
NGƯỜI BẠN THẦN LINH
Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT
Bài 39
Tình yêu biến đổi
Linh hồn nhiệt thành đi với Chúa Giêsu chinh phục các linh hồn
"Ta sẽ làm cho các ngươi thành những người lưới người như lưới cá" (Mt 4,19)
1
Chúng ta kinh ngạc khi thấy những gì họ làm, nhờ sự nóng sốt của đức ái của họ, những người dốt nát, không ăn học, không danh tiếng và không giàu có, những người nữ được giấu kín sau những bức tường của tu viện, những nghệ nhân chăm chú trên nghề nghiệp của mình, các bà mẹ lo cho gia đình, những người giúp việc đang bận bịu với công việc nội trợ.
Trong bàn tay của Thiên Chúa, họ là những dụng cụ rất tốt để thiết lập các tu viện, để mang đến những việc đạo đức mà Giáo Hội đang cần.
Họ làm nảy sinh những thiện chí mà sự lan toả vẫn tồn tại và lan rộng trong mọi nước.
Cái gì mà thánh Catarina đệ Sienna hay thánh Magarita đã không làm? Điều gì mà những linh mục hèn mọn như thánh Vinh Sơn đệ Phaolô hay cha thánh Cha xứ Ars không thực hiện?
2
Tuy thế, những thành công đáng khen ấy là hoa trái đương nhiên của tình yêu thánh thiện mà thôi.
Đúng thế, tình yêu là sáng tạo. Nó tìm trăm phương ngàn kế để lan toả. Nó xuyên thấu nơi mà lý luận hay sức mạnh không thể vào được. Nó tước khí giới của tiên kiến, làm dịu những đam mê, tiên báo những nghi ngờ. Không có gì có thể chống lại ảnh hưởng huyền dịu của nó.
Tình yêu thì thực tế. Nó thích nghi với những hoàn cảnh, xoa dịu những đố kỵ, tháo gở những hoàn cảnh rắc rối. Một linh hồn càng yêu mến Chúa, càng có khả năng tổ chức. Các thánh lập dòng là những bằng chứng cụ thể. Nếu tôi cần chọn một lãnh tụ, ông Lu-y Veuillot đã nói, tôi sẽ chọn một thầy tu.
Tình yêu lại không mỏi mệt. Lúc ngài đã 64 tuổi, thánh Anphong, bị nhiều cơn bệnh hành hạ, tất cả các xương khớp đều đau nhức khủng khiếp, tê liệt khắp người, đầu của ngài cúi xuống ngực và một cơn ung thư xé nát các bắp thịt, chỉ còn một tay , vẫn tiếp tục viết sách và điều khiển Giáo Phận và tu viện của ngài. Và khi cơn sốt quá trầm trọng, ngài dựa đầu vào một phiến đá lạnh một lúc rồi lại tiếp tục làm việc.
3
Đúng thế, tình yêu luôn hoạt động, nhưng, để nên hữu hiệu, nó không cần phải làm những việc lớn lao như các thánh đã làm.
Hoạt động, ảnh hưởng và sự hữu hiệu của tình yêu nằm trong chính bản thân nó hơn là trong những việc bên ngoài.
Những người hoạt động nhiều nhất không phải là những người bon chen nhiều nhất. Một triết gia đang đưa ra một tư tưởng lớn trong những lúc suy nghĩ lâu dài và trầm lặng và chuyển giao tư tưởng đó cho các thế hệ mai sau, ảnh hưởng nhiều trên các diễn biến xã hội hơn các vua chúa hay những nhà chính trị lỗi lạc. Ý tưởng đã gieo trong các đầu óc chậm rãi mọc lên, lớn thêm và sau cùng sinh hoa kết trái.
4
Đối với tình yêu cũng như thế. Linh hồn nào yêu mến Chúa Giêsu nhiều, vãi gieo trong các linh hồn một hạt giống sẽ mọc lên khi đến mùa và sẽ mang lại một mùa gặt càng lớn khi tình yêu càng mặn nồng.
