12/08/2015
504

HỒNG ÂN

 

“Hồng ân Chúa Thiên Chúa bao la

Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.”

Cuộc sống là một quà tặng và là một ân ban. Cuộc sống là một hồng ân. Hồng ân ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa. Đó là một ân ban bao la và cao cả. Đó là ân ban vô cùng lớn lao và quý giá. Chúa ban cho ta không khí để thở. Chúa ban cho ta sức khoẻ để làm việc. Chúa ban cho ta ơn tha thứ mỗi khi ta phạm tội vấp ngã trong đời. Chỉ khi nào mất đi những thứ ấy – những thứ mà ta đang có do Chúa ban cho – thì chúng ta mới trân quý và cảm thấy tiếc nuối trong lòng.

Quả vậy, cuộc đời mỗi Kitô hữu được dệt nên bởi muôn ngàn hồng ân Chúa ban. Đó là một cuộc đời được bao bọc bởi bàn tay yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Đó là một cuộc đời đón nhận muôn ngàn ân phúc do lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì vậy, cuộc đời mỗi chúng ta phải trở nên lời cảm tạ tri ân vì muôn hồng ân xuất phát từ Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta không mang nhiều bệnh tật. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta được sinh ra trong một mái ấm gia đình có cha có mẹ thương yêu. Cảm tạ Chúa đã bao lần tha thứ cho những lỗi tội trong đời của bản thân ta.

Chuyện kể về Anh, một người đã 60 tuổi đời. Anh trở về Nhà Chung Phú Cường để mừng sinh nhật lần thứ 60. Tâm tình cốt lõi của Anh đó chính là lời tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban. Chúa đã ban cho Anh có một sức khoẻ tốt để phục vụ Giáo hội và mọi người. Và cũng với tâm tình cốt lõi ấy, Anh tiếp tục cầu nguyện xin Chúa ban nhiều ơn lành hồn xác để Anh có thêm thời gian tiếp tục dấn thân phục vụ. Ngày mừng sinh nhật của Anh tràn ngập niềm vui và hồng ân. Hồng ân tiếp nối hồng ân. 60 năm cuộc đời là 60 năm hồng ân. Tình thương của Chúa không có giới hạn tận cùng. Tình thương của Chúa luôn mãi đong đầy và tràn ngập miên man.

Tóm lại, tất cả là hồng ân. Thế nên mới có những lời thánh ca thế này: “Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hoà theo tiếng hát dâng lên.” Lời cảm tạ ấy phải biết bao nhiêu mới là đủ. Bởi lẽ, hồng ân là tình thương cách nhưng không và vô cùng lớn lao vượt quá suy nghĩ của con người. Hồng ân là một huyền nhiệm. Hồng ân là quà tặng và ân ban của Thiên Chúa. Chúa chính là khởi điểm và là chủ thể của hồng ân. Một cuộc đời không có hồng ân là một cuộc đời trống rỗng và vô nghĩa. Một cuộc đời chan chứa hồng ân là một cuộc đời cảm nghiệm được tình Chúa và tình người tràn ngập muôn nơi.

Raphael Trần Dương Tuyển