
Làm chứng cho Chúa Giêsu: Hòa bình, Công lý và Niềm hy vọng trong đời sống Kitô hữu
di Massimo Pavanello
(nhân đọc bài báo: "Testimoni di Gesù nel desiderio di pace e giustizia", tác giả: Massimo Pavanello nguồn: https://www.osservatoreromano.va/it/news/2025-03/quo-062/testimoni-di-gesu-nel-desiderio-di-pace-e-giustizia.html)
Mở đầu
Hành trình đức tin của người Kitô hữu không chỉ là một chuỗi các nghi thức tôn giáo, mà là một cuộc sống được biến đổi bởi ân sủng của Thiên Chúa. Chuyến hành hương Năm Thánh của các tín hữu Ambrosian đến Roma, được dẫn dắt bởi Đức Tổng Giám mục Mario Delpini, không chỉ là một sự kiện phụng vụ, mà còn là một lời mời gọi sâu sắc để suy ngẫm về ý nghĩa của hòa bình, công lý và niềm hy vọng trong Chúa Giêsu. Qua bài giảng và các hoạt động mục vụ, Đức Tổng Giám mục đã khơi dậy những chân lý thần học sâu sắc và đưa ra những định hướng mục vụ thiết thực để người Kitô hữu sống đức tin một cách cụ thể trong đời sống thường nhật.
I. Chúa Giêsu là sự hoàn tất của mọi khát vọng
Trong bài giảng của mình, Đức Tổng Giám mục Delpini nhấn mạnh rằng "những điều chưa hoàn thành được hoàn tất trong Chúa Giêsu". Đây là một chân lý thần học cốt lõi, phản ánh sự viên mãn của Chúa Giêsu trong lịch sử cứu độ. Các nhân vật Ápraham, Môsê và Êlia được nhắc đến như những chứng nhân của giao ước trong Cựu Ước, nhưng đồng thời, họ cũng là biểu tượng cho các khía cạnh khác nhau của mối tương quan giữa Thiên Chúa và nhân loại:
- Ápraham: tượng trưng cho đức tin và giao ước, nhắc nhở chúng ta rằng mọi lời hứa của Thiên Chúa đều được hoàn tất nơi Chúa Giêsu.
- Môsê: đại diện cho lề luật và sự giải thoát, cho thấy rằng Chúa Giêsu không chỉ giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi, mà còn ban cho họ một lề luật mới – lề luật yêu thương.
- Êlia: biểu tượng của ngọn lửa ngôn sứ, nhắc nhở chúng ta về sứ mạng đấu tranh chống lại bất công và kiêu ngạo, một sứ mạng được hoàn tất nơi Chúa Giêsu, Đấng đã đến để "rao giảng Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn" (Lc 4,18). Chúa Giêsu chính là sự viên mãn của mọi khát vọng hòa bình và công lý. Trong Ngài, con người không chỉ tìm thấy sự hòa giải với Thiên Chúa, mà còn tìm thấy sự hòa hợp với nhau và với toàn thể vũ trụ. Hòa bình (shalom) trong Kinh Thánh không chỉ là sự vắng bóng của chiến tranh, mà là sự viên mãn và trọn vẹn trong mọi mối quan hệ. Công lý (dikaiosyne) không chỉ là sự công bằng xã hội, mà còn là sự sống theo ý muốn của Thiên Chúa, một sự công chính mà chỉ có thể đạt được qua ân sủng.
II. Hòa bình và công lý trong đời sống Kitô hữu
Khát vọng hòa bình và công lý không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một ngọn lửa cháy bỏng trong lòng mỗi người tín hữu. Đức Tổng Giám mục Delpini nhấn mạnh rằng hòa bình và công lý không thể đạt được qua nỗ lực của con người, mà chỉ có thể được ban tặng qua Chúa Giêsu.
Hòa bình trong Chúa Giêsu không chỉ là một trạng thái cảm xúc, mà là một thực tại thiêng liêng được thể hiện qua mối quan hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Để đạt được hòa bình này, người tín hữu cần vượt qua sự kiêu ngạo và bất công – những rào cản lớn nhất đối với sự hòa giải. Hình ảnh Êlia, vị ngôn sứ "chống lại sự kiêu ngạo", là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sứ mạng của người Kitô hữu trong việc xây dựng một thế giới công bằng và hòa bình.
