16/06/2025
41
Lạy Thánh Carlo Acutis, xin thánh hóa đời sống kỹ thuật số của chúng tôi














 

Lạy Thánh Carlo Acutis,

Xin Thánh Hóa Đời Sống Kỹ Thuật Số Của Chúng Tôi

Tác giả: T.J. Burdick


Luật đầu tiên khi viết bài là bắt đầu bằng một câu thú vị - tức là một điều gì đó sẽ làm người đọc kinh ngạc và lôi kéo họ đọc tiếp bài viết. Khi viết về các thánh, đây thường là một nhiệm vụ dễ dàng; chỉ cần nhìn vào những người cừ khôi nhất sau đây:

Khi cảm thấy có một ý nghĩ không trong sáng thôi thúc, thánh Phanxicô nhà thần bí gieo mình vào bụi gai, để vòng gai sắc nhọn cào ý tưởng tội lỗi khỏi thân xác ngài.

Hoặc vị này: Vài vị thánh bay lơ lửng.

Ví dụ, thánh Christina Kì lạ không thể chịu được mùi hôi thối từ những người nghèo ngài phục vụ. Trong lễ tang của ngài, họ đã đến gần thân xác của ngài để tỏ lòng tôn kính, nhưng thi hài bà có ý nghĩ khác – nó bay lên trần nhà để phản kháng lại mùi hôi của họ. Vị linh hướng của ngài ra lệnh cho ngài trở lại quan tài. Nếu không có đức vâng lời, có lẽ ngài vẫn nổi bềnh bồng gần mái hiên.

Quả thật các thánh rất thú vị. Các ngài thu hút chúng ta bằng đức tin đầy phiêu lưu của các ngài. Chúng ta yêu thích các câu chuyện của các ngài vì, chao ôi, đời sống của chúng ta không giống đời sống của các ngài – các ngài dường như có nhiều niềm vui hơn vì là người Công giáo. Chắc chắn, nhiều vị đã chịu những cái chết bi thảm khủng khiếp như các vị tử đạo, nhưng một số một lúc hiện diện ở hai nơi; những vị khác thì bay. Những vị khác có có thể nhìn thấu các tâm hồn! Mỗi một vị thánh trong số đó đã sống một cuộc đời nhân đức anh hùng, mà trong Giáo Hội Chiến đấu chúng ta thấy khó đạt đến trong đời sống buồn chán và tẻ nhạt của mình. Vâng, viết về các thánh thật là dễ. Ít ra đó là điều tôi nghĩ cho đến khi tôi gặp Chân phước Carlo Acutis.

Làm sao viết một câu mở đầu thú vị về một người mười lăm tuổi có đời sống … trung bình?

Ngài không có dấu thánh. Ngài không làm cho hàng triệu người trở lại (chưa). Ngài không có bất kỳ cuộc phiêu lưu nổi bật nào.

Carlo Acutis rất đỗi giống bạn và tôi – bình thường, thường thôi, và xin nói thẳng, bề ngoài không có chút gì ấn tượng.

Nhưng bên dưới cái thường nhật, tâm hồn anh bạn trẻ này bừng cháy lòng nhiệt thành Công giáo đến độ mỗi khía cạnh đời sống của anh – gia đình, trường học và cộng đồng – đều sáng lên nhờ ngọn lửa nội tâm của anh.

Xin cho tôi giới thiệu với bạn về Carlo Acutis thật, vị thánh mà thế hệ bị công nghệ ám ảnh của tôi cần nhiều hơn chúng ta có thể nghĩ tới.

Đời sống của Carlo

Linh đạo của vị thánh tương lai đã được thể hiện nhiều chỗ trong suốt đời sống ngắn ngủi của ngài.

Ngài đã tập từ bỏ bằng cách mặc quần áo không có thương hiệu.

Ngài đã dùng tính sáng tạo của mình để làm các bộ phim ngắn mà nhân vật chính là những chú mèo cưng của ngài.

Ngài thức khuya để nói chuyện với bạn bè qua điện thoại, thỉnh thoảng để giúp họ vượt qua những cơn khủng hoảng luân lý.

Ngài là thiếu niên duy nhất dự Lễ hằng ngày tại giáo xứ nhà.

Ngài tự học lập trình và dựng trang web ở độ tuổi rất trẻ. Thật vậy, ngài quản trị trang web của giáo xứ quê nhà của ngài!

Đời sống của ngài có thể được so sánh với sự giản dị của thánh Têrêsa Lisieux, thánh nữ đã viết: “Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là những công việc vĩ đại, nhưng là tình yêu lớn lao”.

Di sản của Carlo

Thoạt đầu, đời sống của Carlo dường như bình thường, nhưng có một lý do để ngài trở thành một vị thánh ngay lập tức. Không may, nhiều người sẽ nhìn vào biệt danh của ngài là “Vị thánh Kỹ thuật số”, rồi nghĩ: “Wow, Carlo tuyệt vời! Vậy bây giờ tôi có thể lên mạng 24/7 và gọi đó là ‘loan báo Tin Mừng!’”

