20/02/2016
638
Lòng dịu dàng trìu mến




 

Sau chuyến viếng thăm bệnh viện Nhi Đồng Federico Gomez ở Mêhicô (Chúa Nhật, 14.02.2016) của Đức Thánh Cha Phanxicô, linh mục Lombardi đã xác nhận thế này: “Đức Phanxicô có một ơn, đó là ơn biểu lộ sự gần gũi của lòng dịu dàng trìu mến.” Điều này nói với thế giới và cách riêng nói với mỗi Kitô hữu chúng ta điều gì?

Thật vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô là một người có lòng dịu dàng trìu mến khi gần gũi thân thiện với những người bệnh, với trẻ em tàn tật, với người già không nơi nương tựa, hay với những người vô gia cư. Ngài đến gần tiếp xúc, chạm đến những con người như thế với thái độ rất dịu dàng, với thái độ trìu mến và với nụ cười luôn nở trên môi. Ngài đã vượt qua tất cả những rào cản của địa vị giai cấp để không phân biệt và xích lại gần với những mảnh đời vốn bị xã hội bỏ rơi coi thường.

Như vậy, lòng dịu dàng trìu mến phải xuất phát từ một con tim của lòng thương xót. Đức Thánh Cha là một con người của lòng thương xót, nhất là đối với những người vô gia cư, những người hèn mọn và bệnh tật hay già cả neo đơn, nghèo khổ. Một con tim của lòng thương xót là một con tim biết rung cảm xót xa trước những khổ đau mà người khác đang gánh chịu. Một con tim của lòng thương xót vượt qua tất cả những khoảng cách địa vị hay giàu nghèo. Một con tim của lòng thương xót làm cho cõi lòng của mỗi chúng ta trở nên dịu dàng, dễ thương và dễ mến, dễ gần gũi với người nghèo. Sở dĩ Đức Phanxicô có được một lòng dịu dàng trìu mến như thế là bởi vì ngài học nơi Chúa Giêsu, vị mục tử có lòng hiền hậu và khiêm nhượng trong lòng.

Quả thật, Tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là bậc thầy của một người có lòng dịu dàng trìu mến. Vì có lòng dịu dàng trìu mến nên Chúa Giêsu mới bảo các tông đồ hãy để các trẻ nhỏ đến với Ngài, để Ngài chạm đến chúng, vuốt ve chúng và trò chuyện với chúng. Vì có lòng dịu dàng trìu mến nên Chúa mới đến tiếp xúc gần gũi và chữa lành người mù, người câm điếc, người què quặt, người bị quỷ ám và người tội lỗi. Câu chuyện người phụ nữ ngoại tình bị ném đá là một minh chứng cho ta thấy Chúa Giêsu là một người có lòng dịu dàng trìu mến. Chúa đã không lên án, kết án và nóng giận với người phụ nữ ấy. Ngài đến gần, mỉm cười và tha thứ tất cả những lỗi tội của người phụ nữ.

Còn mỗi chúng ta thì sao? Thật khó có lòng dịu dàng trìu mến khi vẻ mặt chúng ta lúc nào cũng hầm hầm sát khí. Thật khó có lòng dịu dàng trìu mến khi trên đôi môi của ta luôn thiếu vắng những nụ cười thân thiện. Thật khó có lòng dịu dàng trìu mến khi tánh khí chúng ta lúc nào cũng cáu gắt và bực bội đối với những người mà ta tiếp xúc. Vì vậy mùa Chay Thánh 2016 là dịp để mỗi Kitô hữu chúng ta nhìn lại mình, rà soát lại xem bản thân mình có lòng dịu dàng trìu mến đối với người khác hay chưa. Phải chăng con tim chúng ta đang đóng băng và đang giữ một khoảng cách rất xa trước những nỗi thống khổ vất vả của những phận người đang sống xung quanh mình?

Raphael Trần Dương Tuyển

Gp. Mỹ Tho