02/02/2009
1292

ĐIỀU TÔI MUỐN DẠY

 

Tặng giáo viên và giáo lý viên nhân mùa khai giảng 2008

 

Nếu có điều gì đó trong cuộc sống để tôi có thể trao lại cho bạn, tôi muốn dạy bạn:

Biết yêu thương…;

Biết Kính trọng người khác để bạn có thể tìm gặp lòng kính trọng đối với chính mình;

Biết giá trị của cho đi để bạn có thể cho đi khi gặp những người thật sự túng thiếu trong cuộc đời này;

Biết hành động theo cung cách mà bạn cũng ước muốn được người khác đối xử với bạn như thế;

Biết tự trọng;

Biết tươi cười nhiều nhất có thể hầu mang lại niềm vui cho thế giới;

Biết tin tưởng vào tha nhân;

Biết cảm thông;

Biết đứng vững trong thế giới này và biết tự lập;

Biết đón nhận từ trái đất này chỉ những thứ mà bạn thực sự cần đến, hầu trái đất có thể cung cấp đủ cho những người khác;

Biết giữ gìn hạnh phúc của mình khỏi lệ thuộc vào tiền bạc và những của cải vật chất;

Biết cảm kích những người yêu thương bạn;

Biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết mà Thiên Chúa tặng ban trong vũ trụ;

Biết tìm kiếm sự bình an và kiên vững trong tâm hồn.

 

Ước gì những điều tôi muốn trao lại cho bạn cũng được bạn hết lòng yêu mến!

 

 

Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang góp nhặt