Không phải. Điều đó hoàn toàn ngược với di sản của Carlo.

Carlo đã nổ lực dùng kiến thức tiến bộ của mình và tình yêu công nghệ để phục vụ cho kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài đã biết những công cụ kỹ thuật số ở độ tuổi rất trẻ (với Carlo, đặc biệt là các trò chơi điện tử) có thể nhanh chóng làm chúng ta mất quân bình về mặt thiêng liêng. Đó là lý do ngài đã hạn chế thời gian chơi game của mình xuống một giờ một tuần.

Còn về những kỹ năng phát triển trang web của ngài thì sao? Ngài đã dùng những kỹ năng đó để phục vụ Giáo Hội bằng việc tạo ra các trang web để mọi người có thể kinh ngạc trước những thực tại sâu sắc hơn của thế giới huyền nhiệm – đặc biệt là bí tích Thánh Thể, trung tâm của đức tin Công Giáo. Mục đích của Carlo là sử dụng kỹ thuật số và thánh hóa nó – sử dụng nó như một công cụ để qua đó mọi người có thể tiếp cận chân lý và vẻ đẹp của đức tin Công Giáo.

Hầu hết cuộc đời của Carlo không ở trước màn hình. Ngài coi trọng các mối tương quan bằng cách dành phần lớn thời gian của mình cho Chúa Giêsu nơi Thánh Lễ và tôn thờ trước Thánh Thể. Mối liên kết này làm cho ngài có khả năng tương tác với mọi người và khơi lên những phần thâm sâu nhất nơi tâm hồn họ. Ngài có những cuộc đối thoại sâu sắc. Ngài liên tục đặt ra các câu hỏi. Khi người ta hỏi về đức tin của ngài, ngài đưa ra những câu trả lời sâu sắc và chân thành.

Thông điệp của Carlo

Theo Cha Will Conquer, tác giả cuốn tiểu sử của Carlo A Millennial in Paradise  (Một ngàn năm trên Thiên Đàng):

“Trong thiên niên kỷ thứ ba này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang đề ra một con đường nên thánh mới. Đó là một cuộc tử đạo không mang sắc màu đỏ cũng không trắng, nhưng có thể gọi là “trong suốt”. Con đường đó trong suốt vì dễ dàng nhận thấy họ dâng hiến đời sống và hoàn toàn tín thác vào tình thương của Thiên Chúa, là Đấng họ phó thác… Đức Giáo Hoàng Phanxicô tin đây là sự tự do chấp nhận một “cái chết ngắn hạn”, nghĩa là thực hành bác ái đối với người khác”.

“Cuộc tử đạo trong suốt” này được minh họa bằng sự thánh thiện của Carlo qua đời sống thường nhật của ngài. Ngài đã lập ra một “trạng thái bình thường mới” bằng việc luôn biến mình thành món quà cho những người xung quanh. Trong khi những người khác điên cuồng vì văn hóa nhạc POP, vì quần áo, sự nghiệp và màn hình, thì ngài chỉ yêu thương. Và đó là điều làm nên một vị thánh.

Carlo hiện diện giữa chúng ta. Như những người cộng sự phân phát các ân sủng thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa, chúng ta phải học nơi ngài cách tránh xa cạm bẫy muốn có được ảnh hưởng thế gian. Ngược lại, chúng ta phải giống chàng trai này và sống cuộc sống bình thường của mình với mục đích phi thường. Nhiều linh hồn bị lạc lối với những quyến rũ trong thế giới thường nhật, đặc biệt như việc chúng ta chú ý quá nhiều đến truyền thông kỹ thuật số, là chỗ ai cũng khao khát trở thành một “người có ảnh hưởng” với một “nhãn mác” riêng.

Carlo cho chúng ta thấy cách sống như Chúa Kitô đã lập nên cho chúng ta – hơn cả bình thường. Trở thành những người yêu thương. Làm khác đi thì ngày càng rời xa Đấng định hình chúng ta – tức là Thiên Chúa. Như thánh Catarina thành Genoa trình bày: “Cái tôi của tôi là Thiên Chúa. Và tôi cũng không biết mình ngoại trừ ở nơi Ngài”.

Ai giúp chúng ta lấy đức tin để tái khám phá bản thân giữa những phân tâm do kỹ thuật số tốt hơn Carlo Acutis, vị thánh cầm trong tay một chiếc màn hình?

Ngày nay có ai dùng màn hình chiếu dọi ánh sáng của Chúa Giêsu vào thế giới tốt hơn chúng ta?

Xin chân phước Carlo Acutis, Đấng sắp làm Thánh, cầu cho chúng con.

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2024

Nguồn: catholicexchange.com

Chuyển ngữ: Phan Sinh