Trọng kính Đức Cha,
1. Hôm nay, ngày 30.08, một ngày tràn đầy niềm vui cho Giáo phận Mỹ Tho chúng con:
- Hôm nay Giáo phận có thêm một số chủng sinh thuộc Chủng Viện Dự bị Thánh Gioan 23 Mỹ Tho được mặc áo dòng vào ĐCV Thánh Giuse Saigon, đồng thời cũng là ngày Chủng Viện Dự bị Gioan 23 Giáo phận Mỹ Tho khai giảng niên học mới 2019-2020.
- Cách đặc biệt hơn, hôm nay là ngày kỷ niệm đúng 5 năm Đức Cha là chủ chăn Giáo phận Mỹ Tho chúng con, và cũng là ngày mà Đức Cha tròn 39 năm Linh mục.
Đức Cha kính mến,
2. 39 năm, Đức Cha đã luôn kết hiệp mật thiết với Chúa để phục vụ Chúa và Hội Thánh.
Suốt chiều dài thời gian đó, có biết bao nhiêu niềm vui nhưng cũng có những nỗi buồn, có rất nhiều thành công nhưng cũng không thiếu những khó khăn và thử thách, nhưng Đức Cha đã vượt qua tất cả để trung thành với tình yêu mà Chúa đã dành cho Đức Cha.
Với một bề dày sứ vụ và với tất cả tình yêu thương mục tử, Đức Cha đã dành trọn vẹn cho Giáo phận Mỹ Tho thân yêu, đúng như lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tâm thư gởi cho các linh mục dịp kính Thánh Gioan Maria Vianey ngày 04.08.2019 vừa qua. Thật vậy, Đức Cha đã sống với chúng con trước hết như người bạn thân tình, kế đến là một người Thầy tài đức, và hơn thế nữa, Đức Cha còn sống với chúng con như một người cha nhân ái.
3. Chúng con còn nhớ rõ, khi về Giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha chỉ mong ước một điều duy nhất là: làm sao cho mọi thành phần Dân Chúa từ linh mục, tu sĩ, đến anh chị em giáo dân, tất cả đều hiệp nhất với nhau trong tình yêu thương, để cùng nhau loan báo Tin mừng.
Đó không phải chỉ là nguyện ước suông, mà Đức Cha đã sống ước nguyện đó đối với tất cả mọi thành phần Dân Chúa:
- Đức Cha luôn yêu thương nâng đỡ anh em linh mục chúng con, có thể nói là từng người một: Từ những cha già yếu, mỏi mệt về thể xác đến những cha có hoàn cảnh khó khăn về tinh thần; từ những cha mới chịu chức đến những thầy vừa ra trường; Từ những chủng sinh mới mặc áo dòng để lên ĐCV đến những chủng sinh mới nhập học vào Chủng Viện Dự bị Thánh Gioan 23 như hôm nay.
- Đối với các Hội dòng như Dòng Thánh Phaolô, Dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho, cũng như các Dòng đang phục vụ trong Giáo phận: Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán, Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, Dòng Vinh Sơn… tất cả đều được Đức Cha quan tâm, hướng dẫn.
- Đức Cha đặc biệt quan tâm và chăm lo cho giáo dân, nhất là những người già cả, neo đơn có nơi nương tựa. Mọi thành phần Dân Chúa đều quý mến Đức Cha, suốt 5 năm qua Đức Cha đã đến với tất cả các giáo xứ lớn nhỏ trong Giáo phận để thăm viếng, chia sẻ và mang ơn lành của Chúa đến cho mọi người: từ việc ban Bí tích Thêm Sức cho các thiếu nhi đến những sự kiện vui buồn của từng giáo xứ: như đặt viên đá xây dựng nhà thờ, khánh thành nhà thờ mới, kỷ niệm ngày thụ phong linh mục và những thánh lễ an táng cho cha mẹ của quý cha và quý tu sĩ…
Đức Cha kính mến,
4. Năm năm, một thời gian không phải là dài lắm, nhưng đây là một bước ngoặt lớn của Giáo phận Mỹ Tho. Đức Cha đã tiếp nối những vị tiền nhiệm để xây dựng và phát triển Giáo phận chúng con về nhiều mặt:
- Đức Cha củng cố lại các Giáo hạt, để các hoạt động mục vụ được liên kết chặt chẽ và hoạt động tích cực hơn.
