CẢM NHẬN TẾT TRUNG THU 2012
Mấy ngày gần tới và sau Tết Trung Thu 2012, trên trang web mạng Tổng Giáo phận Sài Gòn (www.tgpsaigon.com), Giáo phận Mỹ Tho (www.giaophanmytho.net) liên tục cập nhật những bài viết về tết Trung Thu của nhiều giáo xứ trong Giáo phận. Trung Thu năm nay với nhiều chủ đề khác nhau như “Vầng Trăng Nhân Ái”, “Mùa Trăng Hồng Ân”, “Trăng Rằm Sẻ Chia”, “Trung Thu Yêu Thương”, “Vầng Trăng Tuổi Thơ”, “Vầng Trăng Tình Bạn” v.v… Mỗi một chủ đề nói lên những ý nghĩa khác nhau. Tựu trung lại, tất cả đều diễn tả sự ấm áp niềm vui, yêu thương và chia sẻ. Phải chăng đó cũng chính là những gì còn đọng lại trong lòng mỗi Kitô hữu chúng ta về ngày Tết Trung Thu 2012?
Trung Thu 2012: ấm áp niềm vui
Trước tiên, Trung Thu 2012 thật ấm áp niềm vui. Niềm vui dành cho những em thiếu nhi mồ côi, khuyết tật và nghèo khổ. Niềm vui dành cho nhiều giáo xứ, gia đình, công ty, xí nghiệp, bạn bè và người thân. Niềm vui ấy được diễn tả qua những phần quà như bong bóng, bánh Trung Thu, lồng đèn, múa lân. Niềm vui ấy còn được nhân lên gấp bội với những tiết mục văn nghệ đặc sắc được tổ chức ở nhiều giáo xứ như ảo thuật, hát tốp ca, đơn ca, diễn kịch, biểu diễn thời trang, rao lôtô trúng thưởng v.v… Tất cả đều chan chứa một niềm vui trong lòng mọi người. Trung Thu năm nào cũng vui, nhưng mỗi năm niềm vui mang những nét đặc trưng khác nhau. Khác nhau về chủ đề và những tiết mục văn nghệ mừng Tết Trung Thu. Khác nhau về giá trị của những phần quà Trung Thu v.v… Nhiều em thiếu nhi nghèo, vùng sâu vùng xa rất vui khi nhận được nhận phần quà Trung Thu. Nhiều bậc phụ huynh hay những người lớn tuổi vỗ tay tán thưởng cho những tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Trung Thu năm nay tôi cũng vui. Vui vì được về một xã nghèo miền Tây tổ chức Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi đa số là không có đạo. Vui vì được một người bạn thân mời tới nhà ăn Tết Trung Thu cùng với mấy người bạn trong công ty vào tối Thứ Sáu, 28.09.2012. Niềm vui ấy chưa dứt, đến tối Thứ Bảy, 29.2012, người chú của tôi mời sang nhà mới xây ở quận 8, Tp. Hồ Chí Minh để mừng Tết Trung Thu. Tối hôm ấy, tôi mua bánh Trung Thu làm quà cho cô chú. Bầu khí gia đình thật ấm áp và chan hòa niềm vui. Mọi người ăn uống chẳng bao nhiêu nhưng chủ yếu là chú tôi muốn tạo niềm vui cho mọi người trong gia đình và những người làm thuê. Niềm vui ấy xuất phát từ cách sống quý trọng tình cảm của chú tôi. Mọi người cười nói vui vẻ. Mọi người cùng hát, cùng vỗ tay… Những khoảnh khắc Trung Thu 2012 như thế thật khó quên làm sao!
