12/08/2025
7
Người bạn thần linh _  Bài 41: Sự bền vững trong tình yêu












 





NGƯỜI BẠN THẦN LINH

Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT


Bài 41
Sự bền vững trong tình yêu

Phải cầu nguyện luôn (Lc 18,1)

 

1

“Người cầu nguyện chắc chắn được cứu rỗi, ai không cầu nguyện chắc chắn sẽ trầm luân”. Người nào cầu nguyện liên lỉ sẽ nên thánh.

Chính thánh Anphong đã đưa ra những nguyên lý đó và ngài muốn rằng mỗi linh hồn đều phải thấm nhuần chân lý đó, và các nhà giảng thuyết phải lặp đi lặp lại và giải thích điều đó, và mỗi nhà văn công giáo phải làm cho những độc giả của mình thấm nhuần điều đó.Ngài nói rằng, giáo lý về sự cần thiết và sự hữu hiệu của việc cầu nguyện là cần thiết hơn hết.

Vậy bạn hãy tin rằng cầu nguyện là ý tưởng cao xa nhất và bạn hãy thâm tín rằng, nếu mọi sự đều thiếu cho bạn, lời cầu nguyện sẽ đền bù mọi sự cho bạn.

 

2

Phải cầu nguyện không mệt mõi, vì không cầu nguyện thì sẽ không có ơn Chúa, và không có ơn Chúa thì linh hồn không thể bước trên con đường lên trời. Sự sống siêu nhiên  là một thế giới nằm ở bên kia thế giới chúng ta. Đó là một vùng thật đẹp nhưng không thể đến được.

Hơn nữa, thế giới đó vượt xa trên bản chất của chúng ta và nếu chúng ta được bước vào đó, chúng ta cũng không thể sống nổi nếu không có trợ lựược thích nghi trong vùng sáng siêu nhiên đó, chúng ta chỉ là sự yếu đuối mà thôi. Chúng ta giống như những người mù vừa được sáng mắt và vì không thể thích nghi với ánh sáng chói chang, lại tiếc nuối sự mù tối của họ.

Sau cùng, chớ gì chúng ta nhờ ơn Chúa, được quen với những lối mòn của đời sống siêu nhiên, còn phải đạt đến những chóp đỉnh cao, trèo lên những núi cao, nghĩa là phải vượt qua những khó khăn vẫn có trong đời sống thiêng liêng.

Công việc mới nầy chính nó không thể làm được nếu không cầu nguyện, và rất ít người dùng phương tiện nầy vì số người đi vào con đường nầy quá ít.

Nếu bạn muốn vào số người  đặc biệt nầy, phải bắt đầu bằng một cuộc sống cầu nguyện, và nếu bạn bền đổ trong con đường cầu nguyện, bạn sẽ đạt đến một sự thánh thiện cc liên tục của Thiên Chúa.

Dù được nâng cao lên thế giới siêu nhiên, và đao cả; lời của Chúa Giêsu không thể không được thực hiện.

 

3

Nhưng chính Thầy chí thánh nói cho chúng ta biết sự cần thiết tuyệt đối của việc cầu nguyện :

Phải luôn cầu nguyện và không bao giờ mệt mỏi. hãy tĩnh thức và cầu nguyện để khỏi bị cám dỗ (Mt 26, 41) Hãy xin thì sẽ được (Mt 9,7). Ai xin thì sẽ được (Lc 11, 10). Cho đến hôm nay các anh không được gì, vì các anh không xin gì cả” (Ga 16,24).

 

4

Ngoài giới luật bác ái đối với tha nhân, không có điều nào mà Chúa Giêsu nhấn mạnh hơn là cầu nguyện.

Ngài nói đến trong các dụ ngôn, trong các phép lạ Ngài làm. Chính Ngài thúc đẩy những kẻ khốn cùng cầu xin Ngài, khẩn cầu Ngài với cả lòng tin cậy. Ngài đốc thúc đức tin của người cha của kẻ bị quỉ ám: “Nếu ngươi tin, thì mọi sự đều có thể”. (Mc 9, 23)

Ngài thử thách và khen ngợi lòng tin cậy can đảm của người đàn bà Canaan. Ngài giúp ông Giairô an tâm khi con gái của ông đã chết và Ngài sắp cho sống lại. Sau hết, Ngài bảo một cách long trọng rằng ai có đức tin như một hạt cải sẽ chuyển núi dời non.

 

5

Nếu việc cầu nguyện cần thiết như thế, thì nó phải ở trong tầm của những tâm hồn bé mọn nhất. Một phương tiện cần thiết như thế không thể nào chỉ dành cho những người khôn khéo và những bậc thông thái mà thôi.

