29/06/2016
997
Những mệt mỏi của đời linh mục

 

 

Đời linh mục có rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng, người linh mục không tránh khỏi những mệt mỏi trong cuộc đời. Mệt mỏi vì công việc mục vụ quá tải. Hay mệt mỏi vì bệnh tật và tuổi già sức yếu. Vậy thì đời linh mục còn có những loại mệt mỏi nào nữa không? Tại sao lại có những mệt mỏi ấy? Và làm sao để người linh mục vượt qua những mệt mỏi trong cuộc đời?

Khi cử hành Thánh lễ làm phép Dầu vào sáng thứ Năm Tuần Thánh 02.04.2016, tại vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kể ra ba loại mệt mỏi của đời linh mục. Mệt mỏi vì đám đông. Mệt mỏi vì kẻ thù địch, vì ma quỷ và những kẻ theo hắn không hề ngủ. Và cuối cùng là mệt mỏi về chính mình. Những loại mệt mỏi này cho thấy đời linh mục không phải lúc nào cũng êm vui hạnh phúc. Người linh mục phải chiến đấu với ma quỷ, xác thịt và thế gian. Người linh mục phải dấn thân để phục vụ đoàn chiên mà Chúa và Giáo hội giao cho các ngài săn sóc.

Mệt mỏi vì đám đông

Trước hết là mệt mỏi vì đám đông. Đức Thánh Cha khẳng định: “Đó là nỗi nhọc mệt làm cho chúng ta kiệt sức, nhưng là nỗi nhọc mệt lành mạnh, nỗi nhọc mệt của mục tử ở giữa đoàn chiên, của người cha ở giữa con cái mình”. Vâng, người linh mục hy sinh sức khoẻ, thời gian và hy sinh từ bỏ những tình cảm riêng tư để hoàn toàn dấn thân phục vụ sự sống cho đoàn chiên. Sự hy sinh ấy chắc chắn làm cho người linh mục phải đổ mồ hôi, phải mệt mỏi vì công việc mục vụ quá tải. Tuy nhiên, đó là sự hy sinh có ý nghĩa vì nó đem lại niềm vui và hạnh phúc cho biết bao người, nhất là những người nghèo, người đau khổ và những người tội lỗi. Vì thế, cho dù có mỏi mệt vì công việc nhưng người linh mục vẫn cảm thấy lòng chan chứa một niềm vui khi làm cho người khác vui.

Tuy vậy, người linh mục là người làm dâu trăm họ. Chính vì thế, biết sống sao cho vừa lòng hết mọi người, bởi vì bản chất của người linh mục cũng chỉ là một con người yếu đuối lầm lỗi như bao người khác. Cho nên, có những lúc người linh mục cảm thấy mệt mỏi khi bị người khác cô lập, hiểu lầm hay chống đối. Những mệt mỏi ấy người linh mục không biết chia sẻ cùng ai, người linh mục chỉ biết gậm nhấm sự mệt mỏi và suy nghĩ trong lòng, đồng thời phó dâng tất cả cho Chúa. Người linh mục chấp nhận sự mệt mỏi của mình và học cách nghỉ ngơi trong Chúa, bởi vì chỉ có Chúa mới làm cho tâm hồn con người cảm thấy an vui.

Mệt mỏi vì kẻ thù địch

Loại mệt mỏi thứ hai của đời linh mục là mệt mỏi vì kẻ thù địch, vì ma quỷ và những kẻ theo hắn không hề ngủ. Linh mục phải bảo vệ đoàn chiên và tự bảo vệ mình khỏi sự dữ, nhờ Thiên Chúa trợ giúp. Thật vậy, người linh mục bám chặt vào Chúa Giêsu để kín múc nguồn ân sủng Thánh linh từ Ngài. Nguồn ân sủng ấy sẽ là nguồn trợ lực giúp người linh mục vượt qua những cám dỗ của ma quỷ, xác thịt và thế gian. Điều này đòi hỏi người linh mục cần phải liên lỉ kết hiệp mật thiết với Chúa mỗi khi cử hành Thánh lễ, khi đọc kinh phụng vụ, khi viếng Thánh Thể hay khi ngồi toà Giải tội cho biết bao hối nhân.

Mệt mỏi vì chính mình

Và cuối cùng, sự mệt mỏi nguy hiểm nhất là mệt mỏi về chính mình, bởi vì nó tự quy về mình. Nỗi mệt mỏi ấy khiến các linh mục thất vọng về chính mình, những không phải là nỗi thất vọng của người đối diện với chính mình và nghiêm túc thừa nhận tình trạng tội lỗi của mình và vì thế cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, cần được Người cứu giúp. Nhưng đây là sự mệt mỏi của người “vừa muốn vừa không muốn”, của người đã từ bỏ mọi thứ nhưng vẫn còn nuối tiếc “món ngon ở Ai Cập”. Đức Thánh Cha gọi kiểu mệt mỏi này là “đùa giỡn với tinh thần thế gian”, đồng thời ngài cho rằng đây là kiểu mệt mỏi nguy hiểm nhất của đời linh mục.

Hãy chấp nhận mệt mỏi và học cách nghỉ ngơi trong Chúa

Những mệt mỏi của đời linh mục là như thế. Vậy thì làm thế nào để người linh mục vượt qua những mệt mỏi ấy? Thưa là người linh mục cần phải học cách nghỉ ngơi trong Chúa. Điều này đã được Đức Thánh Cha đưa ra mấy câu hỏi giúp các linh mục xét mình: Tôi có biết nghỉ ngơi bằng cách tiếp nhận tình yêu, sự nhưng không và tất cả sự trìu mến mà dân Thiên Chúa ban tặng cho tôi không? Hay sau công việc mục vụ tôi tìm các nghỉ ngơi tinh vi hơn, không phải kiểu nghỉ ngơi của người nghèo, mà các kiểu nghỉ ngơi do xã hội tiêu thụ cống hiến? Chúa Thánh Thần có phải là “sự nghỉ ngơi trong lao nhọc” đối với tôi không, hay chỉ là Đấng khiến tôi làm việc? Tôi có biết nghỉ ngơi khỏi chính mình, khỏi việc tự đòi hỏi chính mình, khỏi việc lấy mình làm điểm tham chiếu không?

Tóm lại, đã là con người không ai là không tránh khỏi những mệt mỏi trong cuộc đời. Những mệt mỏi của đời linh mục cho thấy thân phận mỏng giòn và yếu đuối của người linh mục. Thế nhưng, những mệt mỏi ấy là những mệt mỏi có giá trị bởi vì nó quy hướng về Thiên Chúa và quy hướng về tha nhân. Vì vậy cho dù có mỏi mệt trong hành trình hiến dâng và hiến thân, người linh mục cảm thấy cuộc đời của mình là một cuộc đời có ý nghĩa, là một nét đẹp của Tin mừng lan toả đến cho muôn người giữa lòng thế giới hôm nay.

Raphael Trần Dương Tuyển

Gp. Mỹ Tho