Công lý trong đời sống Kitô hữu không chỉ là việc thực thi các nguyên tắc đạo đức, mà là sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi một sự hoán cải liên lỉ, một sự sẵn sàng để từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa và để Ngài biến đổi cuộc sống của chúng ta.
III. Cửa Thánh: Dấu chỉ của ân sủng và sự hoán cải
Việc đi qua Cửa Thánh trong chuyến hành hương Năm Thánh là một hành động mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Cánh cửa này tượng trưng cho Chúa Giêsu, Đấng đã tự gọi mình là "cửa" (Ga 10,9). Hành động đi qua Cửa Thánh không phải là một nghi thức ma thuật, mà là một dấu chỉ của sự hoán cải và mở lòng đón nhận ân sủng Thiên Chúa. Đức Tổng Giám mục Delpini nhấn mạnh rằng để thực sự trải nghiệm ân sủng này, người tín hữu cần mở cửa trái tim mình. Đây là một lời mời gọi hoán cải nội tâm, một sự thay đổi không chỉ trong hành động, mà trong cả ý hướng và thái độ sống. Hoán cải không phải là một sự kiện xảy ra một lần, mà là một hành trình liên tục, nơi con người được mời gọi để trở nên giống Chúa Giêsu hơn mỗi ngày.
IV. Trí nhớ được chữa lành: Quá khứ và niềm hy vọng
Một trong những điểm nhấn thần học quan trọng trong bài giảng của Đức Tổng Giám mục Delpini là khái niệm "trí nhớ được chữa lành". Điều này không có nghĩa là quên đi những đau khổ hay sai lầm trong quá khứ, mà là để Thiên Chúa biến đổi những ký ức đó thành kho báu của ân sủng.
Thần học về thời gian và lịch sử trong Kitô giáo cho thấy rằng Thiên Chúa không chỉ hoạt động trong hiện tại và tương lai, mà còn trong quá khứ. Ngài có thể biến đổi những đau khổ và thất bại thành cơ hội để con người nhận ra tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Như Thánh Phaolô đã nói: "Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa" (Rm 8,28).
Chính từ ký ức được chữa lành này mà người tín hữu có thể tìm thấy niềm hy vọng. Hy vọng không chỉ là một sự chờ đợi mơ hồ về tương lai, mà là một sự xác tín rằng Thiên Chúa đã, đang và sẽ tiếp tục hành động để cứu độ con người.
V. Mục vụ: Niềm vui và sự đồng hành trong cộng đoàn
Từ góc nhìn mục vụ, chuyến hành hương Năm Thánh không chỉ là một sự kiện phụng vụ, mà là một cơ hội để củng cố đức tin và xây dựng cộng đoàn. Đức Tổng Giám mục Delpini mời gọi các tín hữu trở về đời sống thường nhật với tâm hồn "bình an và nhẹ nhàng hơn". Đây là một lời nhắc nhở rằng đức tin không chỉ là những trải nghiệm thoáng qua, mà phải dẫn đến sự thay đổi cụ thể trong đời sống hàng ngày.
Sự hiện diện của các linh mục, giám mục và phó tế trong chuyến hành hương là một minh chứng cho vai trò đồng hành mục vụ của Giáo hội. Các mục tử không chỉ giảng dạy, mà còn hiện diện và lắng nghe, chia sẻ những đau khổ và niềm vui của các tín hữu.
Đức Tổng Giám mục cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đoàn trong đời sống đức tin. Sự gần gũi với giám mục và Đức Giáo hoàng là dấu chỉ của sự hiệp nhất, nhưng quan trọng hơn, đó là sự gần gũi với Chúa Giêsu, Đấng củng cố cộng đoàn.
Kết luận
Chúa Giêsu là trung tâm của mọi khát vọng hòa bình, công lý và niềm hy vọng. Ngài là cánh cửa dẫn đến sự cứu độ và là nguồn mạch của mọi ân sủng. Qua chuyến hành hương Năm Thánh, Đức Tổng Giám mục Delpini đã mời gọi các tín hữu sống đức tin một cách cụ thể và sâu sắc hơn, bằng cách hoán cải nội tâm, xây dựng cộng đoàn và làm chứng cho Chúa Giêsu trong đời sống thường nhật. Đây không chỉ là một lời mời gọi, mà còn là một sứ mạng dành cho mỗi người Kitô hữu: trở thành chứng nhân của hòa bình và công lý trong thế giới hôm nay.
Chuyển ngữ: Lm. Fx Nguyễn Văn Thượng
Nguồn: osservatoreromano.va