03/10/2012
589

CẢM NHẬN VỀ CHIẾN THẮNG BẢN THÂN

 

   “Chúng ta thường rất khó khăn trong việc chiến thắng bản thân mình ,  dù ai cũng biết chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất. Tại sao chúng ta lại trù trừ trước những thói quen xấu của mình như trễ hẹn, sợ hãi vì điều gì đó, thậm chí chỉ mỗi việc rửa bát lau nhà, nhiều lúc chúng ta cũng cố gắng để dây dưa? Bạn sẽ làm thế nào để chiến thắng bản thân mình?”

Bạn thân mến, người ta thường ví cuộc đời là một chiến trường. Chiến trường trong kinh doanh. Chiến trường trong học tập. Chiến trường trong công việc. Chiến trường bóng đá. Chiến trường của bản thân. Bước vào chiến trường bao giờ cũng có kẻ thắng và người thua. Nhiều doanh nhân làm ăn thắng lợi, công ty phát đạt. Nhiều thương gia làm ăn khắm khá, sắm sửa nhà lầu, xe hơi. Nhiều đội bóng nổi tiếng như Barcelona hay Chealsea thường dành những chiến thắng trước những đội bóng tầm cỡ thế giới v.v… Chiến thắng nhiều thứ trong đời là điều có thể. Thế nhưng, chiến thắng chính mình là điều không dễ tí nào. Đòi hỏi phải có  sự kiên trì . Đôi khi phải mất cả một đời vẫn chưa chiến thắng  được  chính bản thân mình.

Vậy làm thế nào để chiến thắng chính mình? Ý nghĩa của chiến thắng chính mình là gì?

Nhận ra những điểm mạnh điểm yếu của bản thân

Một tác giả đã viết thế này: “Trước tiên bạn phải biết được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để có hướng xử lý đúng đắn với sự lười biếng này. Nếu bạn thường trễ hẹn và dây dưa khi phải làm việc thì cách tốt nhất để chấm dứt tình trạng trên là cố gắng làm đúng kế hoạch và hiệu quả công việc. Muốn có được điều này bạn phải quyết tâm và có ý chí mới hoàn thành được. Không quá khó khăn với những ai thực sự muốn thành công, vì thế hãy biết những thói quen xấu là gì và tìm cách tiêu diệt chúng.”

Quả thật, “Nhân vô thập toàn.” Con người có mấy ai hoàn hảo. Ai cũng có những điểm mạnh   ,   điểm yếu của riêng mình. Bạn tôi giàu có, tài năng nhưng ngoại hình hơi thấp. Nhiều người mẫu đẹp l ng lẫy về ngoại hình nhưng lại non yếu trong ứng xử giao tiếp. Nhiều người đàn ông sống tình cảm nhưng lại có máu ghen vu vơ. Nhiều người tài giỏi nhưng kiêu căng. Đời có mấy ai trọn vẹn.

Vì thế, chiến thắng chính mình đòi hỏi bạn và tôi phải nhận ra con người thật của mình: Đâu là những khuyết điểm hay khuynh hướng xấu của bản thân? Đâu là những thế mạnh cần phát huy?

Nhận ra thế mạnh của bản thân sẽ giúp ta sống lạc quan, tích cực yêu đời, yêu người hơn.

Trải nghiệm những thất bại

Chiến thắng chính mình là một chặng đường dài. Đôi khi phải nếm trải những đắng cay của thất bại. Đôi khi cảm thấu những ngày tháng đánh mất chính mình. Sống không phải là mình. Không biết mình đang muốn cái gì, làm gì, sống như thế nào? Đôi khi cuộc đời éo le như thế. Ai không một lần thất bại. Bởi vậy mới có câu: “Thất bại là mẹ của thành công.” Nhiều đội bóng tầm cỡ thế giới cũng phải nếm trải  đôi   lần thất bại. Nhiều cầu thủ siêu sao thế giới cũng  lắm lần xuống phong độ, đá penalty không thành công. Người Kitô hữu thất bại khi tập luyện một nhân đức nào đó… Tóm lại, chiến thắng chính mình phải trải qua những bài học của thất bại. Nhiều lúc ta tự trách bản thân: tất cả là do lỗi của mình; bản thân mình thật đáng ghét…

M.A. Carrera đã từng trải nghiệm: “Thất bại không phải là vấp ngã mà cứ nằm lì sau vấp ngã.” Vì vậy, bạn và tôi đừng nản lòng khi thất bại trong quá trình rèn luyện chính mình. Cái gì cũng có giá trị của nó. Thất bại, vấp ngã làm ta sống khiêm tốn hơn. Có thất bại, vấp ngã mới rút ra những bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Tựu trung lại, để chiến thắng chính mình đòi hỏi cần phải có thời gian và sự mạnh mẽ kiên trì của ý chí bản thân. Chấp nhận. Học hỏi. Vươn lên.