Thánh Gioan Thánh Giá đã chẳng nói: “Một giọt tình yêu tinh ròng có giá trị hơn những việc làm khác cọng lại”?
Tình yêu giống như một thác nước cuồng cuộn bắt nguồn từ chính Quả Tim của Thiên Chúa. Nó xuống từ những miền đất cao xa khôn ví với một sức mạnh khủng khiếp; nó phá tan hay làm gảy đổ mọi chướng ngại; nó làm thành một con đường trong thung lũng với một tốc độ và một sự chính xác lạ lùng; nghĩa là cho đến tận những tâm hồn khiêm tốn và sẵn sàng!
Và những con đường đến với các tâm hồn thì rất nhiều.
5
Trước hết, hỡi linh hồn đầy yêu, bạn có thể cầu nguyện cho anh em của bạn đang gặp nguy hiểm không?
Việc cầu nguyện phải chăng rất hữu hiệu đối với Quả Tim của Thiên Chúa và nó nhận được từ đó nhiều ơn lành lạ thường cần thiết để hoán cải một vài linh hồn?
Thánh Giêrađô đã viết trên đầu của những quyết định của ngài: “Tôi muốn rằng mọi lời kinh của tôi, những việc hiệp lễ và các việc lành của tôi làm cho những người tội lỗi ăn năn trở lại.Với ý hướng ấy, tôi hiến dâng đời sống của tôi hiệp với máu thánh Chúa Giêsu. Lạy Chúa con, con muốn cứu thật nhiều linh hồn, nhiều như cát ngoài bãi biển, như lá trên cành cây, như cây mọc trong đồng , như sao trên bầu trời, như tia nắng mặt trời, tóm lại, như tạo vật trên mặt đất”!
Và bạn đừng sợ khi cầu nguyện không ngơi cho người khác, bạn sẽ quên những quyền lợi của bạn. Không có gì làm cho Trái Tim Chúa Giêsu cảm kích cho bằng sự quên mình đó để nghĩ đến kẻ khác hơn là nghĩ đến bản thân mình.
Trong một gia đình, có một đứa nhỏ tốt đến nỗi nó chỉ xin mẹ cho những anh chị em khác và không nghĩ đến bản thân mình, đứa bé đó trở nên một đối tượng đặc biệt cho tình yêu của cha mẹ và anh em nó.
6
Thêm nữa, công việc mà bạn phải làm theo lệnh của Chúa, để làm tròn bổn phận của bạn, để thoả mãn những đòi buộc của đời sống bạn.
Đừng tưởng rằng những việc đó là không đáng kể. Những việc thật nhỏ của bạn, hợp với công nghiệp Chúa Giêsu, có một giá trị vô biên. Chúng có thể gia tăng, thêm công đức, chuộc lại, đền bù mọi sự y như công nghiệp của các thánh.
Thực vậy, Chúa Giêsu không đòi hỏi các linh hồn những việc làm rạng rỡ. Ngài yêu thích giảm bớt hoạt động của các linh hồn quá hăng say. Ngài thúc đẩy trong các linh hồn đó, những ước muốn mênh mông về truyền giáo hay tử đạo và xiềng các linh hồn đó, suốt đời, vào một công việc khiêm tốn và vô danh.
Hãy làm công việc nầy với một tình yêu cao cả. Hãy kết hợp hoạt động của bạn với hoạt động của Chúa Giêsu, rồi nói với Ngài: Lạy Thầy chí thánh, con xin trao công việc nầy cho Chúa, nhưng phải trả tiền công. Nó có một giá trị vô cùng, con muốn trả bằng việc cứu rỗi một linh hồn.
Đừng ngại đòi hỏi nhiều. Bạn càng đòi hỏi nhiều với lòng tin cậy, bạn càng lãnh nhận được nhiều. Nếu bạn đòi hỏi mà không ngại ngùng, vì một việc làm, mười, một trăm, một ngàn linh hồn tội lỗi, Chúa Giêsu giàu có và rộng lượng sẽ ban cho bạn. Bạn hãy đòi hỏi Chúa phải trả cho bạn như thế cho từng lời nói, từng bước đi khi bạn làm việc bổn phận, cho từng ước muốn của con tim, Chúa Giêsu sẽ biết ơn bạn.
