14/09/2023
287
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật XXIV Thường Niên - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM A


Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Với bản tính con người “nhân vô thập toàn” - ai trong chúng ta luôn có những khiếm khuyết lỗi lầm, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Vì thế, để nên hoàn hảo, con người cũng rất cần đến sự quảng đại tha thứ cho nhau. Với thái độ sẵn sàng thực thi bài học về sự tha thứ như Lời Chúa dạy, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Hội thánh như người mẹ hiền, luôn mở rộng tấm lòng vị tha đối với con cái mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong trong Hội thánh, biết hết lòng sống tinh thần vị tha và không ngần ngại trao ban ơn tha thứ nơi toà cáo giải, để những ai lầm lỗi được tìm về và đón nhận ơn tha thứ nơi Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và nhân hậu.

2. Thiên Chúa là một người Cha đầy lòng bao dung và nhân hậu, luôn sẵn sàng chờ đợi con cái mình quay về. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang sống trong tình trạng tội lỗi, hay đang bị đánh mất cảm thức về tội, biết quay về nẻo chính đường ngay và đón nhận ơn tha thứ từ Thiên Chúa.

3. Việc tha thứ cho người khác cũng rất cần đến sự trợ giúp của Thiên Chúa, khi chúng ta biết mở rộng tấm lòng của chính mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn thực thi lời Chúa soi dẫn, biết sống tinh thần quảng đại tha thứ, biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hoà vào nơi tranh chấp và đem chân lý vào chốn lỗi lầm trong cuộc sống mình.

4. Chúa Giêsu dạy ta: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết thấm nhuần lời dạy của Đức Giêsu trong việc cảm thông, tha thứ triệt để những lỗi lầm xúc phạm của anh em mình, vì chính mình cũng là những con người bất toàn và tội lỗi luôn cần đến ơn Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con ý thức rằng, chúng con cũng là những tội nhân luôn cần đón nhận ơn tha thứ từ Thiên Chúa và Chúa cũng dạy chúng con phải hết lòng quảng đại tha thứ cho anh em mình. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ Lời Chúa soi dẫn, mà thực thi tấm lòng bao dung tha thứ cho anh em, để chúng con cũng đón nhận được sự bình an đến từ lượng từ bi hãi hà của Thiên Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.



Phêrô Thạnh

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Chúa Giê-su dạy các môn đệ tha thứ đến bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ không giới hạn, để trở nên xứng đáng là những người con đích thực của Thiên Chúa. Với quyết tâm sống trọn vẹn Tin mừng, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta:

1. Thánh Phê-rô hỏi Chúa Giê-su: “Nếu anh em cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”. Khả năng tha thứ của con người có giới hạn, nhưng “Thiên Chúa không mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta”. Chúng ta hãy xin Chúa ban nhiều ơn thánh cho toàn thể Hội Thánh, để chúng ta có đủ khả năng tha thứ cho nhau như Chúa đã dạy.

2. Chúa Giê-su trả lời thánh Phê-rô: “Thầy không bảo tha thứ đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. Chính Chúa Giê-su đã tha thứ cho những kẻ xúc phạm đến Người trên cây thập giá. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho các tín hữu đang bị bách hại vì đức tin, luôn can trường chiến đấu và làm chứng cho đức tin của mình, bằng sự tha thứ đã học từ tấm gương của Thầy Giê-su.

3. Chúa Giê-su nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách”. Thiên Chúa là Đấng thương xót và cũng rất công bằng. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn, giúp sức để chúng ta sống trọn vẹn đức công bằng, ngõ hầu chúng ta có thể “trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa và trả cho người khác những gì thuộc về họ”.

4. Đức Giê-su nói: “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. Lòng biết ơn dành cho Thiên Chúa giúp chúng ta mở lòng tha thứ cho tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho - cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta) biết sống tâm tình cảm tạ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, để sẵn sàng bỏ qua cho nhau những xúc phạm, ngõ hầu mọi người có thể sống liên đới với nhau trong sự Hiệp Thông - Tham Gia - Sứ Vụ.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, tình yêu Chúa bao phủ đời sống chúng con bằng các Bí tích của Đức Giê-su Ki-tô trong Hội Thánh. Xin ban ơn tha thứ các lỗi phạm của chúng con và giúp chúng con sống quảng đại thứ tha để đáp lại Lời Chúa mời gọi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.