28/05/2014
217

 

LÚA ĐÃ TRỔ BÔNG

 

Lúa đã trổ bông. Bà con nông dân Miền Tây sông nước tràn trề hy vọng vào vụ lúa Hè Thu năm 2014. Cây lúa càng trĩu nặng hạt thì những người nông dân tay lắm chân bùn càng tràn trề hy vọng. Cây lúa gắn liền với đời sống thường ngày của bà con nông dân một nắng hay sương, “quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng”. Chuyện cơm ăn áo mặc, đám tiệc hay chợ búa của bà con nông dân đều nhờ vào cây lúa. Vì vậy, mùa lúa trổ bông là mùa của hy vọng cho người nông dân.

Lúa đã trổ bông, đó là thành quả của biết bao giọt mồ hôi nơi những người nông dân chịu thương chịu khó. Người nông dân phải vất vả gieo xạ những hạt giống, phải xịt thuốc, rải phân, giậm lúa, làm cỏ để cho cánh đồng lúa của họ được xanh tươi và trĩu nặng những hạt lúa vàng khi sắp đến mùa thu hoạch. Mùa lúa trổ bông đã trở thành đề tài trên những bàn nước trà, chan hòa tiếng cười của nhiều bà con nông dân thôn quê. Mùa lúa trổ bông, bà con nông dân thường hay ra đồng thăm ruộng, nhìn những hạt lúa đang nở rộ mà lòng thấy ấm áp và chan chứa một niềm vui. Vui vì sự cực nhọc vất vả đã có kết quả; Vui vì những bông lúa càng trĩu nặng hạt, mùa lúa năm nay người nông dân sẽ kiếm được nhiều tiền trang trải nợ nần hay lo chuyện học hành cho con cái.

Lúa đã trổ bông, đã trở thành đề tài bất tận cho nền văn chương, âm nhạc hay phim ảnh. Một cây lúa mỏng manh như thế nhưng lại trĩu nặng những hạt lúa vàng tươi. Nhiều cây lúa đứng san sát nhau tạo nên một cánh đồng mênh mông bát ngát trĩu nặng phù sa. Một tác giả nào đó đã viết thế này: “Tôi hát bài ca ngợi ca cây lúa. Và người trồng lúa cho quê hương. Ôi quê hương có gì đẹp hơn thế. Bông lúa hò hẹn những mùa gặt. Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay”. Những lời ca như thế cho thấy cây lúa trở thành một triết lý sống cho con người: hãy sống trọn vẹn với giây phút hiện tại, bởi lẽ hiện tại sẽ quyết định tương lai. Nếu không có những hạt giống gieo xuống lòng đất, chịu mục nát, tan biến thì làm sao người nông dân có được một cánh đồng lúa trĩu  nặng những hạt lúa vàng tươi? Một cây lúa không thể tạo nên cánh đồng lúa. Nó rất lẻ loi và trơ trọi một mình.

Lúa đã trổ bông, gợi lên những suy nghĩ về cuộc sống con người. Một cuộc sống có ý nghĩa là một cuộc sống có niềm vui và niềm hy vọng. Một cuộc sống nhạt nhẽo vô vị, khi con người không cảm nhận được sự bình an thanh thản trong tâm hồn. Một cuộc sống như thế sẽ kéo lê chúng ta vào những lo lắng bất an, thậm chí tuyệt vọng chán nản. Con người cần lắm sự kiên nhẫn để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Con người cần ý chí và trí tuệ để tạo nên một cuộc sống ý nghĩa cho riêng mình. Con người cần có nhau để cuộc đời không đơn độc lẻ loi. Cần nhau trong những lúc hoạn nạn. Cần nhau trong những lúc chán nản hay bế tắc. Cần nhau trong những lúc cô đơn. Không ai là một hòn đảo. Con người cần có nhau và cần có niềm hy vọng để sống trong cuộc đời như triết gia Thomas Carlyle từng nói: “Người có sức khỏe, có hy vọng; và người có hy vọng, có tất cả mọi thứ”. 

Dòng chảy cuộc sống con người không phải bao giờ cũng “xuôi chèo mát máy”. Có những lúc chúng ta phải trải qua những sóng gió chông gai. Có những thử thách tưởng chừng như vượt quá sức chịu đựng của chúng ta. Có những đau khổ dường như gặm nhấm và kéo lê ngày sống của chúng ta. Làm thế nào để vượt qua? Chúng ta cần những lời an ủi hay những nghĩa cử chia sẻ của người thân, bạn bè, hay những người có chuyên môn và kinh nghiệm. Chúng ta chạy đến với Chúa để thầm thỉ cầu nguyện với Ngài, về những uẩn khúc đau khổ đang dằn vặt và xâu xé tâm hồn chúng ta. Người Kitô hữu sống đức tin đúng nghĩa khi biết đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa: “Con luôn đặt hy vọng vào Chúa. Và lòng con tin tưởng ở Chúa. Vì ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc, đâu là đường để con bước đi” (Lời một bài hát).

Cốt lõi của niềm hy vọng là hy vọng vào ai và hy vọng vì điều gì. Người Kitô hữu không đặt hy vọng vào tiền của hay vật chất chóng qua, nhưng biết hy vọng vào hạnh phúc đời sau. Niềm hy vọng ấy cũng cần phải bắt đầu ngay khi con người còn sống ở tại thế. Cây lúa cần phân, thuốc để phát triển và trổ bông. Đời sống tâm linh của con người cũng cần bén rẽ vào Chúa Giêsu qua Lời Chúa, qua Thánh lễ và các bí tích. Một cuộc sống có hy vọng là một cuộc sống biết bám chặt vào Chúa, không để lạc mất Chúa trong cuộc đời bởi lẽ Chúa chính là nguồn cội của niềm hy vọng đích thực cho con người.

Raphael Trần Dương Tuyển