04/10/2021
3050
Một suy tư về đời sống của người chủng sinh


 













YÊU ĐẾN CÙNG

(Một suy tư về đời sống của người chủng sinh)

 

Mừng bổn mạng chủng sinh khóa XIX

Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn


 

1. “Không phải con thiếu ý chí cương quyết. Mà con sợ rằng đã tĩnh tâm không nên.” [1]

Vào mỗi dịp tĩnh tâm, được bao nhiêu lần người chủng sinh có cảm thức về sự yếu đuối của bản thân? Bao nhiêu lần anh em đã nói lời xin lỗi Chúa? Nếu anh em không can đảm đối diện với bản ngã của chính mình thì cuộc sống nội tâm của anh em sẽ mãi là sự lặp đi lặp lại những thất bại trong quá khứ. Thật vậy, chỉ khi nào anh em tìm ra được chính xác tính xấu chủ đạo nơi con người của anh em và biết tìm cách “chữa trị” thì khi đó anh em mới thăng tiến trên con đường hoàn thiện. Quả thật, đây là một sự đánh đố cho người chủng sinh. Nhưng đây lại chính là phương pháp mà các thánh đã từng làm.

2. “Noi gương các thánh là ở nét đại cương” [2]

Càng tìm hiểu “Nhật kí tâm hồn” của Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, anh em càng tìm thấy được những “hướng đi mới”, gần gũi hơn với đời sống của người chủng sinh. Đó là “dùng chất bổ nơi nhân đức các thánh, tiêu hóa và biến đổi qua dòng máu mình, cho hợp với khả năng và điều kiện sinh sống của mình.” [3].

Nhật kí tâm hồn” đã thuật lại rất chi tiết về quá trình “hoàn thiện” của Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII. Đó là quá trình kiên trì học ôm Thánh giá hay nói đúng hơn là kinh nghiệm “Oboediencia et pax – Vâng lời và bình an” [4].

3. “Xin Chúa giúp con trung thành giữ chương trình sống này” [5]

Đời sống của người chủng sinh là sự biến dịch từng ngày. Chính vì thế, có những giây phút người chủng sinh tiến bộ nhưng cũng có lúc họ chùng bước, đắn đo về ơn gọi. Thiết nghĩ, một trong những lí do khiến con đường “Nên thánh” của người chủng sinh bị kiềm hãm chính là lối suy nghĩ thiển cận: Đường theo Thầy Giêsu là một con đường gian khó. Lối mòn trong suy nghĩ ấy khiến người chủng sinh dễ rơi vào “cảm giác ân hận” [6], nuối tiếc. Nguy hiểm hơn thế nữa, sự yếu đuối khiến người chủng sinh dễ đầu hàng trước “những nỗi đau không bao giờ chảy máu”. Nói đến đây, một vấn đề đặt ra: phải chẳng người chủng sinh trong thời đại ngày hôm nay đang đi vào bế tắc?

Khi anh em “mở lòng ra với Chúa Thánh Thần” [7], Ngài sẽ soi sáng, canh tân tư tưởng của anh em theo hướng đi mới: xem những thất bại là những đòn bẫy nâng đỡ anh em bay cao hơn, vươn tay chạm đến sự “Nên thánh”. Đây chính là sự phân định, tinh thần“gia nhập hoàn toàn” [8] mà người chủng sinh cần có.

Anh em nên hiểu rằng “Chúng ta làm điều này không phải vì ý thức về sự bó buộc, không phải như một bổn phận nặng nề, nhưng là kết quả của một quyết định bản thân, [một xác tín trưởng thành], nó cho chúng ta niềm vui và cho chúng ta một căn tính.” [9]

4. “Làm những việc thông thường một cách không tầm thường” [10]

Muốn bước đi vững tiến người chủng sinh cần sự kiên trì, thiện chí gọt dũa bản thân từng ngày và đặc biệt “nỗ lực làm gia tăng “lòng yêu mến Chúa Giêsu” qua ước muốn “biết Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, nên giống Chúa Giêsu” [11].

Trên tất cả, người chủng sinh hãy luôn ý thức, luôn cố gắng bám víu vào tình yêu của Thiên Chúa, nương tựa vào tình thương của Người (x. Tv 131, 3). Đừng quá âu lo, đừng sợ sai lầm nhưng hãy yên tâm! Vì Chúa sẽ luôn đồng hành, hướng dẫn cuộc đời anh em; Hãy cứ thiện chí hoàn thành công việc Thiên Chúa dành cho anh em! Vì Niềm vui của anh em, không ai lấy mất được (x. Ga 16, 22).

5. Nhân dịp mừng kính Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII (11.10), bổn mạng quý anh em chủng sinh khóa XIX, tôi ước mong quý anh em – những người chủng sinh trong thời đại ngày hôm nay – sẽ sống tươi trẻ hơn, có thêm nhiều niềm vui. Vì Ơn Chúa ban rất nhiều, rất cao cả để giúp anh em đạt được mục đích. “Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.” (Dt 12, 4)

6. Cầu chúc quý anh em khóa XIX sẽ luôn là “mảnh đất được thấm mưa thường xuyên và sinh ra những loại cây có ích cho người canh tác” (x. Dt 6, 7)

 Anthony Padua

       THAM CHIẾU

[1]    Nhật Kí Tâm Hồn (Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII), ngày 22/12/1902.

[2]    Nhật Kí Tâm Hồn (Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII), ngày 16/01/1903.

[3]    Ibid.

[4]    Nhật Kí Tâm Hồn (Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII), Tóm tắt về những ơn cao cả cho người không dám tự tôn.  

[5]    Nhật Kí Tâm Hồn (Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII), Tĩnh tâm với Đức Giám mục (năm 1912).

[6]    PHANXICÔ, Evangelii Gaudium (Niềm Vui Của Tin Mừng),  số 84.

[7]    BỘ GIÁO SĨ, Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis (Đào tạo linh mục), năm 2016, số 63.

[8]    PHANXICÔ, Evangelii Gaudium (Niềm Vui Của Tin Mừng), số 269.

[9]    Ibid.

[10]  Nhật Kí Tâm Hồn (Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII), ngày 29/01/1903.

[11]  HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM, Đào tạo linh muc: định hướng và chỉ dẫn, năm 2012, số 268.