25/04/2025
530
Chầu Thánh Thể - Tháng 5: Hiệp hành cùng Chúa

















 

CHẦU THÁNH THỂ

THÁNG 5

Ban Loan báo Tin mừng
Gp. Mỹ Tho
 

Chủ đề:

HIỆP HÀNH CÙNG CHÚA

Đặt Mình Thánh Chúa (quỳ)
Hát thờ lạy Chúa
Lời dẫn của chủ sự
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 28,13-35) (đứng)


Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem sáu mươi chặng. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Ðang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Ðức

Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

Một trong hai người tên là Cơlêôpát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giêrusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay”. Ðức Giêsu hỏi: “Chuyện gì vậy?” Họ thưa: “Chuyện ông Giêsu Nadarét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá.

Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Ðấng cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy”.

Bấy giờ Ðức Giêsu nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Ðấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

Khi gần tới làng họ muốn đến, Ðức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn”. Bấy giờ Người vào ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người nhưng Người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?”.

Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: “Chúa sống lại thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon”. Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường, và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Thinh lặng giây lát.

Suy niệm 1 (ngồi)

Đó là một ngày ảm đạm sau cái chết của Thầy, hai môn đệ trên đường về quê. Thầy chết, các ông như rắn mất đầu, mất phương hướng. Lòng hai ông nặng nề và trống rỗng, điều họ mong chờ đã không thành sự thật. Họ mong chờ Thầy Giêsu sẽ đánh tan đế quốc và lên ngôi vua nhưng hiện thực khác hẳn, thầy bị giết chết cách nhục nhã. Lúc này, quay đầu lại quê hương xem ra là một quyết định đúng đắn. Chính lúc các ông đang buồn bã, chán nản thì một người lạ tiến đến đi bên cạnh. Người lạ gợi chuyện, các ông trình bày hết sự tình. Rồi từ lời trách móc vừa xót xa vừa rất thân tình: “Các anh chẳng hiểu gì cả”. Từ một người lạ không hiểu chuyện, Đức Giêsu trở thành một người rất hiểu chuyện; và vẫn như một người thầy rất yêu học trò, Người dùng Kinh Thánh, giảng dạy và mở trí cho các ông. Và cứ như thế, ba thầy trò cùng nhau bước trên một con đường, cùng chuyện trò thân tình; có ánh nắng, có bụi đường nhưng họ chỉ biết người đi bên cạnh mình. Thầy đã vực dậy niềm tin cho hai môn đệ; và lòng họ cũng đầy ắp tình yêu dành cho Thầy.

Nhìn lại cuộc sống của chúng ta, không ít lần chúng ta cũng rơi vào hoàn cảnh như hai môn đệ. Chúng ta cảm thấy dường như Chúa đang ở đâu xa lắm. Có lẽ Chúa không biết cũng chẳng thấu nỗi khổ của ta. Chúng ta để cho mình rơi vào vòng xoáy u uất bất tận không lối ra. Chúng ta như những chiếc tàu trên biển cả gặp phong ba dữ dội. Con thuyền đức tin hầu như sắp chìm. Chúng ta quay cuồng trong chính nỗi đau của mình.

Những lúc đó chúng ta phải làm gì?

Chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa đang nói trong lòng. Chúa muốn nói với chúng ta những điều cảm thông và an ủi. Chúa vẫn đi ngay bên cuộc đời ta; không phải như một người xa lạ nhưng là một người chí thân chí thiết. Chúa hiểu chúng ta hơn chúng ta hiểu mình. Chúa biết chúng ta hơn chúng ta biết về bản thân. Chúa gần chúng ta nơi sâu thẳm của con tim chúng ta. Chúa hiểu thấu ngọn nguồn. Khi gặp khốn khó gian nan hay thất bại chán nản, đừng ngại đến với Chúa. Đặc biệt là trong thinh lặng và qua bí tích Thánh Thể; Chúa chỉ cần chúng ta tin tưởng và đưa bàn tay cho Chúa. Việc còn lại, Chúa sẽ lo cho. 

Thinh lặng giây lát.

Một người đang đi trên bãi biển. Có hai dấu chân cùng in trên cát. Một dấu chân nhỏ và một dấu chân to. Khi vui sướng thì thấy hai dấu chân. Nhưng khi gặp giông tố thì chỉ còn một dấu chân thôi. Sau khi cơn bão qua đi, người kia trách móc: Sao lúc vui thì Chúa đi cùng con. Nhưng khi gặp nguy hiểm thì Chúa lại để con một mình. Chúa mới trả lời: Con ơi! Khi vui Ta đi bên con. Khi bão táp phong ba chỉ còn một dấu chân là vì Ta đã bồng bế con trên cánh tay Ta rồi.

Lạy Chúa, cuộc sống chúng con có những niềm vui và những nỗi buồn. Khi vui chúng con thường ít khi tạ ơn. Đến khi thất bại thì lại thấy Chúa ở quá xa. Chúng con quay quắt trong nỗi đau của mình mà không nhận ra Chúa đang đi ngay bên chúng con. Xin cho chúng con biết thinh lặng để nghe tiếng Chúa. Thinh lặng để hiểu và đọc được thông điệp mà Chúa muốn gửi đến cho chúng con. Xin cho lòng chúng con không ngừng hát khúc ca cảm tạ trong mọi hoàn cảnh. Xin cho môi miệng và tâm trí chúng con luôn cất tiếng để tạ ơn, ngợi khen và kết hợp cùng Chúa.

Thinh lặng giây lát.

Hát: Khúc Cảm Tạ - Mai Nguyên Vũ (đứng)

1. Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân, rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương Tình Yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa trưa sa mạc cháy da, Chúa như nguồn nước chan hòa. 

