10/04/2023
1248
Gx. Long Định II: Thánh lễ Ban Bí tích Thêm sức  Làm Phép Nhà Sinh Hoạt Giáo Lý Và Tượng Đài Thánh Giuse.













 






 

Gx. Long Định II:  Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức,
Làm Phép Nhà Sinh Hoạt Giáo Lý Và Tượng Đài Thánh Giuse.


 

Bài viết và hình: Anna Linh Phương, Agnes Quỳnh Chi
BTT hạt Cái Bè, Gp.Mỹ Tho

(WGPMT) Yêu Chúa Giêsu thì con nhớ Chúa Giêsu. Yêu Chúa Giêsu thì con muốn gặp Chúa Giêsu. Yêu Chúa Giêsu thì con cố gắng mỗi ngày nên thánh Chúa Giêsu” Đó là lời chia sẻ của Cha Tổng Đại diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh với các em thiếu nhi trong thánh lễ Ban Bí tích Thêm sức tại Giáo xứ Long Định II.

Lúc 17g00 ngày 09.04.2023, tại Giáo xứ Long Định II, Cha TĐD Phaolô Trần Kỳ Minh chủ sự thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức cho 14 em thiếu nhi và một tân tòng, làm phép Nhà Sinh hoạt Giáo lý, tượng đài Thánh Giuse. Đồng tế với ngài có cha Philipphê Huỳnh Ngọc Tuấn – cha sở Giáo xứ Long Định II, tham dự thánh lễ có quý tu sĩ, các em thiếu nhi và bà con giáo dân trong Giáo xứ Long Định II.



Cha TĐD làm phép Nhà Sinh hoạt Giáo lý

Trong bài giảng lễ, Cha TĐD chia sẻ về sự Phục Sinh của Đức Kitô dựa vào lời khẳng định của thánh Phaolô: “Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em” (1Cr 15, 14.16-17), để nói với mọi người rằng: việc Chúa hiện ra là để minh chứng cho chúng ta Đức Kitô đã chết thật vì yêu thương chúng ta và Ngài đã sống lại để cứu độ chúng ta. Và nhờ chính niềm tin này, đã biến đổi các tông đồ trở nên những con người can đảm, hăng say rao giảng Tin mừng Chúa Phục Sinh. Dù cho các tông đồ phải đón nhận sự đau thương, thậm chí phải đổ máu mình ra để làm chứng cho Đức Kitô Phục sinh, như lời thánh Phaolô quả quyết: “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô” (Rm8,35).



Cha TĐD giảng lễ

Qua đó, Cha TĐD mời gọi các em thiếu nhi ý thức trong thánh lễ có sự hiện diện của cha sở, quý soeurs, ba mẹ, vú bỏ đỡ đầu và nhiều người thân quen khác là để cầu nguyện cho chúng con. Cha và mọi người không dám xin cho chúng con được can đảm như các tông đồ xưa phải chịu đói, chịu khát, chịu khổ đau, cha và mọi người chỉ xin Chúa ban cho chúng con một điều, đó là xin Chúa Phục sinh biến đổi chúng con thành những chứng nhân của Chúa.

Cuối cùng, cha mong ước các em có lòng yêu mến Chúa thật nhiều bằng cách cầu nguyện qua lời nguyện tắt “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa”, siêng năng đến gặp Chúa qua việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật và tập sống lòng yêu mến giống Chúa Giêsu.

Tiếp theo, các em thiếu nhi cùng cộng đoàn tuyên xưng đức tin, lặp lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Lần lượt các em thiếu nhi cùng người đỡ đầu tiến lên cung thánh để được Cha TĐD đặt tay, xức dầu Ban Bí tích Thêm Sức. Sau đó, thánh lễ diễn ra như thường lệ với phần phụng vụ Thánh Thể.



Cha TĐD Ban Bí tích Thêm Sức

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha sở Giáo xứ Long Định II nói lên lời tri ân cha TĐD đã chủ sự thánh lễ Ban Bí tích Thêm Sức cho các em, làm phép Nhà Giáo lý và tượng đài Thánh Giuse. Với tình yêu thương, cha nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho cha TĐD dồi dào ơn Chúa Thánh Thần. Cha sở cũng gửi lời tri ân đến quý soeurs đã yêu thương, hướng dẫn, dạy dỗ, cầu nguyện cho các em.

Trong phần đáp từ, cha TĐD ghi nhận sự hy sinh của cha sở trong việc xây dựng giáo xứ về vật chất cũng như về phương diện đức tin. Đối với các bậc phụ huynh, cha TĐD nhắc nhở: các em như những mầm non chớm nở, xung quanh có rất nhiều cám dỗ, xin tiếp tục cầu nguyện, dạy dỗ, làm gương sáng và gìn giữ đời sống đức tin cho các em. Còn riêng với các em thiếu nhi, cha hy vọng các em cố gắng sống thật tốt, mỗi ngày yêu mến Chúa nhiều hơn và luôn tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 18g30. Các em cùng chụp hình lưu niệm với cha TĐD và cha sở tại cung thánh.



Cha TĐD và cha sở cùng chụp hình lưu niệm với các em