ĐẸP LÒNG CHÚA VÀ ĐẸP LÒNG NHAU
Con người có xu hướng thích làm đẹp cho bản thân. Đó là nét đẹp thẩm mỹ, nét đẹp của ngoại hình. Nét đẹp ấy sẽ bị mai một và phai mờ theo dòng thời gian. Nét đẹp ấy là những nét đẹp bên ngoài, chưa phải là nét đẹp nói lên bản chất thật sự của một con người.
Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có thích làm đẹp lòng nhau? Đẹp lòng nhau nơi những lời nói tốt về nhau. Đẹp lòng nhau nơi suy nghĩ tốt về nhau. Và đẹp lòng nhau qua những nghĩa cử yêu thương cụ thể dành cho nhau. Vì vậy, làm đẹp lòng nhau là sống đức ái trọn hảo như lời Chúa Giêsu đã dạy trong Tin mừng.
Trong đời sống đức tin, đã mấy lần chúng ta muốn làm đẹp lòng Chúa? Đẹp lòng Chúa là tuân giữ và thực hành những giới răn Chúa dạy. Đẹp lòng Chúa là giữ mình không sa chước cám dỗ, không phạm tội làm mất lòng Chúa. Điều này thật không dễ tí nào bởi bản thân mỗi Kitô hữu luôn phải đối diện với ma quỷ, xác thịt và thế gian. Những cám dỗ ấy dễ làm chúng ta mất lòng Chúa. Thế nên, làm đẹp lòng Chúa là một cuộc lội ngược dòng, là một thách thức lớn lao đối với mỗi Kitô hữu. Vậy thì để làm đẹp lòng Chúa ta phải làm gì?
Trước tiên là ta phải có lòng mến Chúa, ta phải có một tình yêu sâu sắc dành cho Chúa. Tình yêu và lòng mến ấy được thể hiện qua đời sống cầu nguyện hàng ngày. Cầu nguyện trong mỗi Thánh lễ. Cầu nguyện mỗi lần tĩnh tâm. Những giây phút tĩnh lặng cầu nguyện là những giây phút rất đẹp lòng Chúa. Những giây phút ấy giúp mỗi Kitô hữu nhìn lại chính mình và cảm nghiệm rõ nét tình thương của Chúa dành cho đời mình.
Tiếp đến là ta phải có lòng mến thương nhau, đặc biệt là tình thương dành cho những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống này. Đó là những mảnh đời túng thiếu ngặt nghèo. Đó là những mảnh đời khát khao tình người dành cho nhau như lời của một nhà thơ đã viết thế này: “Có gì đẹp trên đời hơn thế. Người yêu người sống để yêu nhau.”
Tóm lại, đẹp lòng Chúa và đẹp lòng nhau là hai phạm trù thuộc đức tin và đức ái. Chúng có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và tác động biện chứng với nhau. Một người sống đẹp lòng Chúa sẽ dễ dàng tìm mọi phương thế để làm đẹp lòng người khác. Một người thích làm đẹp lòng người khác sẽ cảm nghiệm sâu sắc tình Chúa và tình người là một nét đẹp cao cả trong cuộc sống này.
Raphael Trần Dương Tuyển