ĐK: Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào. Nguyện ghi nhớ Thánh ân Ngài trao. Nguyện theo chân Chúa đi qua. Đồi Tabo hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời.

Tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thuyền hồn con mãi êm trôi. Hưởng Tình Yêu ôi tuyệt vời.

Suy niệm 2 (ngồi)

Sau khi nhận ra Chúa thì hai môn đệ lập tức bỏ quán trọ mà trở lại Giêrusalem; lòng các ông sáng rực bởi niềm vui vô bờ bến. Thầy Giêsu đã sống lại. Các ông đã gặp Người bằng xương bằng thịt, và không gì có thể cản bước chân các ông trở lại với cộng đoàn. Các ông hùng hồn tuyên bố một cách xác quyết rằng mình đã gặp Chúa và đã nhận ra Người khi Người bẻ bánh cho các ông.

Những ai đã gặp được Chúa cách đích thực thì được biến đổi cuộc đời. Không ai kết hiệp với Ngài mà lại không trở nên một con người mới. Người môn đệ của Chúa là người đã sống, đã thấy và đã chạm vào Chúa. Chính vì thế, các ông được biến đổi cách thực sự. Có người sẽ đặt câu hỏi: Sao các ông không từ từ trở về Giêrusalem để loan truyền tin vui, việc gì phải gấp gáp như vậy? Đó là vấn đề. Lòng nhiệt huyết thôi thúc cách mãnh liệt đã không chấp nhận sự chậm trễ. 

Người rao giảng về Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng thế. Khi chúng ta đã yêu mến, cảm nghiệm và kết hợp với Chúa đến độ nhất định thì việc kể cho người khác là việc cần làm liền, ngay và lập tức. Sự trì hoãn không có chỗ cho con tim đang bừng cháy lửa yêu mến. Khi người ta yêu thì tất cả những điều khác đều là thứ yếu. Sự mãnh liệt của tình yêu là không gì dập tắt được. Tác giả sách Diễm Ca viết: Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp” (Dc 8,7). Còn Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại thì nói: “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi” (2 Cr 5,14). 

Ước gì mỗi người trong cộng đoàn của chúng ta cũng cháy lửa rao giảng Tin Mừng như thế. Chúng ta đã gặp gỡ, đã rước Mình Thánh Chúa, đã nghe Lời Chúa rất nhiều. Lẽ nào lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên sao? Con tim chúng ta không rạo rực lên sao? 

Lạy Chúa Giêsu, Giáo Hội chọn khẩu hiệu cho Năm Thánh 2025 là “Những người hành hương của hy vọng”, chỉ có Chúa mới đem lại hy vọng cho  con về một cuộc sống vĩnh cửu và hạnh phúc viên mãn. Trên đường con về Nước Chúa, con có Chúa vừa là bạn đường, vừa là đích đến. Xin cho con luôn  biết đặt niềm hy vọng nơi Chúa và tìm được nguồn bình an đích thực từ Chúa; để dù cuộc đời con có bao nhiêu khó khăn xảy đến, con vẫn an tâm vì có Chúa ở bên cạnh con. Và hơn thế nữa, con mạnh dạn làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống của con; để qua con, người anh chị em của con cũng được biết Chúa, yêu mến Chúa và trở thành những chứng nhân trung thành của Chúa.

Thinh lặng giây lát.

Lời cầu (đứng)

Chủ sự: Chúa Giêsu đang sống, đi cùng và nâng đỡ chúng ta. Với niềm tin tưởng và yêu mến, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin tha thiết.

1. “Chính Ðức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi Kitô hữu nhận ra sự hiện diện của Chúa trong Giáo Hội và trong cuộc đời  mình. 

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. “Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn chú trọng đến việc giảng dạy, giải thích Thánh Kinh cho cộng đoàn hầu cho mọi người được hiểu biết và yêu mến Lời Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. “Khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao?” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết mộ mến và say mê đọc Thánh Kinh, để cho Lời Chúa thấm nhuần trong đời sống của mỗi người.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. “Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giêrusalem”. Chúng ta cùng xin Chúa cho cộng đoàn của chúng ta luôn hăng say dấn thân rao giảng về Lời Chúa cho những ai chưa nhận biết Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng con trong mọi biến cố cuộc đời. Xin cho chúng con nhận ra Chúa đang đến với chúng con dưới muôn ngàn hình dạng khác nhau, để lòng chúng con bừng cháy lên ngọn lửa tông đồ. Và xin cho chúng con biết can đảm dấn thân để làm chứng cho Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Kinh cầu nguyện cho công cuộc Truyền giáo (quỳ)

- Kinh Lạy Cha

- Kinh Kính mừng

- Lời nguyện tắt (do Đức Tổng Giuse biên soạn): Lạy

Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con. Xin giúp chúng con trung thành thực thi Lời Chúa. Và xin mở lòng mọi người, để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ. Amen.

- Kinh Truyền Giáo:

Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng. Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài. Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con. Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh để qui tụ tất cả nhân loại về với Cha. Cha đã gửi Thánh Thần đến để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới, biết yêu thương và hiệp nhất theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Giờ đây chúng con cảm tạ Cha vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con. Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con, và dạy chúng con biết chiêm ngắm và bước theo Đức Kitô trên con đường Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân nước.

Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ, biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất cho người ngheo khổ và bất hạnh, và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang, xin Cha làm cho chúng con trở nên những chứng nhân Tin Mừng hôm nay và mãi mãi. Amen.

Phép lành Thánh Thể 

- Hát Con là Đá

- Lời nguyện 

- Hát Đây nhiệm tích vô cùng cao quý

- Lời nguyện 

- Phép lành Thánh thể

Hát: Kết thúc.