Trung Thu 2012: ấm áp tình yêu thương chia sẻ
Tiếp đến, niềm vui Tết Trung Thu 2012 còn hòa quyện với sự ấm áp tình yêu thương chia sẻ. Có yêu thương thì mới có chia sẻ. Có yêu thương thì mới mang đến niềm vui. Trên trang báo mạng Sài Gòn Giải Phóng có bài viết tựa đề “Tết Trung Thu ấm áp”, trong đó có đoạn viết như sau: “Nhân dịp Tết Trung thu 2012, Công ty Kinh Đô phối hợp các cơ quan, tổ chức xã hội từ thiện trực tiếp đến thăm và trao hơn 5.000 phần quà, tổng trị giá 300 triệu đồng, tặng trẻ em ở các trung tâm, mái ấm, nhà mở, bệnh viện tại TPHCM và một số tỉnh. Kinh Đô còn tổ chức phố Trung Thu dọc các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Hàng Mã tại Hà Nội…” Thật vậy, Tết Trung Thu là dịp để mọi người nhớ đến nhau, yêu thương và chia sẻ cho nhau bằng những nghĩa cử thiết thực. Người chia sẻ tiền. Người chia sẻ lồng đèn hoặc bánh Trung Thu. Người chia sẻ công sức v.v… Những nghĩa cử yêu thương chia sẻ như thế đã làm ấm lòng biết bao những đứa trẻ mồ côi, nghèo khổ, sống lang thang ở đường phố hoặc những nơi vùng sâu vùng xa.
Cuối cùng, những ngày rầm rộ và háo hức vui Tết Trung Thu 2012 đã qua đi. Ngẫm nghĩ, có biết bao cảm nhận về dư âm của ngày Tết Trung Thu đọng lại trong lòng tôi. Phải chăng sự ấm áp niềm vui, yêu thương và chia sẻ dịp Tết Trung Thu là cách diễn tả những nét đẹp của Tin mừng? Trung Thu 2012 qua đi, mỗi người một cảm nhận. Người cảm nhận ít, người cảm nhận nhiều hoặc có người chẳng có một cảm nhận nào cả. Phải chăng đã có người nào đó, một điều gì đó nối kết con người lại với nhau nhân dịp Tết Trung Thu? Vậy người đó là ai, điều đó là gì? Phải chăng đó chính là Chúa Giêsu, là Thầy dạy yêu thương và cũng là tâm điểm của yêu thương? Điều đó là gì nếu không phải là tình Chúa và tình người? Bởi vậy một nhạc sĩ đã sáng tác những lời nhạc đạo về Tết Trung Thu dành cho các em thiếu nhi như sau: “
Đêm trung thu năm xưa, Chúa có bánh trung thu không nè, Chúa có Tết thiếu nhi không nè, Chúa có rước đèn đi chơi đêm trăng? Trung thu con ca vang, vui phá cỗ đêm nay trăng rằm, có bánh nướng với nhân thơm ngon con mời Chúa đến mừng trung thu với con. Sáng trên bầu trời lung linh vì sao, con thầm ước ao mọi người vui Tết, không còn đói khát cùng yêu thương với nhau, vui Tết nhi đồng hòa bình reo khắp nơi.” (Bài hát Mời Chúa Vui Trung Thu).
Bạn thân mến, vui Tết Trung Thu 2012 hay bất kỳ năm nào, người ta không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, nghề nghiệp, tuổi tác v.v… Phải chăng tình thương đã khỏa lấp mọi khoảng cách ấy? Tôi xin mượn lời của một bài hát để kết thúc những dòng cảm nhận Tết Trung Thu 2012 như sau: “Người nhóm này, người nhóm kia; người Do thái, người Hy Lạp; người từ hướng Đông, người từ hướng Tây; người dù da trắng hay da màu. Đều có chung một Chúa là Cha, chúng ta cùng sống tình anh em. Cùng chia nhau hạnh phúc Nước Trời, trong tình yêu Chúa ta yêu mến nhau.” (Bài hát Tâm Điểm Yêu Thương). Ước gì Trung Thu năm sau sẽ vui và ý nghĩa hơn, để mọi người cùng nhau yêu thương và chia sẻ tình Chúa và tình người giữa đời thường!
Raphael Trần Dương Tuyển