23/04/2011
600
LỄ VỌNG PHỤC SINH NĂM 2011 _  GM. Phaolô Bùi Văn Đọc

LỄ VỌNG PHỤC SINH NĂM 2011

 

Chúa đã sống lại thật: Người đã trỗi dậy từ cõi chết! Đó là sứ điệp của Đêm nay! Tất cả chúng ta, những người Kitô hữu, chúng ta tin vào sứ điệp đó! Chúng ta tin Chúa Giêsu thực sự đã chiến thắng sự chết! Người không còn chết nữa, Người đang sống, sống một cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh hằng, cuộc sống trong cảnh vực Thần linh, một cuộc sống trong Tình yêu của Chúa Cha, trong cõi Lòng của Chúa Cha, nơi Người đã từng cư ngụ, nhưng nay có điều khác là “với thân xác sáng láng của Người”.

Từ khi đã làm Người, Chúa Giêsu không bao giờ rũ bỏ thân xác con người. Người mãi mãi là người, là “người anh em trong nhân loại chúng ta”, ngay cả khi Người sống lại, Người vẫn là Người. Nhưng con người của Người trở nên sáng láng đẹp đẽ, hoàn mỹ và đầy ánh sáng, tràn trề tình yêu và sức mạnh, đầy tràn Thần Khí, không còn lệ thuộc thời gian và không gian, không còn bị giới hạn trói buộc vào trần thế và lịch sử. Con người Phục Sinh đó ở trong Thiên Chúa là Cha của Người.

Một thần học gia người Đức tên là Romano Guardini, khi nghĩ đến mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu, đã hết sức kinh ngạc mà thốt lên: “Trong Thiên Chúa có một Con Người, đó là Chúa Giêsu Phục Sinh, Người Con của Thiên Chúa”. Nếu trong Thiên Chúa có một con người, thì cũng sẽ có chỗ cho tất cả mọi người, tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu, đi trên con đường của Chúa Giêsu, theo Đạo của Chúa Giêsu, vì “Cõi Lòng của Thiên Chúa, thì bao la vô hạn”, như Chúa Giêsu đã nói “trong Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy đi dọn chỗ cho anh em.”

Thiên Đàng của Chúa Giêsu và của chúng ta, chính là Cõi Lòng của Chúa Cha, cõi lòng đầy tình nhân ái, cõi lòng đầy yêu thương, nơi mọi người sẽ được đầy tràn hạnh phúc, vì được đầy tràn tình yêu và sự sống. Nơi không còn cần tiền, cần địa vị, vì nơi đó con người không còn thiếu thốn chi, mọi người đều được tôn trọng như nhau, mọi người đều yêu nhau, và được yêu mến bằng tình yêu trọn vẹn của Thiên Chúa .

Nơi cõi lòng của Thiên Chúa, không còn đau khổ, không còn nước mắt, không còn xung đột và chiến tranh, không còn bóng tối lầm lạc, không còn ghen ghét hận thù, không còn dối trá và lừa đảo. Nơi Thiên Chúa, chỉ có Tình Yêu và Chân Lý, vì Thiên Chúa là Tình Yêu và Chân Lý. Và đó là “hạnh phúc đời đời” dành cho con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Đức Giêsu, Đấng đã chết và đã sống lại, là “Người đầu tiên” đã đạt được hạnh phúc viên mãn đó, không những cho linh hồn mà cho cả thân xác phục sinh của Người.

Chính vì lẽ đó mà “sự kiện Chúa sống lại thật” là một bảo đảm vững chắc cho hạnh phúc đời đời của chúng ta, cho mục đích cuối cùng của cuộc đời là “được hạnh phúc trong Thiên Chúa”. Tất cả chúng ta sẽ “đến nơi”, tất cả chúng ta sẽ “được tự do”, vì không ai làm gì được chúng ta, kể cả ma quỷ và thần dữ, kể cả âm phủ và địa ngục, vì “thần chết đã bị tiêu diệt” bởi sự Sống lại của Chúa Giêsu.

Anh chị em có tin “Chúa đã sống lại thật” không, có tin Chúa đã chiến thắng thần chết, Chúa đã chiến thắng địa ngục không? Dĩ nhiên, dù tin, ai trong chúng ta cũng sẽ đến lúc rời bỏ đời này, trải qua cái chết trước mắt những người thân yêu của chúng ta. Nhưng chúng ta tin “chúng ta sẽ được sống lại ngày sau hết”, trong ngày “phán xét cuối cùng” của Chúa Giêsu Phục Sinh. Ngày ấy, ai tin “Chúa đã sống lại” và sống theo giới răn yêu thương của Chúa, sẽ được thông phần vinh quang Phục Sinh của Người, ở trong “cõi lòng Chúa Cha” cùng với Người.

 

+ Phaolô Bùi Văn Đọc

Giám mục Mỹ Tho