Ô! Thật sự, cầu nguyện là một điều thật dễ. Lời cầu nguyện chỉ là tiếng kêu của một quả tim nghèo khổ. Một trẻ thơ biết giơ tay và khóc khi nó thiếu một điều gì, vì thế, một linh hồn, dù nhỏ bé đến đâu, cũng có thể nói lên điều mình cần, và Chúa  lắng nghe tiếng kêu đó.Cầu nguyện thật dễ dàng khiến linh hồn thiện chí luôn cầu nguyện và không biết mình cầu nguyện.

Linh hồn luôn biết thân phận yếu đuối của mình và cái nhìn về Chúa luôn là một cầu khẩn để được cứu giúp.

 

6

Lời cầu nguyện lớn lao nhất, lời cầu duy nhất được hình thành trong sâu thẳm của con tim. Con tim càng cảm thấy mình nghèo khổ và muốn thoát ra khỏi sự nghèo nàn đó, càng cầu khẩn Chúa đến trợ giúp. Và việc cầu xin đó không diễn tả bằng những lời nói, bằng những công thức hay bằng những thái độ, nó là một tiếng kêu của con tim, một động tác đơn sơ đến Chúa.

Ô! Thật hiếm khi gặp được những tâm hồn dù đạo đức mà không nhầm lẫn những  dáng vẻ bên ngoài với thực tại! Biết bao lời than vãn và rên siết khi những lời cầu nguyện của họ không được nhậm lời như họ nói !

Lời cầu nguyện của họ chỉ là sắp xếp những ý tưởng, tiết ra từ tâm hồn họ những tâm tình đạo đức, khơi dậy trong trái tim họ những tình cảm uỷ mỵ, và làm rơi vài giọt nước mắt ủi an.

Và lúc ấy họ lại bị những loạt lo ra khuấy rối, bị những cơn cám dỗ bủa vây; Lúc đó tâm hồn họ khô khang và linh hồn họ trống rỗng. Họ không còn biết cầu nguyện nữa, và họ đau khổ, tưởng rằng họ không thể nên thánh được nữa, và họ bị cám dỗ bỏ rơi tất cả.

Thật dốt nát! họ cầu nguyện thật sốt sắng hơn bao giờ hết khi họ nhận biết thực sự sự đốn hèn của họ. Nhưng ai sẽ giúp chúng con biết điều đó nếu không phải là Chúa, lạy Chúa Giêsu, chính Chúa luôn ở tận trong đáy lòng chúng con và cầu nguyện với chúng con và cho chúng con?

Chính Thánh Thần, thánh Phaolô đã nói, cầu nguyện trong chúng con và rên siết trong chúng con bằng những tiếng rên khôn tả, xuyên qua các tầng trời và chạm đến Trái Tim Chúa Giêsu.

 

7

Lạy Thầy chí thánh, xin cho chúng con hiểu thế nào là cầu nguyện. Xin dạy chúng con biết câu xin với lòng tin cậy, câu xin thật nhiều, câu xin không biên giới, cầu xin mãi mãi.

Quả tim chúng ta quá hẹp hòi, và sau bao nhiêu năm liên hệ thân mật với Chúa Giêsu, chúng con vẫn chưa hiểu rằng càng câu xin nhiều, Chúa càg vui.

Chúa Giêsu than phiền với ông Philipphê rằng, trước cuộc thương khó, sau một thời gian dài thân mật với Ngài, vị tông đồ vẫn không hiểu Ngài. Vậy Chúa sẽ nói về bạn như thế nào khi bạn đã biết mầu nhiệm cuộc thương khó của Ngài, mầu nhiệm của phép Thánh Thể, và được nâng niu trên đâu gối của Thầy ngay từ khi còn nhỏ?

Nếu bạn có thể xin Chúa Giêsu cho bạn yêu Ngài như thánh Phaolô đã yêu Ngài, và bạn không do dự trong tim, bạn có thể yêu Chúa như Vị Tông Đồ lỗi lạc đó.

Thiên Chúa không hà tiện ân huệ của Ngài, trái lại, Ngài than phiền vì không ai cầu xin Ngài cả.

 

8

Hãy hiểu như lời hứa củ Bạn Tình Giêsu. Đúng theo đức tin, lời cầu nguyện nào cũng được nhậm lời nếu đó là một lời cầu nguyện đích thực.

Mọi lời cầu nguyện, dù đơn sơ như thế nào, thốt ra từ một con người hay chết, cũng được nhậm lời, chắc chắn là như thế. Lời câu đó sẽ vang dội cân xứng với lòng sốt sắng của nó, chính trong tâm hồn, hay trong quả tim của một người tội lỗi hay một nơi nào đó của Giáo Hội.

Nó có thể vang đội trong hai mươi năm sau, trong một thế kỷ, hay có thể vang đội trong khoảnh khắc.

Nó có thể được nhậm lời, tuỳ theo ý của tâm hồn, hay có thể hiểu theo Sự Khôn Ngoan và Lòng nhân hậu của Chúa.