Bạn sẽ cứu được biết bao linh hồn nếu bạn tin như một trẻ em vào Người Bạn thần linh của bạn!
7
Ngoài cầu nguyện và việc làm, bạn còn thêm được việc hy sinh.
Khi làm việc nếu gặp chán chường, hãy tự cho là bạn đau khổ cho Chúa Giêsu, để cứu các linh hồn cho Ngài.
Đôi khi, những chướng ngại bủa vây : những đau khổ bên trong, những thánh giá bên ngoài, những cơn bách hại, những nghi ngờ. Hãy chấp nhận tất cả với sự nhiệt thành từ bàn tay Chúa. Đó chính là giá của hàng ngàn linh hồn đấy.
Hãy thêm vào những hy sinh bị bó buộc đó những hy sinh tự ý. Đừng để một dịp nào qua đi mà không đi ngược với chính mình và bỏ đi một vài cái nho nhỏ mình thích.
Ôi! tình yêu! nếu nó xé nát tâm can, bạn sẽ tìm thấy, từng bước, một dịp hy sinh một chút tọc mạch, một tiếng nói vô ích, một cái nhìn không đâu, một tiện nghi, một cảm tình nào đó để dâng cho Chúa Giêsu.
Và tiếp theo mỗi hy sinh như thế, Chúa Giêsu đáp lại bằng cách cho bạn các linh hồn trong luyện ngục, những linh hồn nguội lạnh và những tội nhân được cứu thoát.
Vào mỗi lúc, nhiều kẻ tội lỗi trong khắp thế giới, đang hấp hối. Hãy cầu xin cho họ hồng ân được ăn năn trong giờ phút trọng đại đó.
Biết bao tâm hồn tội lỗi sẽ được cứu thoát nếu, từ khắp nơi trên thế giới, những lời nguyện và những hy sinh nhỏ bé được dâng cho họ !
Làm sao Chúa Giêsu không lắng tai nghe một lời cầu khẩn như thế và vào một lúc mà một thời vĩnh cửu hận thù hay yêu thương được quyết định?
8
Sau cùng, bạn hãy thêm vào những phương tiện đó, gương tốt.
Chính Chúa Giêsu đã nói: “Chớ gì người ta nhìn thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi, Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 26).
Một cuộc đời lành thánh là một bài giảng liên tục hữu hiệu hơn những lời giảng của một thừa sai.
Người tu sĩ sốt sắng giữ Luật một cách nghiêm túc có thể đổi mới cả một tu viện.
Một người giáo dân giữ đạo một cách đơn sơ, không khoe khoan nhân đức của mình có lẽ mang lợi ích cho những người tin hay những người không tin hơn cả một linh mục trong họ đạo của mình.
Một người giúp việc, nhờ sự kiên nhẫn, sự vâng phục, sự tận tuỵ của mình hấp dẫn các tâm hồn hơn những hãm mình của những nhà ẩn tu.
Một linh mục, nhờ sự dịu dàng trong cách cư xử của mình, sự thân thiện trong giao tiếp, sự ngay thẳng trong cách cư xử có thể gây nhiều ảnh hưởng trên những người không tin hơn là việc đọc nhiều pho sách biện giáo.
“Mọi sự đều không quan trọng đối với tôi, một tên thợ thiết trẻ trả lời cho những người thoá mạ các linh mục. Còn tôi, tôi có quen Cha Ségur. Chỉ có ngài thôi, đạo công giáo là thật”.
Và thật sự, chỉ có đạo công giáo có thể giúp con người trở nên dịu dàng, nhân ái, tận tâm, quên mình và hiến dâng, lòng khiêm nhường không giả hiệu, sự dịu dàng không giả tạo. Đó là những dấu hiệu đặc thù của một tâm hồn hoàn toàn hiến dâng cho Thiên Chúa. Chỉ một mình linh hồn đó có được bí quyết của mọi nhân đức, vì chỉ có linh hồn đó mới có được Tình Yêu.
Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