28/03/2023
223
Người con gái mang tên Maria_ Bài 11: Ba nhà đạo sĩ













 





 

NGƯỜI CON GÁI TÊN MARIA

Bài 11: Ba nhà đạo sĩ

Cuộc sống của gia đình Maria vẫn âm thầm trôi ở Bêlem.

Maria hằng ngày vui với đứa con thần linh của mình. Nàng cảm thấy không cần gì hơn. Em bé Giêsu là tất cả niềm vui và hạnh phúc của nàng. Giuse hằng ngày vẫn đi tìm việc làm nuôi sống gia đình chờ lúc Maria cứng cáp sẽ đem nàng  với con về Nadaret.

Cuộc sống nghèo nàn tạm bợ không cản trở hạnh phúc của gia đình. Có lẽ Maria và Giuse phải chật vật lắm mới có thể sống được, nhưng cần chi! Nghèo mà yêu thương nhau thì cũng giàu có lắm rồi!

Một ngày kia, Maria thấy một phái đoàn kỳ lạ dừng chân trước cửa nhà: mười hai con lạc đà. Ai thế?

Những người ngồi trên lạc đà đã bước xuống. Ba người đàn ông, y phục sang trọng bước vào đến trước cửa nhà. Maria kinh ngạc nhìn và tự hỏi: “Ai thế? Và đến đây làm gì?”

Ba bậc vị vọng ngần ngại…

Đám đông quanh xóm bu lại xem, ngạc nhiên, có lẽ cũng tự hỏi: “Ai thế?”

Một trong ba bậc vị vọng đó nghiên mình kính cẩn chào. May mắn, hôm ấy Giuse đang còn ở nhà. Giuse lên tiếng hỏi: “Thưa quí ngài, quí ngài có việc gì, quí ngài tìm ai?”

Một vị kính cẩn trả lời: “Chúng tôi từ Đông phương , đã nhìn thấy một ngôi sao lạ mọc lên, báo hiệu một vị vua cao cả mới ra đời”.

Giuse: “Một vị vua?”

Vị kia đáp: “Đúng thế, một vị vua. Xin ông cho phép chúng tôi vào nhà chứ ?”

Giuse: “Vâng, xin mời quí vị vào nhà. Nhà chúng tôi nghèo lắm, không có ghế cho quí vị ngồi, xin thứ lỗi cho.”

Maria đang bồng Bé Giêsu trên tay, ngạc nhiên đứng đó. Nàng lùi vào trong nhường chỗ cho ba vị bước vào. Ba vị nhìn nhau, khẻ gật đầu rồi bước vào.

Vị thứ nhứt nói: “Chúng tôi đã từ Đông phương, theo hướng ngôi sao và chúng tôi đã tìm được điều chúng tôi mong ước. Chúng tôi đang tìm em bé con ông đây, Ngài là Vị Vua mới sinh mà chúng tôi đang tìm”.

Maria và Giuse đi từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên. Đám đông bên ngoài xì xào với nhau không biết các ông kia nói gì, vì những cận vệ của các vị khách chắn ngang lối vào.

Các vị khách nhìn ngắm em bé và gật đầu không nói. Họ thấy nơi em bé một nét gì khó tả và nhìn nhận em chính là vị vua họ đang tìm, do ngôi sao lạ hướng dẫn.

Vị thứ nhất lấy một món quà từ tay một đầy tớ, kính cẩn đưa cho Maria: “Chúng tôi xin biếu em bé một món quà mọn”.

Vị thứ hai và thứ ba cũng làm như thế. Mỗi vị có một món quà riêng. Giuse cầm lấy mấy món quà đặt lên bàn cạnh đó và cám ơn các vị khách.

Các vị quì gối xuống và xin Maria cho phép bế em bé. Maria trao em bé cho các ông. Các ông vui sướng nhìn em bé và chuyền tay nhau bế em, sau đó trao lại cho mẹ em.

Các vị khách từ biệt ra về, tìm quán trọ qua đêm.

Sau khi các vị khách ra về, Maria và Giuse mới mở những món quà: một quốc huy bằng vàng, đặt trên một miếng nhung đỏ để trong một hộp gỗ quí. Món quà này tự nó cho Maria hiểu rằng vị này là một vị vua và đã nhìn nhận bé Giêsu là vua thật.

Món quà của vị thứ hai là một hộp nhủ hương, dùng vào việc thờ tự. Có lẽ là sản phẩm của nước ông. Ông có biết em bé này là Thiên Chúa không? Chúng ta không thể biết, nhưng món quà mang một ý nghĩa hết sức cao đẹp: ông nhìn nhận em bé thật đáng tôn thờ.

Vị thứ ba dâng một hộp mộc dược quí giá. Mộc dược dùng chữa các vết thương và ướp xác. Chỉ có các vị vua chúa và những người sang trọng mới sử dụng dược liệu này.Vị này có lẽ đã công nhận em bé là một vị vua.

Maria và Giuse vui mừng vì những món quà quí, nhưng nỗi vui của Maria sâu đậm hơn là thấy con yêu của mình được nhìn nhận là vua, là Chúa. Maria ôm con vào lòng và sung sướng nhìn con: “Con sẽ là cớ cho người đời chống đối”, ông Simêon đã nói như thế, nhưng hôm nay, con còn quá bé bỏng, con chưa làm gì để người ta chống đối, quí vị kia đã nhìn nhận con. Con là “ánh sáng muôn dân” cụ già Simêon cũng nói. Con ơi, mẹ vẫn sợ cho con…Con sẽ ra sao ?”

Cuộc sống êm ả trôi. Maria cảm thấy hạnh phúc tràn trề bên đứa con thần linh và bên cạnh người bạn tế nhị và ân cần.

Mẹ ơi,

Con cũng muốn như Giêsu nhỏ bé, yên hàn nép mình bên Mẹ, trong vòng tay âu yếm của Mẹ. Bên Mẹ, con chỉ muốn là trẻ thơ được Mẹ che chở nâng niu.

Cuộc đời đanh ác và bóng đêm tội lỗi vây quanh, con muốn tìm về Mẹ để vững tin hơn. Mẹ yêu thương Chúa Giêsu thế nào, Mẹ cũng yêu thương con như thế.

Cho con biết nhìn Chúa Giêsu như các vị đạo sĩ kia, dù trái tim con đã dày dạn sương gió. Cho con luôn biết hiến dâng, càng trọn vẹn hơn theo ngày tháng.

Cuộc đời chỉ đẹp khi biết hiến dâng. Con tin vào tình yêu của Mẹ. Mẹ đã sống cho Chúa Giêsu thế nào, cho con cũng theo Mẹ trên con đường hiến dâng như thế. Cho con biết yêu Chúa Giêsu Con Mẹ với con tim nhỏ bé nhưng chân thành của con. Bên Mẹ, con bước đi, biết chắc rằng con sẽ không lạc lối.

Cho con biết mỗi ngày, dâng cho Chúa một món quà như các vị đạo sĩ và con muốn trở thành món quà quí cho Ngài, qua tay Mẹ.  (còn tiếp)

Lm Trầm Phúc