
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Marcel Phương
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Qua sứ điệp Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thực thi tinh thần sám hối, canh tân đời sống và đón nhận Lời Ngài, đó là những việc thường xuyên phải làm trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Trong niềm tin tưởng và cậy trông vào ơn Người trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. Đức Kitô đã thiết lập Hội thánh nhằm đem lại cho chúng ta nguồn ơn cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin cho hết mọi thành phân Dân Chúa trong Hội thánh biết canh tân đời sống, thực thi Lời Chúa mời gọi và không ngừng gia tăng đời sống chứng nhân của mình trong cuộc sống hàng ngày.
2. Ngày nay, dưới tác động của môi trường xã hội, con người dễ bị các tệ nạn xã hội lôi cuốn, bán rẻ lương tâm, đánh mất phẩm giá chính mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang chìm ngập trong bóng đêm lầm lạc, biết trở về đón nhận nơi lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi và nhân hậu.
3. Chúng ta cần ý thức rằng: không ai là người hoàn toàn vô tội trước mặt Thiên Chúa. Vì vậy, thái độ đúng đắn là chúng ta hãy khiêm tốn nhìn lại chính mình là người tội lỗi thấp hèn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết nhận ra thân phận chính mình. Đồng thời, cũng biết cảm thông và nâng đỡ những anh chị em lầm đường lạc lối.
4. Đức Giêsu nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta biết siêng năng học hỏi Lời Chúa và đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống đức tin hàng ngày của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa! Dưới tác động của xã hội hiện nay, đời sống đức tin của chúng con đôi khi bị chao đảo trước những khuynh hướng xấu. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra thân phận của chính mình, không ngừng canh tân đời sống và hết lòng cảm thông, nâng đỡ anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.
Phêrô Thạnh
Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Thiên Chúa đã cho nhân loại một người Mẹ tuyệt vời là Đức Ma-ri-a. Trong tháng Mân Côi này, Hội Thánh nhắc nhở các tín hữu hãy siêng năng đến với Mẹ Ma-ri-a để được cầu thay nguyện giúp. Với tâm tình đó, cùng với Mẹ Mân Côi, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin tha thiết của chúng ta:
1. Sách Công Vụ Tông Đồ ghi lại hình ảnh Mẹ Ma-ri-a đồng hành cùng Hội Thánh sơ khai: “Tất cả các tông đồ đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa, là các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, biết noi gương Mẹ Ma-ri-a, để có thể sống liên đới và hiệp thông với nhau trong đời sống đức tin.
2. Sứ thần Gáp-ri-en nói cùng Trinh Nữ Ma-ri-a: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. Mẹ Ma-ri-a đầy ơn phúc vì có Thiên Chúa ở cùng. Chúng ta hãy cùng với Mẹ Ma-ri-a cầu xin Chúa cho mọi người biết ý thức về giá trị của Kinh Mân Côi, và tận tâm lần chuỗi hằng ngày, để có thể đào sâu đời sống đức tin nhờ việc suy gẫm các mầu nhiệm của Đức Ki-tô, là Đấng Cứu Độ thế gian.
3. Sứ thần xác quyết cùng Mẹ Ma-ri-a: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Đời sống đạo đôi lúc bị thử thách vì những nguyên nhân như bệnh tật, đau khổ, nghèo đói. Cùng với Mẹ Ma-ri-a qua những giờ đọc Kinh Mân Côi, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sống tâm tình tín thác, cậy trông vào quyền năng Chúa, ngõ hầu “không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.”
4. Đức Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Hai tiếng “xin vâng” của Mẹ Ma-ri-a đã đem Đấng Cứu Thế đến cho toàn thể nhân loại. Chúng ta hãy hiệp ý cầu xin cho – cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta) biết sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa như Mẹ Ma-ri-a, là yêu thương và phục vụ, ngõ hầu thánh ý Thiên Chúa có thể sinh nhiều hoa trái trong đời sống của mỗi chúng ta.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa vô cùng nhân hậu và khôn ngoan, chúng con cảm tạ Chúa đã tặng ban cho chúng con Mẹ Ma-ri-a, là “mẫu mực và gương sáng nổi bật cho Giáo Hội về đức tin và đức ái”. Xin cho chúng con biết siêng năng lần hạt Mân Côi để nhờ Mẹ mà đến với Chúa Giê-su. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.