30/11/2022
718
Nếu chỉ còn một ngày để sống..._Anna Hạ Lê














 




Nếu chỉ còn một ngày để sống…

Suy tư cuối tháng 11

 Người viết: Anna Hạ Lê
Dòng MTG Mỹ Tho

“Em không tin đâu chồng ơi!!!

Anh bỏ mẹ con em bơ vơ vậy sao???

Dòng trạng thái xót xa của một người vợ trẻ vừa mất đi người chồng. Anh qua đời đột ngột ở tuổi ba mươi năm, để lại chị và hai đứa con nhỏ.

Một linh mục mới thụ phong được 84 ngày, qua đời ở tuổi 33 vì tai nạn.

Sự ra đi của họ làm ta bàng hoàng, đau xót vì tuổi đời của họ còn rất trẻ, tương lai đầy hứa hẹn và họ đang ở độ tuổi đầy nhiệt huyết cống hiến nhất. Đó là một mất mát không thể nào bù đắp nổi, càng không có gì để lấp đầy khoảng trống trong lòng những người thân của họ. Những sự ra đi như thế còn đau đớn hơn vì chính họ cũng không biết mình sẽ bất ngờ từ giã cuộc đời này. Họ như “người thợ dệt, đang mải dệt đời mình. Bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ(Is 38, 12)

Tháng 11 đang khép lại, nhưng trong thâm tâm mỗi người vẫn vang vọng lời nhắc về sự mong manh của kiếp người. Dù biết rằng ai trong chúng ta rồi cũng chết, nhưng chúng ta không biết giờ nào, ngày nào chúng ta sẽ được đem đi. Và cũng không ai kể cho chúng ta kinh nghiệm về sự chết. Vì vậy, câu hỏi đặt ra cho chúng ta là: Ta phải sống như thế nào để không phải hối tiếc khi chúng ta chết. Đâu là mục đích của cuộc đời chúng ta? Và nếu hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta thì ta phải làm gì?

Dòng chảy cuộc sống với những lo toan: cơm áo gạo tiền hẳn đôi lần cuốn chúng ta vào công việc. Thời gian dành cho gia đình, người thân dường như ít đi. Một chút quan tâm nho nhỏ dành cho người bên cạnh đôi khi bị lãng quên.

Nếu chỉ còn một ngày để sống, chắc hẳn chúng ta sẽ trân quý từng khoảnh khắc. Ta sẽ tranh thủ thời gian để gửi trao những yêu thương, những sẻ chia. Một ngày thì quá ngắn so với một kiếp người, nhưng nếu chúng ta sống thật tốt thì một ngày là quá đủ để cho ta làm tất cả. Nhưng may mắn thay chúng ta không chỉ còn một ngày mà còn có nhiều ngày, thậm chí còn nhiều năm để sống. Vậy tại sao ta không sống cho thật trọn vẹn, sống yêu thương nhiều hơn để rồi sau này sẽ chẳng bao giờ nói giá như ta có thêm một ngày để sống. Dành thời gian cho gia đình thay vì mải lướt xem những dòng tin trên Facebook. Nói với nhau những lời yêu thương thay vì giận hờn, trách móc. Nếu ta chọn sống như thể “chỉ còn một ngày để sống” chắc hẳn ta sẽ sống hết mình và cống hiến hết mình, để không phải hối tiếc khi từ giã cuộc đời. Theo niềm tin Kitô, cuộc đời thành tựu là cuộc đời sống và chết vì tình thương, mà tình thương cao cả nhất, đó là hy sinh cho hạnh phúc của kẻ khác như Đức Kitô đã nêu gương (x. Nguyễn Hồng Giáo, OFM, Đời sống người Kitô hữu qua các mùa phụng vụ, tr 276, Học Viện Phanxicô, 2004). Người Kitô hữu đặt tất cả niềm hy vọng của mình vào sự phục sinh của Đức Kitô, như trong kinh Tiền Tụng 1 trong thánh lễ cầu cho tín hữu đã qua đời: “Chính Đức Kitô khơi dậy nơi chúng con niềm hy vọng sống lại hiển vinh, để dù có buồn sầu vì số phận phải chết, chúng con vẫn được ủi an, bởi Cha đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt”. Như vậy, sự chết là con đường đưa ta vào cuộc sống sung mãn. Nhưng chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường, cũng thích sống sợ chết, cũng yếu đuối mỏng dòn và nhiều thói hư tật xấu. Vì vậy, chúng ta cần có ân sủng của Thiên Chúa. Hãy chạy đến với Chúa trong những lời kinh, trong thánh lễ, trong Bí tích Thánh Thể để được tiếp thêm sức mạnh thiêng liêng.

Suy gẫm về sự chết giúp ta đặt lại giá trị đích thực của cuộc đời: đâu là giá trị vĩnh cửu, đâu là tạm bợ. Bởi vì, khi đứng trước cái chết mọi người đều ngang nhau. Thân phận con người nay còn mai mất, như hoa sớm nở chiều tàn. Tuy nhiên, chúng ta là con cái của Thiên Chúa, là anh em của Đức Kitô. Cuộc đời vắn vỏi là thế nhưng chúng ta được kêu gọi sống hạnh phúc bất diệt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống. Ngõ hầu tâm trí được sự khôn ngoan. Xin Chúa cho chúng con biết dùng thời giờ Chúa ban trong cuộc sống trần thế chóng qua này để tích góp cho bản thân mình những giá trị cao đẹp cho cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong tình yêu, trong ân nghĩa với Chúa và tha nhân.