09/02/2015
1774
Thánh lễ Giới trẻ đầu tháng 2

THÁNH LỄ GIỚI TRẺ ĐẦU THÁNG 02

 

 Hình: Luca Tài và Hoài Bão

 

MVGTre_ Le dau thang 022015 01.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 02.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 16.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 17.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 18.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 19.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 04.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 20.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 05.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 08.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 06.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 07.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 09.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 10.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 11.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 03.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 14.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 13.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 23.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 09.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 15.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 21.jpg

MVGTre_ Le dau thang 022015 22.jpg

Vào lúc 17g45, Thứ Bảy 07.02.2015 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Chánh Tòa cầu nguyện cho giới trẻ đầu tháng 02, cũng là những ngày cuối năm âm lịch. Đồng tế với ngài có Cha sở Giacôbê Hà Văn Xung, quý cha phó Giáo xứ (Gx) Chánh Tòa và Gx Ba Giồng. Tham dự Thánh lễ có đông đảo các bạn trẻ của các Gx thuộc tỉnh Tiền Giang và giáo dân Gx Chánh Tòa.

Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô đã nhắc lại câu hỏi của cô bé Glyzelle Palomar 12 tuổi trong chuyến tông du thăm đất nước Philippines: “Rất nhiều đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. Rất nhiều trẻ em bị dính vào ma túy và mại dâm. Tại sao Chúa lại để điều đó xảy ra với chúng con. Trẻ em không có tội gì cả”. Đức Giáo Hoàng đã lặng người trước câu hỏi của em và để trả lời câu hỏi chỉ có thể trả lời bằng câu hỏi và nước mắt. Câu hỏi đó là một vấn nạn từ lâu, vấn nạn đó xuất hiện ngay trong bài đọc hôm nay. Bài đọc nhắc về ông Gióp là một nhân vật nổi tiếng trong Kinh Thánh có đời sống đạo đức và tốt lành, thế mà chỉ trong một thời gian, gia sản, chiên bò mất hết; thậm chí con cái cũng từ từ mất đi, và chính ông cũng mắc căn bệnh nan y thời bấy giờ. Ông Gióp đã thưa với Chúa tại sao Chúa lại để con khổ như thế, trong khi con sống đạo đức công chính, trong khi kẻ gian ác lại sống phây phây. Đức Cha đặt câu hỏi: có khi nào anh chị em đặt câu hỏi như thế với Chúa không? Khi đối diện với những đau khổ trong cuộc đời Chúa Giêsu làm gì? Thánh Maccô kể lại: Không thấy Chúa làm gì, nhưng Chúa tìm mọi cách chữa lành, Chúa sẵn sàng chia sẻ nỗi đau của con người, Chúa mang những bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta và chết thay cho chúng ta.

Đức Cha đặc biệt nhắc các bạn trẻ phải biết như Chúa Giêsu quan tâm đến nỗi đau của người khác. Ngài nói có những thực tại mà chúng ta nhìn thấy được khi cặp mắt được rửa sạch bằng nước mắt, thế giới ngày hôm nay mất khả năng biết khóc, các bạn hãy nhìn vào nỗi đau của người khác, đồng cảm với người khác đừng dửng dưng vô cảm, nếu có thể chữa lành nỗi đau thì hãy cố gắng. Đức Cha đã đưa ra một ví dụ: Một giám đốc trung tâm cô nhi viện đeo trên cổ bà không phải là một sợi dây chuyền mà là một cái răng. Thắc mắc về điều này bà kể: chiến tranh thế giới thứ 2 gia đình bà chết hết chỉ còn bà, kỉ niệm còn lại là cái răng của đứa con gái bà đeo để nhớ đến nổi đau của mình nên bà đặc biệt quan tâm đến những đứa trẻ mồ côi như con của chính mình.

Kết thúc bài giảng, một lần nữa Đức Cha mong muốn những người trẻ là những người đầy năng lực nhiệt tình của tuổi trẻ đừng làm những hành động vô ích hãy sống có lý tưởng, có lòng yêu thương như Chúa Giêsu dạy để bản thân phong phú hơn đem nhiều niềm vui cho người khác góp phần loan báo tin mừng Chúa Giêsu.

Sau thánh lễ, các bạn trẻ các giáo xứ có dịp gặp nhau để giao lưu và cũng là dịp cuối năm, Ban mục vụ Giới trẻ có tổ chức Buffet, sổ số may mắn để tạo niềm vui và phấn khởi cho các bạn trong năm mới. Bên cạnh đó, các bạn được hái những lộc xuân để nhìn ra ý Chúa muốn nói với các bạn trong năm mới như thế nào và sống tốt hơn như lời Chúa đã nhắn nhủ.

Kết thúc, các bạn chia tay nhau trở về Gx. Những cánh tay giơ cao vẫy chào nhau thay lời tạm biệt. Mong rằng, trong Thánh lễ cuối năm này, đọng lại trong giới trẻ sự nhiệt tình, niềm hăng say phục vụ Chúa như Đức Cha Phêrô đã mong muốn.

Phi Phạm