07/09/2023
338
Lời nguyện Tín Hữu: Chúa Nhật XXIII Thường Niên - Giáo phận Mỹ Tho















 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM A


Marcel Phương

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân, tương ái”. Trong giới luật Chúa luôn mời gọi chúng ta ý thức về đời sống tương quan của chính mình, trong việc sửa lỗi cho nhau. Tin tưởng vào tình thương và ơn trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Chúa Giêsu nói: “Những gì các con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc như vậy”. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị chủ chăn trong Giáo hội luôn trung thành phân phát các mầu nhiệm thánh, khôn ngoan và sáng suốt trong công việc quyền bính của mình, để mỗi ngày dân thánh Chúa luôn được no đầy các ơn ích thiêng liêng trong đời sống.

2. Thánh Phaolô nói: “Yêu thương là chu toàn lề luật”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo của các quốc gia, những người có quyền lập pháp và hành pháp, biết tôn trong sự thật, lắng nghe tiếng nói của lương tâm, nhằm giúp họ nhận ra chân lý của sự thật và thực thi quyền bính của mình với con tim chân thành và lẽ phải.

3. Chúa Giêsu khuyên nhủ: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó”. Chúng ta cùng cầu xin các Kitô hữu biết thực thi lòng quảng đại với hết mọi người, không chê trách, loại trừ một ai, nhưng hãy cảm thông và chân thành nâng đỡ những anh chị em lầm đường lạc lối để họ nhận ra giá trị sống đích thực của mình là con cái Thiên Chúa.

4. Chúa Giêsu nói: “Ở đâu có hai hoặc ba người họp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn siêng năng tham dự các buổi cử hành phụng vụ, nhất là Thánh lễ. Đồng thời, nơi mỗi gia đình trong xứ đạo cũng cần có ngọn lửa đời sống đức tin nuôi dưỡng khi các thành viên ý thức, cùng nhau tham dự các giờ kinh chung trong gia đình hàng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con ý thức đời sống của người tín hữu, đang sống trong lòng Giáo hội và xã hội hôm nay với nhiều biến cố đổi thay, xin cho chúng con nhận ra dấu chỉ tình thương của Chúa khi biết sống chân thành, quảng đại và tha thứ với hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.




Phêrô Thạnh

Chủ tế: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy cho Hội Thánh cách thức sửa lỗi người anh chị em qua nhiều cấp độ khác nhau, để đưa họ được tái hòa nhập với cộng đoàn. Tin tưởng vào tình yêu và lời dạy khôn ngoan của Chúa Giê-su, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết của chúng ta:

1. Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi”. Cuộc gặp gỡ riêng tư giữa hai người với nhau bằng tình huynh đệ là bước đầu tiên trong việc “lấy lời lành mà khuyên người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn cho mọi thành phần Dân Chúa - là các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, được dồi dào bảy ơn Chúa Thánh Thần, để có thể giúp đỡ nhau hoàn thiện mỗi ngày.

2. Thánh Phao-lô nói: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái”. Thiên Chúa khao khát  mọi người biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mở rộng con tim và vòng tay mà nâng đỡ nhau, ngõ hầu mỗi người có thể cảm nghiệm được tình thương giữa con người với nhau và đạt đến đời sống an bình.

3. Chúa Giê-su bảo các môn đệ: “Dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy”. Thiên Chúa muốn chúng ta tha lỗi cho nhau như là điều kiện để nhận được sự tha thứ của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người  cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, đặc biệt nơi tòa giải tội, để mỗi người cũng biết tha thứ và đón nhận nhau.

4. Chúa Giê-su nói cùng các môn đệ: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”. Thánh lễ mỗi ngày làm nên sức sống mãnh liệt cho cộng đoàn giáo xứ. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn cho – cộng đoàn giáo xứ chúng ta (các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta), vững tin vào sự hiện diện của Chúa Giê-su mỗi khi chúng ta họp nhau cầu nguyện, nhất là lúc cử hành bí tích Thánh Thể.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, Chúa đã yêu thương dạy dỗ chúng con trong Hội Thánh nhờ Con Một của Cha là Đức Giê-su. Xin Cha ban cho chúng con một con tim ngoan ngùy để thực thi điều Con Cha phán dạy, và đón nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng lên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.