26/06/2015
2570
Gx. Cái Thia: Ngôi  Nhà Tình Thương

Gx. Cái Thia: Ngôi  Nhà Tình Thương

 

Gx Cai Thia_ngoi nha tinh thuong 01.jpg

Gx Cai Thia_ngoi nha tinh thuong 02.jpg

Gx Cai Thia_ngoi nha tinh thuong 03.jpg

Gx Cai Thia_ngoi nha tinh thuong 04.jpg

Gx Cai Thia_ngoi nha tinh thuong 05.jpg

Gx Cai Thia_ngoi nha tinh thuong 06.jpg

Gx Cai Thia_ngoi nha tinh thuong 07.jpg

Gx Cai Thia_ngoi nha tinh thuong 08.jpg

Ngôi nhà là tổ ấm của tình yêu thương. Thế nhưng, không phải ai cũng có được một ngôi nhà lầu, ngôi biệt thự hay ngôi nhà tường sang trọng nhiều tiền. Có rất nhiều người không có một ngôi nhà để che nắng che mưa, phải trú ngụ ở những gầm cầu, hay phải thuê nhà trọ để ở. Có rất nhiều mái nhà lá rách nát, cột và đòn tay xiêu quẹo. Vì vậy, có một ngôi nhà cho tươm tất là niềm mơ ước của nhiều gia đình nghèo khổ.

Khởi đi từ thực tế ấy, linh mục Tôma Nguyễn Văn Phong, cha sở Gx. Cái Thia, Giáo hạt Cái Bè, Giáo phận Mỹ Tho đã thao thức trăn trở trong lòng. Cha tìm mọi cách để giúp những người nghèo trong và ngoài xứ đạo có được một ngôi nhà che nắng che mưa và tương đối an toàn. Việc đẹp lòng Chúa thì Chúa sẽ làm. Nỗi niềm của Cha Tôma Phong đã chạm đến quả tim của nhiều ân nhân xa gần. Họ đã tiếp tay với Cha để xây những ngôi nhà tình thương cho quý bà con nghèo trong và ngoài xứ đạo Cái Thia.

Tính đến nay, Cha Phong và quý ân nhân đã chia sẻ với bà con được 7 căn nhà. Hiện tại, Cha còn đang giúp xây thêm 3 căn nhà tình thương cho quý bà con nghèo trong ngoài xứ đạo. Trị giá của những căn nhà ấy là hơn 40 triệu. Ngoài ra, Cha Phong còn giúp sửa và xây khoảng hơn 10 căn nhà, trị giá từ 10 triệu trở lên. Đó là những căn nhà mang nặng ân tình yêu thương giữa người với người. Ngôi nhà rồi sẽ mai một dần theo năm tháng, nhưng tình thương thì còn mãi với thời gian và đọng mãi trong lòng người.

Từ những căn nhà lá rách nát đã trở thành những ngôi nhà tường chu đáo và chắc chắn. Đó là những ngôi nhà của tình thương, của biết bao giọt mồ hôi vất vả. Đó là những ngôi nhà mơ ước của biết bao gia đình túng thiếu ngặt nghèo. Họ là những người nông dân đi làm mướn, làm nghề chày lưới bắt cá trên sông, hoặc là những người không có nghề nghiệp ổn định. Chứng kiến những gia cảnh ấy, Cha Tôma Phong không khỏi chạnh lòng. Cha không phân biệt họ thuộc Giáo hội Công giáo hay ngoài Công giáo. Cha xét thấy họ rất nghèo, rất có nhu cầu để cần một ngôi nhà tình thương. Điều này xuất phát từ trái tim của người mục tử. Một trái tim biết yêu thương. Một mục tử biết dấn thân quan tâm đến những nhu cầu của đoàn chiên, và hơn nữa là cho những gia đình không thuộc Giáo hội Công giáo.

Một tác giả đã cảm nghiệm thế này: “Có yêu thương là có tất cả trên đời”. Thật vậy, những ngôi nhà tình thương trong ngoài Gx. Cái Thia là vẻ đẹp và sứ điệp cụ thể của Tin mừng. Đó là sứ điệp của tình yêu thương không phân biệt. Đó là vẻ đẹp của sự chia sẻ, vẻ đẹp của người mục tử biết dấn thân trọn vẹn cho đoàn chiên. Và đó còn là vẻ đẹp chia sẻ của quý ân nhân dành cho những hộ gia đình nghèo khổ nơi xứ đạo miền sông nước này.

Raphael Trần Dương Tuyển