
GIÁO HỌ LONG QUỚI ĐƯỢC NÂNG LÊN GIÁO XỨ
VÀ LỄ NHẬN XỨ CỦA CHA ĐA MINH
Sáng ngày 16.07.2014, ngôi nhà nguyện bé nhỏ mang tên Long Quới, tại ấp Long Quới, xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tràn đầy hoa tươi, nắng ấm; và niềm vui lan toả đến mọi người hiện diện. Hôm nay, khá đông quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ và quý khách cũng như giáo dân xa gần quy tụ về đây mở ra trang sử mới của Long Quới với hai tin vui: Giáo họ Long Quới được nâng lên thành Giáo xứ, đồng thời Giáo xứ đón nhận Cha sở tiên khởi là Cha Đaminh Phạm Minh Tiến.
Thánh lễ bắt đầu lúc 9g30, do cha Hạt Trưởng Đôminicô Phạm Văn Khâm thay mặt Cha Tổng Đại Diện chủ sự, và 20 linh mục trong Giáo phận đồng tế với ngài, trong đó có các cha cùng khóa 3 với Cha Đaminh Tiến và các cha trong Giáo phận Mỹ Tho.
Mở đầu nghi thức nhậm chức, Cha Hạt trưởng đọc văn thư bổ nhiệm của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc-Giám quản Giáo phận Mỹ Tho. Sau đó Cha chủ sự nghi thức nhậm chức như trao chìa khoá nhà thờ, đánh chuông nhà thờ, ngồi vào toà giải tội, ngồi ghế chủ tế và mở cửa Nhà tạm. Cha sở tiên khởi của Giáo xứ đã long trọng tuyên xưng đức tin và đặt tay lên Sách Thánh thề hứa trung thành trong sứ vụ.
Sau khi công bố Tin Mừng Mát-thêu với biến cố truyền tin cho Đức Maria, Cha Đaminh Tiến chia sẻ trong bài giảng rằng, lời “xin vâng” của Mẹ giúp cho Cha thêm xác tín và cậy trông vào tình thương cũng như sự phù giúp của Chúa, và của Mẹ. Cha chọn ngày về nhận Giáo xứ Long Quới nhân ngày Lễ kính Đức Mẹ núi Cát Minh hôm nay, cũng là để tạ ơn Đức Mẹ đã ban ơn, giúp sức cho Cha nhiều lần, nhiều cách trong suốt đời sống và sứ vụ của Cha.
Trong tâm tình của người được sai đi đến làm mục vụ tại Long Quới, cùng với sự tận tình đón nhận của giáo dân nơi đây, một lần nữa Cha Đaminh cảm thấy được tháp nhập vào trong Giáo hội, thêm động lực và niềm vui để tiếp tục dấn thân chu toàn sứ vụ. Cha cầu xin Chúa và Mẹ luôn đồng hành chỉ bảo, che chở và ban ơn cho Cha trong suốt hành trình ơn gọi và sứ vụ.
Cuối thánh lễ, một vị đại diện Giáo xứ dâng lời cám ơn đến tất cả mọi người hiện diện. Giáo xứ bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến quý cha tiền nhiệm là Cha Anphongsô Khuất Đăng Tôn, Cha Phêrô Nguyễn Văn Thành và Cha Phanxicô Xaviê Tô Hoàng Lâm đã phục vụ nơi đây với bao công khó và vất vả để xây dựng, chăm lo cho Giáo xứ từ cơ sở vật chất đến đời sống thiêng liêng để mọi sự được vào nề nếp như hôm nay.
Cha sở mới của Giáo xứ cũng nói lời tri ân chân thành đến quý cha, quý khách và mọi người đến tham dự Thánh Lễ. Cha đặc biệt cám ơn giáo dân Long Quới đã ân cần đón tiếp và chăm lo cho Cha, cho giáo xứ trong những ngày này.
Lời đáp từ của Cha hạt trưởng một lần nữa khẳng định bao công ơn của các vị mục tử tiền nhiệm với bao hy sinh, gian khó trong những thời kỳ đầu của Giáo xứ Long Quới. Cha long trọng tuyên bố và chúc mừng Giáo họ Long Quới từ nay được trở thành Giáo xứ với Cha Đaminh Tiến là Cha sở tiên khởi của Giáo xứ.
Sau Thánh lễ, các linh mục đồng tế và nhiều người chụp hình lưu niệm với Cha sở mới. Sau đó, mọi người cùng dự bữa tiệc chúc mừng Cha cũng như mừng Giáo xứ với niềm vui và những nụ cười rạng rỡ.
Ước gì niềm vui mừng hôm nay tồn tại mãi và lan toả đến mọi người trong Giáo xứ Long Quới, để Tin Mừng của Chúa được loan đi khắp nơi trên mảnh đất Long Quới, vốn tràn đầy sức sống của phù sa và cây trái xanh tươi, hứa hẹn một mùa bội thu.
Maria Hoàng Oanh