
Dòng MTG Mỹ Tho: Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
Hình ảnh và bài viết: Tôma Thái Duy
Ban Truyền thông Giáo phận Mỹ Tho.
(WGPMT) – Tại nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá (MTG) Mỹ Tho, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã chủ sự nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.
Vào lúc 17g30 Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 07.04.2023, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã chủ sự nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa tại nguyện đường Hội dòng MTG Mỹ Tho. Cùng tham dự nghi thức có cha Phêrô Trương Ngọc Đức – cha phó Giáo xứ Tân An, cha Phaolô Nguyễn Văn Xuyên – cha phó giám đốc chủng viện dự bị thánh Gioan XXIII, quý tu sĩ và cộng đoàn giáo dân trong Giáo xứ Tân An.

Đức Cha chủ sự nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa
Nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó gồm có 3 phần: Phụng vụ Lời Chúa, suy tôn Thánh Giá và Hiệp lễ.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, sau ít phút quỳ gối thinh lặng cùng với cộng đoàn, Đức Cha và quý cha đã tiến đến bàn thờ đọc lời nguyện. Sau đó, thừa tác viên đọc các bài đọc, đặc biệt phần hát bài thương khó của Chúa Giêsu theo thánh Gioan.
Trong bài giảng, Đức Cha đã lý giải hình thức xử tử tội nhân bằng cách đóng đinh trên thập giá là một hình thức vô cùng đau đớn và tàn khốc, chỉ áp dụng cho những tử tù phạm tội phản quốc hoặc chống đối với những nhà lãnh đạo thời đó. Thế mà Chúa Giê-su phải chịu bản án đóng đinh sau khi Ngài đã trao ban tất cả yêu thương, làm tất cả vì tình yêu thương đối với nhân loại. Đức Cha nêu lên một thắc mắc nơi người vô thần có thể đặt ra: “Tại sao người tín hữu lại tôn thờ và ca tụng Đấng chịu đóng đinh? Trong khi người Do thái khi xưa cho rằng những người tội lỗi mới đáng chịu bản án như vậy”. Đức Cha tiếp tục lý giải bằng hình ảnh Chúa rửa chân cho các môn đệ trong ngày thứ Năm Tuần thánh, hình ảnh đó gợi nhớ những bậc cha mẹ cũng vì tình yêu con cái hết mình mà cúi xuống quỳ gối rửa chân cho con mình. Chỉ có thể bằng tình yêu thương bao la mới có thể làm được như vậy. Bằng nghi thức rửa chân mà Chúa Giê-su đã rửa sạch chúng ta khỏi vết nhơ tội lỗi. Đức Cha đã mượn đoạn bài đọc theo sách Tiên tri I-sai-a để nói lên tình yêu mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta qua Người Con Một của Ngài. Để kết bài giảng Đức Cha mời gọi mọi người hãy nhớ rằng: “Vinh dự của chúng ta là Thập Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ ta, sức sống của ta và sự phục sinh của ta” đó cũng là tâm tình chuẩn bị cho Đại lễ Phục Sinh.

Đức Cha giảng Lời Chúa
Sau bài giảng, cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện: cho Hội Thánh, Đức Thánh Cha, hàng giáo sĩ và giáo dân, cho dự tòng…tất cả đều nhận ra tình yêu Chúa và đón nhận ơn cứu độ của Người.
Tiếp theo là nghi thức suy tôn Thánh Giá. Cha Phêrô Trương Ngọc Đức đã rước Thánh Giá từ cuối nhà nguyện lên cung thánh cùng với việc nâng thánh giá lên cao 3 lần và hát câu kêu mời “Đây là cây Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian”, tất cả cộng đoàn quỳ gối tôn thờ thánh giá Chúa. Sau đó, cộng đoàn lần lượt hôn chân Chúa.

Cha Phêrô Trương Ngọc Đức suy tôn thánh giá

Đức Cha Phêrô hôn chân Chúa
Sau cùng là phần hiệp lễ và nghi thức kết thúc lúc 18g30. Mọi người thinh lặng ra về.