29/12/2024
228
GIỚI THIỆU SÁCH: Lịch sử các Năm Thánh trong dòng lịch sử Giáo Hội Công Giáo Rôma









 

GIỚI THIỆU SÁCH

Lịch sử các Năm Thánh

trong dòng lịch sử Giáo Hội Công Giáo Rôma

Qua Tông sắc Spes non confundit (Niềm hi vọng không làm thất vọng), Đức thánh cha Phanxicô chính thức công bố mở Năm Thánh thường lệ 2025, bắt đầu từ ngày 24 tháng 12 năm 2024 và sẽ kết thúc vào ngày 06 tháng 01 năm 2026, Lễ Chúa Hiển Linh. Đức thánh cha mong muốn Năm Thánh 2025 sẽ là “một trải nghiệm sâu sắc về ân sủng và hi vọng cho toàn thể Giáo Hội và mỗi người tín hữu” (số 6).

Để chuẩn bị cho các tín hữu cử hành và sống Năm Thánh như mong ước của Vị Cha chung, cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng đã biên soạn quyển Lịch sử các Năm Thánh trong dòng lịch sử Giáo Hội Công Giáo Rôma. Khi đọc quyển sách này, tôi có cảm tưởng đây là cuộc hành hương xuyên lịch sử. Tại sao? Trong Tông sắc công bố mở Năm Thánh, Đức thánh cha Phanxicô nói: “Hành hương là yếu tố cơ bản của mọi sự kiện Năm Thánh. Lên đường là đặc điểm của người đi tìm ý nghĩa của cuộc sống” (số 5). Đang khi đó, cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng không chỉ dẫn người đọc đi hành hương từ địa điểm này đến địa điểm khác, nhưng vốn là giáo sư phụ trách môn Giáo sử tại Học viện Công giáo Việt Nam và nhiều đại chủng viện, tác giả đã thu thập rất nhiều tư liệu về việc cử hành Năm Thánh từ đầu cho đến nay, cùng với những diễn giải cần thiết và những hình ảnh cụ thể, sống động. Vì thế đây đúng là hành hương xuyên lịch sử.

Bước vào cuộc hành hương xuyên lịch sử ấy, chúng ta thấy rõ hơn hình ảnh Giáo Hội lữ hành. Giáo Hội là cộng đoàn còn đang trên đường đi, chưa tới nơi, vì thế “Giáo Hội vẫn mang khuôn mặt chóng qua của đời này, thể hiện nơi các dấu chỉ và định chế gắn liền với cuộc sống trần thế” (Hiến chế Giáo Hội, số 48). Giáo Hội được tuyên xưng là thánh thiện nhưng lại mang trong lòng những đứa con tội lỗi, do đó sám hối và canh tân gắn liền với đời sống Giáo Hội, đặc biệt trong Năm Thánh như Thánh Gioan Phaolô II nói: ”Năm Thánh tự nó không phải là mục đích nhưng là phương tiện thúc đẩy các tín hữu hoán cải và canh tân thiêng liêng”.

Trong lòng Giáo Hội, mỗi chúng ta cũng là người lữ hành. Hành hương trong Năm Thánh giúp chúng ta ý thức rằng cả cuộc đời mình là cuộc hành hương và là hành hương trong hi vọng. Dù phải đối diện với những đau khổ và thử thách, những tàn phá của tội lỗi, kể cả sự chết, Kitô hữu vẫn bước đi trong hi vọng vì trung tâm đức tin của chúng ta là chính Chúa Kitô, Đấng đã chết và sống lại: “Chúng ta là những kẻ ẩn náu bên Thiên Chúa, chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hi vọng dành cho chúng ta. Chúng ta có niềm hi vọng đó tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn, chìm sâu vào bên trong bức màn cung thánh. Đó là nơi Chúa Giêsu đã vào như người tiên phong mở đường cho chúng ta (x. Dt 6,18-20). Đó là lời mời gọi mạnh mẽ đừng bao giờ đánh mất niềm hi vọng đã được ban cho chúng ta, và giữ lấy nó bằng cách tìm ẩn náu nơi Thiên Chúa” (Spes non confundit, số 25).

Hơn thế nữa, là những người lữ hành hi vọng, các Kitô hữu còn được mời gọi trở thành người gieo hi vọng trong cuộc sống bằng nỗ lực xây đắp hòa bình, tôn trọng sự sống, thăm viếng bệnh nhân, đón tiếp di dân, chăm sóc người cao tuổi, giữ gìn và chăm sóc ngôi nhà chung là trái đất.

Xin cảm ơn cha Phêrô Nguyễn Thanh Tùng đã biên soạn tài liệu hữu ích giúp các tín hữu hiểu biết, cử hành và sống Năm Thánh cách thiết thực. Ước gì Năm Thánh 2025 là thời gian mang lại cho chúng ta “cảm nghiệm sống động về tình yêu Thiên Chúa, tình yêu khơi dậy trong tâm hồn niềm hi vọng chắc chắn về ơn cứu độ nơi Chúa Kitô” (Spes non confundit, số 6).

Xin trân trọng giới thiệu quyển sách này với tất cả mọi người, cách riêng các linh mục trong nhiệm vụ hướng dẫn Dân Chúa.

 

                                                  Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm

                                                  Viện trưởng Học viện Công giáo Việt Nam