- Đức Cha cũng cơ cấu lại cho hợp lý các Ban trong Hội Đồng Mục vụ Giáo phận và các Hội đoàn, để phối hợp các hoạt động mục vụ trong Giáo phận, và để tạo điều kiện cho người giáo dân cộng tác tích cực vào việc chung của Giáo phận, giúp cộng đoàn Dân Chúa sống đạo ngày một tốt hơn.
- Để Phúc Âm hóa và để Tin Mừng được loan báo đến muôn dân, Đức Cha đã nâng một số giáo điểm lên Giáo xứ, cũng như khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để có thêm các giáo điểm nơi những cánh đồng truyền giáo của Giáo phận.
Cùng với việc chăm lo phát triển đời sống đức tin cho dân Chúa, Đức Cha còn quan tâm đến việc sửa chửa, nâng cấp các ngôi nhà mục vụ, đồng thời xây mới một số công trình của Giáo phận.
- Trước hết là xây dựng Nhà Hưu dưỡng linh mục. Lần đầu tiên Giáo phận có được Nhà hưu dưỡng linh mục tươm tất cho quý cha an dưỡng tuổi già. “Uống nước nhớ nguồn” nhà hưu dưỡng như là cách thể hiện lòng biết ơn quý cha, sau một đời quý Cha dấn thân phục vụ Chúa và Giáo phận.
- Kế đến là công trình nâng cấp và làm mới lại ngôi nhà đào tạo chủng sinh dự bị với tên gọi chính thức là Chủng Viện dự bị Thánh Gioan 23.
- Tiếp đến là Lễ đài Kính Lòng Chúa Thương xót, đã trở thành Trung tâm hành hương kính Lòng Chúa thương xót của Giáo phận, một nơi để tất cả anh chị em trong và ngoài Giáo phận hành hương tìm đến tình yêu Chúa.
- Và trọng tâm là dãy nhà Trung tâm Mục vụ khang trang, là nơi diễn ra các hoạt động mục vụ, nơi qui tụ, đào tạo và huấn luyện các thành phần Dân Chúa. Và cũng là lần đầu tiên TTMV Giáo phận có khả năng để đón tiếp các Đức Giám mục của 27 Giáo phận trong HĐGMVN về dự Hội nghị thường niên tháng 9 năm 2018 vừa qua.
- Và gần đây, Đức Cha đã cho xây dựng Nhà dưỡng lão Thanh Bình để những người già cả neo đơn có nơi nương tựa.
Dù các cơ sở Giáo phận vẫn còn khiêm tốn, nhưng khách hành hương đã một lần đến TTMV, ai cũng đều tấm tắc: TTMV đẹp quá, thoáng mát, yên tĩnh. Các dãy nhà vừa tách biệt vừa liên kết với nhau như vòng xoay của cuộc đời: lúc xuân thời vào mái nhà này học tập tu luyện, để rồi ra đi phục vụ và cuối đời lại trở về mái nhà này để chuẩn bị ngày ra đi về với Chúa trong mùa xuân mới.
Đức Cha kính mến,
5. Anh em ngoài Giáo phận bảo rằng: “Mỹ Tho chúng con quả có phúc” nghe vậy, chúng con tạ ơn Chúa, đồng thời chúng con cũng cảm nghiệm được sâu xa niềm hạnh phúc có Đức Cha ở với Giáo phận chúng con.
Năm năm nhìn lại để chúng con cảm tạ Chúa, để biết ơn và cầu nguyện cho Người Cha thân yêu của mình.
Chúng con không quên xin Đức Cha bỏ qua và tha thứ cho những thiếu sót của chúng con, những lần chúng con đã làm Đức Cha buồn. Chúng con nguyện một lòng cộng tác với Đức Cha để làm cho Giáo phận ngày một phát triển tốt đẹp hơn nhất là phương diện đạo đức.
Một lần nữa, chúng con muốn nói lên ở đây lòng cảm tạ tri ân Thiên Chúa và lòng yêu mến, biết ơn vô vàn của chúng con đối với Đức Cha trong ngày đáng ghi nhớ hôm nay.
Kính xin Đức Cha vui nhận đóa hoa này tượng trưng cho tấm lòng con thảo của chúng con.
Gp. Mỹ Tho: Thánh lễ mừng Kỷ niệm 39 năm linh mục, 5 năm nhận Giáo phận của Đức Cha Phêrô