
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH - NĂM B
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Cùng với Giáo hội hoàn vũ, hôm nay chúng ta long trọng mừng Ngôi Hai Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân nhận biết Ngài. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân vì hồng ân Thiên Chúa ban ơn cứu độ, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện:
1. Dấu chỉ hiện hữu của ơn cứu độ được thể hiện rõ nét nhất qua chính Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh, luôn làm tròn sứ mạng của mình, biết đem Tin Mừng cứu độ cho mọi nước và mọi dân tộc trên khắp thế giới bằng chính đời sống chứng tá của mình.
2. Hiện nay, con số những người nhận biết và tin vào Thiên Chúa trên thế giới chỉ là một thiểu số. Chúng ta cùng cầu xin cho những anh chị em chưa tin và nhận biết Chúa được thành tâm tìm Ngài, cách riêng là những anh em dự tòng đang học hỏi giáo lý được đức tin soi dẫn, để giữ vững niềm tin trong đời sống là người Kitô hữu của mình.
3. Trong đời sống đức tin, nhiều người sống đạo lâu năm nghĩ rằng mình không cần bổ túc, học hỏi thêm về giáo lý chính bởi điều này mà làm cho họ dễ bị lung lay trước những thử thách, cám dỗ trong đời sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết siêng năng học hỏi giáo lý là việc cần thiết trong suốt đời sống đức tin của mình.
4. Sứ mạng của mỗi người Kitô hữu là đem Chúa đến cho mọi người và không ngừng nên những chứng tá sống động trong đời sống của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta ý thức về vai trò, trách nhiệm của mình mà không ngừng đem Chúa đến cho mọi người bằng chính đời sống chứng tá thường ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ mình ra cho muôn dân nhận biết Ngài, hầu đem lại cho chúng con nguồn ơn cứu độ mà Chúa đã thương ban. Xin cho chúng con nhận ra và cảm nghiệm sâu xa về mầu nhiệm cao cả này và đem Chúa đến cho mọi người chúng con gặp gỡ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Phêrô Thạnh
Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi rất thân mến), Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Ngài đã dùng ngôi sao hướng dẫn các nhà chiêm tinh đến thờ lạy Vua Do Thái, và cũng là Đấng Cứu Độ thế giới. Với tâm tình cảm tạ tri ân Chúa trong Lễ Hiển Linh, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
1. “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người ở Phương Đông, nên chúng tôi đến để bái lạy Người.” Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mỗi ki-tô hữu trong Hội Thánh trở thành ngôi sao sáng trong môi trường và hoàn cảnh sống của mình, để chiếu tỏ ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa cho những người chưa nhận biết Ngài.
2. “Ngôi sao ở Phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở.” Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa ban ơn soi lòng, mở trí cho các tâm hồn đang khao khát kiếm tìm Ngài, dù là nơi các tín ngưỡng, tôn giáo khác, ngõ hầu họ gặp được chân lý và hạnh phúc, mà họ không ngừng tìm kiếm là Đức Giê-su.
3. “Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người.” Cùng Mẹ Ma-ri-a, chúng ta thành tâm cầu xin Chúa cho ánh sáng của biến cố Hiển Linh tiếp tục soi chiếu vào những tâm hồn khô cằn, nguội lạnh đang sống xa Chúa, được ơn sám hối mà trở về thờ phượng Thiên Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô.
4. “Họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương, và mộc dược mà dâng tiến.” Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho - cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi trong giáo xứ), biết nhiệt tâm tham gia xây dựng giáo xứ, làm việc bác ái không mệt mỏi, giúp đỡ lẫn nhau, để làm nên hy lễ sống động tiến dâng lên Chúa Hài Đồng Giê-su.
Chủ tế: Lạy Chúa, xưa Chúa đã dùng ánh sao lạ để mạc khải cho dân ngoại tìm đến Con Một Chúa là Hài Nhi Giê-su; ngày nay, nguyện xin Chúa cũng dùng đến chúng con như ánh sao sáng ngời, để tiếp tục thực hiện chương trình cứu độ của Chúa cho muôn dân trên khắp hoàn cầu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.