21/09/2023
570
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật XXV Thường Niên - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM A


Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa luôn tỏ lòng nhân hậu, đối xử công bằng và xót thương đối với tất cả mọi người. Trong niềm tin tưởng, cậy trông và xác tín, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Tiên tri I-sa-i-a mời gọi: “Hãy trở về với Thiên Chúa chúng ta, vì Chúa rộng lòng tha thứ”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội thánh, được lắng nghe lời mời gọi này, biết quay về với Thiên Chúa là Cha rất mực khoan dung và nhân hậu.

2. Thánh Phaolô kêu gọi: “Anh em hãy sống xứng đáng với Tin Mừng của Đức Kitô”. Chúng ta cùng cầu xin cho những anh chị em đã tin nhận Đức Kitô hoặc những anh chị em chưa nhận biết Ngài cũng mặc lấy tâm tình nơi Đức Kitô mà sống xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban.

3. Đức Giêsu mời gọi: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho cho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu, biết nhận ra phẩm giá cao quý là con cái Chúa, ý thức cộng tác trong công việc chung, tích cực xây dựng Giáo hội và nhiệt thành dấn thân trong ơn gọi của mình, để mỗi ngày nước Chúa được vinh hiển.

4. Đức Giêsu dạy: “Kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta biết sống tinh thần khiêm tốn, hiền hậu và thực thi đời sống bác ái với tất cả mọi người. Để mọi người có thể nhận ra người môn đệ của Đức Kitô là anh em biết yêu thương nhau.

Chủ tế: Lạy Chúa Kitô, Chúa luôn mời gọi chúng con cộng tác vào công trình xây dựng nước Chúa là hình ảnh vườn nho Giáo hội hôm nay, bằng chính khả năng và sự nhiệt thành nơi chúng con. Xin Chúa thắp lên ngọn lửa trong con giúp chúng con nhận ra ánh sáng chân lý, sự nhiệt thành và hăng say vào các hoạt động của Giáo hội và làm sáng danh Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.




Phêrô Thạnh

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Thiên Chúa là Đấng siêu việt, đầy tình thương và nhân ái đối với mọi người. Người mời gọi chúng ta  tham gia làm việc trong Vườn Nho của Người là Hội Thánh. Tin Tưởng vào lời mời gọi yêu thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời ước nguyện tha thiết của chúng ta:

1. Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình”. Hội Thánh là vườn nho của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa, biết nhiệt tâm xây dựng Hội Thánh bằng đời sống thiêng liêng, và những đóng góp vật chất tuỳ theo khả năng của mỗi người.

2. Ông chủ vườn nho bảo những người chưa có việc làm: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng”. Thiên Chúa luôn công bằng và trả công bội hậu cho người Chúa đã mời gọi theo cách riêng của Người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng biết yêu thương, sẵn sàng tạo điều kiện giúp đỡ tha nhân, để mọi người được nâng đỡ, an ủi trong cuộc sống mưu sinh đầy vất vả.

3. Thánh Phao-lô xác quyết: “Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô”. Nhiều tín hữu Công giáo bị bách hại và chịu thiệt thoài vì lựa chọn Đức Ki-tô. Chúng ta hãy hiệp ý cầu xin Chúa  ban ơn sức mạnh và quả cảm cho mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể can đảm sống đúng với Tin mừng của Đức Ki-tô, ngõ hầu người chưa tin nhận ra gương mặt Đức Ki-tô được chiếu toả qua đời sống của chúng ta.

4. Chúa Giê-su nói cùng các môn đệ: “Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”. Thiên Chúa yêu mến và nâng đỡ mọi người. Chúng ta hãy hiệp ý cầu xin cho – cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta) có được con tim yêu thương của Chúa, để có thể  luôn biết giúp đỡ, yêu mến anh em mình cách quảng đại, và vui mừng với niềm vui của họ.

Chủ tếLạy Chúa là Cha nhân lành, xin thương nhậm lời đoàn con vừa tha thiết dâng lên Chúa, và  xin cho chúng con nhận ra sự quảng đại và tình yêu bao la của Chúa mà biết dấn thân làm việc trong vườn nho của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.