12/06/2017
1278
Theo Bước Người Ra Đi_Minh Tâm





























 

Minh Tâm

Gp. Mỹ Tho

 

WGPMT - "Cha ơi, cha đi cha không ghé thăm con, con nhớ" giọng của bà cụ 93 tuổi nói trong nghẹn ngào làm cho mọi người không ai cầm được nước mắt. "Cha đi rồi, tui chết chắc không được gặp cha", cụ bà 88 tuổi nắm chặt tay cha rồi ráng bước từng bước tiễn cha ra về mà lòng nặng trĩu.

Những ai theo bước cha Antôn Trương Chí Tâm, cha phó Giáo xứ Cái Bè mới hiểu được tình người và lòng người. Thời gian ở vùng đất Cái Bè không lâu nhưng cha đã ghi đậm dấu ấn của người mục tử, rất nhiều người trở lại đạo, nhiều gia đình tìm đến với Chúa, nhiều bà con tìm thấy niềm vui, nghị lực sống,... Dù biết sắp phải lên đường nhận nhiệm vụ mới nhưng cha vẫn dành trọn yêu thương cho mọi người nơi đây. Chị em hội Bác Ái Vinh Sơn, mỗi tuần đồng hành với cha dạo bước qua từng con đường sâu thẳm, từng khúc quanh của cuộc đời, giờ đây phải tiếp tục con đường cha đã đi. Cha căn dặn chị em phải cố gắng vì đó là con đường mang tên Chúa. Con đường xây đắp yêu thương.

Xin Chúa chúc lành cho bước chân người ra đi thêm vững vàng, còn bước chân người ở lại được bình an.