Kiên trì rèn luyện chính mình

Đừng từ bỏ chính mình. Chuyện kể rằng: “Ngày xưa có môt con la già, nó sểnh chân bị rơi xuống giếng, người chủ biết được nhưng ông quyết định không cứu nó. Ông quyết định mua một con la mới về và kêu những người hàng xóm sang lấp miệng giếng lại. Con la kêu than, oán trách người chủ bạc bẻo và độc ác! Nó trách mình không có chút may mắn nào!” Người kể chuyện đưa ra câu hỏi thế này: “Nếu bạn là con la, bạn sẽ tiếp tục kêu gào hay tự xoay sở để thoát khỏi miệng giếng?”

Bạn thân mến, một tác giả  khác  kể lại rằng: “Tôi có một người bạn, không thích cuộc sống thầm lặng và yên bình, cô ấy muốn sống và làm những điều mình muốn. Nhưng cuộc sống không đơn giản nói  làm  là làm được mà còn là một quá trình nỗ lực không ngừng để làm điều mà cô ấy muốn! Bình thường, cô ấy có thể chấp nhận cuộc sống thầm lặng và yên bình như bố mẹ cô định hướng, nhưng trong thâm tâm cô vẫn muốn hoàn thành giấc mơ của mình. Một ngày cô rời khỏi vị trí mà nhi u người cho rằng đáng mơ ước để bắt đầu lại từ đầu. Ai cũng cho rằng cô sẽ không làm được điều mình muốn! Không có gì là không thể, cô đã tự nhủ với lòng như vậy! Và rồi cô nỗ lực, cố gắng hết khả năng của mình để làm những điều cô muốn. Cuối cùng cô cũng hoàn thành ước mơ của mình, dù ước mơ ấy không rực rỡ, không cao xa nhưng cô vẫn luôn hạnh phúc. Bởi vì cô đã sống với ước mơ với niềm đam mê và nhiệt huyết của mình.” Vậy tại sao bạn và tôi không cố gắng kiên trì rèn luyện chính mình?

Vậy chiến thắng chính mình có ý nghĩa như thế nào? 

Tại sao cần phải chiến thắng chính mình? Một người đã cảm thấu thế này: “Chiến thắng bản thân sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn, tự tin hơn với những gì đang diễn ra xung quanh. Cuộc sống là những phép cộng và trừ chúng ta nên cộng vào cho mình những gì có ích cho mình, cho người và trừ ra những thiếu sót sai lầm để không ngừng hoàn thiện bản thân!”

Thật vậy, muốn thay đổi cả thế giới bạn phải thay đổi bản thân mình. Vì thế, mới có câu: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.” (Khổng Tử) Cuộc đời mỗi Kitô hữu chúng ta cũng thế. Ma quỷ, xác thịt và thế gian luôn cám dỗ ta phạm tội, đánh mất chính mình. Yếu đuối. Vấp ngã. Thế nhưng, sau những lần vấp ngã ta nhận ra thân phận mỏng giòn của kiếp người. Càng thấy mình yếu đuối càng cần Chúa nâng đỡ và giúp sức. Tối hôm qua, ngồi một mình viếng Chúa trong Nhà chầu Giáo xứ Tân Định, tôi rà soát lại những sai lầm, vấp ngã trong đời. Bên cạnh hào quang Thánh Thể là bức tượng Chúa Giêsu giàu lòng thương xót. Tôi cảm nghiệm được tình thương tha thứ của Chúa. Tình thương ấy đã giúp tôi tìm lại chính mình. Rèn luyện bản thân mỗi ngày. Quả thật, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nếu không có tình thương  của Thiên Chúa  thì cuộc đời này có lẽ sẽ vô v  lắm. Vậy trong hành trình chiến thắng chính mình cũng cần được cắm mốc vào hai chữ tình thương ấy. Bạn và tôi cần phải làm gì để chiến thắng những oán ghét, ganh tỵ, đố kỵ trong đời mình?

Raphael Trần Dương Tuyển