Không biết là táo bạo hay trẻ con hay không mà buộc Thiên Chúa phải lắng nghe những lời cầu mù tối của chúng ta ? Lời câu nguyện của chúng ta đã được Chúa Giêsu chấp nhận trong quả tim của Ngài; Ngài thêm vào đó những lời cầu khác để những ngày bị nhiều thử thách, vào lúc bị cám dỗ nhiều, những kinh nguyện mà chúng ta đã chậm rãi chất chứa cũng đủ để vượt qua thử thách nầy.

Đừng bắt buộc Chúa phải nhậm lời như chúng ta muốn. Lòng từ bi của Ngài vẫn lớn đủ để không phương hại đến những quyền lợi thiêng liêng của chúng ta. Chỉ cần hiểu một nguyên lý không bao giờ thay đổi là mọi lời cầu đều được nhậm lời và trong mức độ của giá trị luân lý của nó.

 

9

Chúng ta hãy tập cầu nguyện với lòng khiêm tốn, không dựa vào mình. Ô! Tôi xin thú thật, đó là điều kiện khó nhọc nhất đối với bản tính con người.

Tâm hồn, khi cầu nguyện, thường tin cậy vào giá trị của riêng mình. Tâm tình đó thường rất tế nhị đến nỗi khó mà biết nó. Linh hồn chỉ nhận ra nó khi gặp những lúc thất bại hay sau những lỡ lầm.

Tin cậy vào Chúa là một nhân đức đối thần. Nền tảng của nó chính là quyền năng, lòng nhân ái và sự trung thành của Chúa. Một chút pha trộn một yếu tố nhân loại nào cũng mang đến sự tự kiêu và làm giảm đi sự hữu hiệu của nó.

 

10

Khi Chúa Giêsu chiếm hữu hoàn toàn một tâm hồn, khi Ngài cai trị một mình Ngài trên những đống đổ nát của tự ái, lúc đó, Ngài cầu nguyện trong linh hồn và nhờ linh hồn một cách toàn vẹn.

Phải thực hiện cho sớm thời khắc đó. Chúa Giêsu, hoàn toàn là nhân ái, đã đặt trong mỗi linh hồn phương tiện cần thiết.

Mọi lời kinh, dù yếu ớt như thế nào, đều được nhậm lời nếu nó là một lời nguyện xin. Lời cầu nguyện yếu đuối đó nhận được một ân huệ là trở nên một lời nguyện sốt sắng hơn. Lời cầu nguyện nầy, tới phiên mình, sẽ trở nên một lời cầu thánh thiện.

 

11

Hỡi linh hồn kytô hữu, dù bạn là ai, dù bạn bị vùi dập trong sự nguội lạnh cố tình, bị chán nản vì những thất bại lâu dài, chán nản bởi cuộc sống thiêng liêng và về sự thánh thiện, xin hãy lắng nghe lời khuyên nầy: hãy bắt đầu hôm nay một cuộc sống khẩn cầu.

Lúc đầu, có thể bạn cầu nguyện mà không tha thiết gì, có thể với một sự tin cậy nhỏ bé.

Hãy cứ cầu nguyện. Hãy cương quyết và tiếp tục quyết tâm cầu nguyện, cầu xin và quấy rầy. Dần dần, đối mắt bạn sẽ mở ra thấy được sự trần trụi thiêng liêng của bạn. Dần dần, Chúa Giêsu sẽ rót vào trong tâm hồn bạn, với tình yêu của Ngài, ước vọng yêu mến nhiều hơn và nhu cầu phải cầu xin tình yêu đó.

Càng bước tới bạn càng cảm thấy được kéo đi.

 

12

Lúc khởi đầu, việc cầu nguyện như mộtlàn nước bình yên. Bạn không thể ngờ rằng dòng nước nhỏ bé ấy có thể đưa cả con thuyền đến biển khơi. Có thể bạn cười nhạo những ai khuyên bạn đi trên con thuyền đó và để cho nó đưa bạn đi. Đi bộ có thể là khoẻ hơn.

Nhưng dòng nước nhỏ dần dần sẽ lớn thêm và trở nên một con sống lớn. Khắp nơi, các dòng thác trên núi sẽ đổ về. Dần dần dòng sông nhỏ sẽ thành con sông lớn và con thuyền của bạn sẽ lướt trên đó để về với đại dương.

Và càng đi nhanh, bạn càng cảm thấy muốn đi nhanh hơn, và sóng nước sẽ đưa bạn càng mau đến sự thánh thiện. Bạn muốn dừng, nhưng giòng sông ơn thánh và những hồng ân thiên không chấp nhận. Bạn phải tiến tới : bạn đã muốn như thế, bạn đã cầu xin như thế.

Thiên Chúa, Đấng tốt lành, sẽ vui sướng nghe theo lời bạn. Bạn sẽ không còn thì giờ vì bị cuốn hút vào Đại Dương vô biên.

Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