Gx. Tân Long: Thánh lễ làm phép nhà thờ
Bài viết: Tôma Duy
Hình: Phaolô Đình Vũ
BTT Gp. Mỹ Tho
(WGPMT) – Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm- Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ sự thánh lễ làm phép nhà thờ Tân Long.
Vào lúc 09g30 ngày 30.04.2023, tại Giáo xứ Tân Long thuộc Giáo hạt Mỹ Tho, Giáo phận Mỹ Tho đã diễn ra thánh lễ làm phép nhà thờ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho chủ sự. Đồng tế với ngài có 15 cha trong giáo phận. Hiện diện trong thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân giáo xứ Tân Long và quý khách mời.
Đức Cha chủ sự thánh lễ
Lịch sử Giáo xứ Tân Long từ lúc hình thành đến nay là 48 năm:
Đầu năm 1975, cha Giuse Nguyễn Văn Chúc là cha sở nhà thờ Chánh Tòa, cùng với giáo dân Tân Long đã mua một căn nhà lá làm nhà nguyện và từ đó họ đạo Tân Long được thành lập.
Ngày 01.06.1975, thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nhà thờ Tân Long. Từ năm 1975 đến 1992, các cha thuộc Giáo xứ Chánh Tòa phụ trách gồm có: cha Giuse Nguyễn Văn Chúc, cha Phêrô Trần Xuân Lộc, và cha Đôminicô Lê Văn Bền.
Từ năm 1992 đến năm 1997, cha Tôma Nguyễn Ngọc Hồ - cha sở nhà thờ thánh Antôn kiêm nhiệm.
Năm 1997 họ đạo Tân Long được giao cho cha Philipphê Trần Bá Lộc. Kế đó là cha Giuse Nguyễn Hồng Quân, cha Giuse Nguyễn Tuấn Hải và cha sở đương nhiệm là cha Phêrô Nguyễn Thanh Hùng. Đến nay, giáo xứ có 57 gia đình công giáo với số giáo dân là 208 người.
Bằng sự nổ lực của quý cha đặc biệt là cha sở đương nhiệm cùng với bà con giáo dân trong giáo xứ mà ngày hôm nay ngôi thánh đường đã được tu sửa khang trang, sạch đẹp và thánh thiêng.
Nhân ngày Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, trong bài giảng, Đức Cha đã lý giải hình ảnh “Chúa Chiên Lành” trong văn hóa của người Do Thái. Vào thời của Chúa Giêsu, Chúa đã dùng hình ảnh “chiên” bởi vì gắn liền với cuộc sống của người Do thái. Vì gắn liền với đời sống của họ nên gợi lên sự gần gũi. Hình ảnh “mục tử” và “đàn chiên” cũng minh họa cho tình yêu của Thiên Chúa với dân của Ngài. Chính Chúa Giêsu là mục tử tốt lành đã hi sinh mạng sống cho chiên được sống. Khi Chúa Giêsu về trời, Chúa đã trao đàn chiên lại cho các tông đồ, ngày nay là các Giám mục để chăm sóc cho đàn chiên của Ngài. Từ hình ảnh đó Đức Cha liên hệ đến giáo dân Giáo xứ Tân Long. Dù đây là một giáo xứ nhỏ với khoảng hơn 200 giáo dân sinh sống nhưng từ trước đến nay các vị giám mục của giáo phận luôn nhớ và quan tâm chăm sóc đời sống thiêng liêng của bà con giáo dân nơi đây. Ngài cũng không quên nhắc đến vai trò của các cha sở qua các thời kì. Chính các cha đã làm cho ngôi nhà thờ ngày càng trang trọng và thánh thiêng. Ngài cũng kêu gọi sự hiệp thông của bà con giáo dân với các cha để làm cho giáo xứ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Trong bối cảnh Tân Long sẽ trở thành một địa điểm du lịch tham quan của du khách, Đức Cha mong đợi Tân Long sẽ ngày càng phát triển, đẹp hơn và đời sống thiêng liêng của bà con giáo dân Tân Long sẽ đẹp lòng Chúa.
Đức Cha giảng lễ
Đức Cha làm phép nhà thờ và bàn thờ
Sau thánh lễ một vị đại diện hội đồng giáo xứ đã có đôi lời cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý ân nhân và quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ Tân Long. Thánh lễ kết thúc lúc 10g30.
Vị đại diện giáo xứ đã có đôi lời cảm ơn Đức Cha, quý cha, quý ân nhân và quý khách
Đức Cha và quý cha chụp hình lưu niệm tại cung thánh.