31/10/2016
3799
Gx Hòa Hưng: Khánh thành tượng Đài Đức Mẹ

 






























 

Vào lúc 7g00 Chúa nhật 30.10.2016, Giáo xứ Hòa Hưng hân hoan chào đón Cha Tổng Đại Diện (TĐD) Phaolô Trần Kỳ Minh về làm phép Tượng đài Đức Mẹ (dưới tước hiệu MẸ XUỐNG ƠN) và dâng thánh lễ Tạ ơn Chúa vì những hồng ân mà Chúa đã ban cho giáo xứ trong thời gian qua. Hiệp dâng thánh lễ với ngài có Cha Phêrô Phạm Xuân Lộc-Dòng Chúa Cứu Thế-phụ trách nhà thờ Mỹ Thuận Giáo phận Vĩnh Long, Cha sở Long Quới Đaminh Phạm Minh Tiến, Cha sở Phaolô Maria Nguyễn Khả Tú, quý soeur dòng Thánh Phaolô đang giúp xứ cùng bà con trong và ngoài Giáo xứ Hòa Hưng.

Về Hòa Hưng hôm nay, mọi người rất dễ nhìn thấy sự đổi mới của bộ mặt giáo xứ; với hơn 8 tháng được bổ nhiệm làm cha sở, trong công tác mục vụ cha sở Phaolô Maria đã giúp 10 gia đình trở về cùng Chúa, giáo dân đi dự lễ đông hơn, nghiêm trang hơn và sốt sắng hơn. Ngoài ra, cha còn cho xây dựng lại hàng rào khuôn viên nhà thờ, tráng ciment nền sân trước nhà thờ, sắp xếp lại cây cảnh tạo nên một không gian thờ phượng thông thoáng nghiêm trang. Với mong muốn làm sáng danh Chúa và Mẹ Maria cùng mục đích nhắc nhở đoàn con luôn nhớ lần chuỗi Mân Côi để Mẹ luôn cầu bàu, nâng đỡ, phù trì và thể theo nhu cầu của cộng đoàn giáo xứ muốn có một nơi để sớm chiều đọc kinh cầu nguyện cùng Đức Mẹ, cha sở cùng ban mục vụ giáo xứ đã bàn bạc, tham khảo ý kiến và lên phương án thực hiện xây Đài Đức Mẹ.

Địa điểm Đài Đức Mẹ ở phía bên trái nhà thờ đối diện tượng Chúa Thương xót, mặt Tượng Đài hướng về nhà thờ, dưới tán cây râm mát, là nơi lý tưởng và thuận tiện để con cái đến bên Mẹ nguyện gẫm và xin Mẹ cầu cùng Chúa ban nhiều ơn lành cho giáo xứ và từng người con trong gia đình.

Được biết, công trình được mọi thành phần trong giáo xứ và các ân nhân xa gần đóng góp công sức, tài chính để xây dựng và hoàn thành công trình tôn vinh Mẹ cách tốt đẹp.

Đúng 7g15, đoàn đồng tế tiến ra Đài Đức Mẹ để làm phép tượng. Các em thiếu nhi cùng dâng lên Mẹ những cành hoa tươi thắm nói lên tình yêu con thảo dành cho Mẹ trong ngày đặc biệt hôm nay. Cha TĐD Phaolô đã long trọng cử hành nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ: Công bố lời Chúa, đọc lời nguyện, rảy nước thánh và xông hương tượng Đức Mẹ; trong khi đó cộng đoàn cầu nguyện xin Mẹ ban nhiều phúc lành cho Giáo xứ. Kết thúc nghi thức, các bạn nữ giới trẻ cùng tiến dâng Mẹ bài múa “Mẹ là bóng mát”.

Thánh lễ được tiếp diễn ngay sau đó. Trong bài giảng lễ, Cha TĐD đã chia sẻ Tin Mừng về Lòng Thương Xót Chúa bao la, Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã hoán cải ông Giakêu và nhiều người tội lỗi quay trở về. Câu chuyện “Dấu chân trên cát” vẫn còn đó, giữa bao sóng gió cuộc đời, những lúc con buồn chán, cô đơn, thất vọng, những khi con bị khốn khó bủa vây, chịu thánh giá đau khổ... Chúa ơi, Người ở đâu? Chúa vẫn bên con mà con đâu có hay, Người đã đặt con trên đôi vai của Người “Bốn dấu chân ấy giờ chỉ còn hai...”. Những ai vì e ngại và lo lắng, hãy đến với Mẹ. Hôm nay Đức Mẹ yêu mến giáo xứ nhỏ bé này, Mẹ đã đến đây, xin Mẹ luôn XUỐNG ƠN, cầu bàu, chở che đồng hành cùng giáo xứ trên con đường lữ hành.

Sau Lời nguyện Hiệp lễ, Anh Phêrô Dũng đại diện BMV Giáo xứ Hòa Hưng đã nói lên tâm tình cảm tạ và tri ân Cha TĐD đã không quản đường xá xa xôi, để đến làm phép tượng đài Đức Mẹ và dâng Thánh lễ tạ ơn cho giáo xứ. Anh cũng kính lời cảm ơn quý cha đã dành thời gian quý báu của ngày Chúa nhật cho chúng con, quý soeur và anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo xứ đã nhiệt thành, quảng đại ủng hộ tinh thần cũng như vật chất để giáo xứ hoàn thành công trình dâng kính Mẹ. Đại diện Giáo xứ dâng lên Cha TĐD bó hoa tươi để tỏ lòng thảo hiếu.

Đáp từ, Cha TĐD chúc mừng giáo xứ đã có khuôn viên nhà thờ được khởi sắc, có Mẹ luôn sẵn sàng XUỐNG ƠN cho những ai đến với Mẹ. Nhưng niềm vui sẽ nhân đôi là khi giáo xứ sống hiệp nhất, yêu thương để mọi người nhận ra Chúa trong đời sống đức tin thường ngày. Thánh lễ kết thúc lúc 9g15, Cha TĐD, quý tu sĩ và gia đình giáo xứ cùng quây quần bên bữa tiệc đơn sơ, nhưng chan chứa nghĩa tình.

Nguyện xin Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của MẸ XUỐNG ƠN, ban đầy Hồng Ân xuống trên quý cha, quý soeur và toàn thể cộng đoàn.

Anna Linh Phương

MVTT Cái Bè