CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 08-2021
BAN NGHIÊN HUẤN
UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
BIÊN SOẠN
Bài I – Linh Đạo Giáo dân
GỢI Ý CẦU NGUYỆN
Điều quan trọng trong cầu nguyện là nghe Chúa nói, nói với Chúa, và ở với Chúa. Những câu hỏi cũng giúp chúng ta nghe được tiếng Chúa.
LỜI MỜI VUA HẰNG SỐNG DỊP DỊCH COVID-19
Bước 1: Chọn chỗ cầu nguyện. Tới đó, ý thức Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, mình đang hiện diện trước thánh nhan Chúa. Kính cẩn chào Chúa. (LT 75)
Có thể đọc chậm chậm, hay nhớ lại những câu Kinh Thánh sau:
* “Này đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20).
“Nơi nào có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở đó giữa họ” (Mt 18:20).
* “Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Ngài sẽ ban cho anh em Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh em luôn mãi” (Ga 14:16).“Anh em là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần đang ngự trong lòng anh em” (1Cor 3:16-17).
* “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha thầy sẽ yêu thương người đó, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở với người đó” (Ga 14:23).
Bước 2: Xin Chúa Cha ban Thánh Thần để giúp ý hướng tư tưởng hành vi hoạt động của mình đều nhắm làm vinh danh Chúa hơn (LT 46).
Cũng có thể dùng lời nguyện xin khác: Xin Chúa Cha ban Thánh Thần của Chúa Giêsu Phục Sinh để Ngài
* thanh tẩy tâm hồn mình, thánh hóa mình, tha thứ tội lỗi cho mình, giao hòa mình với Thiên Chúa, giúp mình là thánh.
* giúp mình khao khát Thiên Chúa;
* giúp mình chọn Thiên Chúa trên tất cả; cụ thể, giúp mình gạt bỏ mọi vướng bận, mọi chia trí trong giờ cầu nguyện;
* giúp mình cầu nguyện, giúp mình cầu nguyện sốt sắng…
Bước 3: Hội nhập khung cảnh (LT 47)
Trước khi làm việc gì quan trọng Đức Giêsu thường cầu nguyện tìm thánh ý Cha. Trước khi rao giảng Ngài cũng dành 40 đêm ngày để cầu nguyện để biết phải làm gì. Những cám dỗ phản ánh cho ta thấy bận tâm cứu độ con người của Ngài. Hình ảnh Đức Giêsu cầu nguyện 40 đêm ngày giúp chúng ta tập trung để nghe xem Chúa mời gọi anh em chúng ta làm gì trong mùa dịch này.
Bước 4: Ơn xin:
Nhận ra tiếng Chúa mời gọi tôi dịp Covid-19 này. Xin cho mình mau mắn đáp trả, quảng đại đáp trả tiếng Chúa mời gọi.
Bước 5: Điểm gợi ý cầu nguyện
1. Hiện trạng Covid-19
Hiện tại số ca nhiễm Covid-19 tăng nhiều, đặc biệt ở Châu Á, ở Việt Nam.
Thống kê theo worldometer ngày 18/07/2021
(Tên nước, số người nhiễm, số người mới nhiễm, số người chết, số người mới chết, dân số nước).
# |
Country, |
Total |
New |
Total |
New |
Population |
1 |
31,143,595 |
+38,325 |
414,141 |
+501 |
||
2 |
5,529,719 |
+7,680 |
50,554 |
+66 |
||
3 |
3,523,263 |
+22,184 |
87,161 |
+195 |
||
4 |
2,877,476 |
+44,721 |
73,582 |
+1,093 |
||
5 |
1,507,755 |
+5,411 |
26,714 |
+117 |
||
6 |
1,491,712 |
+8,698 |
17,830 |
+41 |
||
7 |
1,103,989 |
+11,578 |
17,894 |
+225 |
||
8 |
989,275 |
+2,607 |
22,781 |
+21 |
||
9 |
916,561 |
+10,710 |
7,019 |
+153 |
||
10 |
851,723 |
+755 |
6,449 |
+3 |
9,326,000 |
|
11 |
838,432 |
+3,886 |
15,040 |
+13 |
||
12 |
761,225 |
+675 |
9,896 |
+9 |
||
13 |
667,109 |
+1,223 |
9,550 |
+23 |
||
14 |
660,978 |
+1,529 |
1,898 |
+2 |
||
15 |
550,942 |
+450 |
7,885 |
+1 |
||
16 |
509,576 |
+1,055 |
8,075 |
+12 |
||
17 |
488,905 |
+5,493 |
4,956 |
+47 |
||
18 |
403,386 |
+11,397 |
3,341 |
+101 |
||
20 |
385,762 |
+1,189 |
2,221 |
+10 |
||
22 |
315,641 |
|
3,587 |
|
||
24 |
284,932 |
+1,420 |
3,779 |
+46 |
||
25 |
267,882 |
+86 |
1,380 |
|
||
26 |
229,521 |
+5,285 |
5,000 |
+231 |
||
27 |
227,430 |
+132 |
4,566 |
+7 |
||
28 |
224,278 |
+118 |
599 |
|
2,807,805 |
|
29 |
177,951 |
+1,451 |
2,057 |
+2 |
||
31 |
147,253 |
+1,466 |
734 |
+8 |
||
32 |
141,499 |
+887 |
6,213 |
+66 |
||
34 |
92,246 |
+33 |
4,636 |
|
1,439,323,776 |
|
37 |
67,181 |
+845 |
1,106 |
+30 |
||
38 |
63,073 |
+92 |
36 |
|
||
39 |
53,830 |
+5,926 |
254 |
+29 |
||
40 |
25,834 |
+7 |
1,905 |
+1 |
||
41 |
15,408 |
+18 |
768 |
+4 |
||
43 |
11,959 |
+2 |
212 |
|
||
44 |
10,128 |
+28 |
26 |
|
||
45 |
6,981 |
+4 |
1,368 |
|
||
46 |
3,426 |
+131 |
5 |
+1 |
||
48 |
283 |
|
3 |
|
||
49 |
55 |
|
|
|
||
|
Total: |
59,035,126 |
+201,890 |
842,946 |
+3,086 |
|
Ngày 18/07/2021
39 |
53,830 |
+5,926 |
254 |
+29 |
Ngày 17/07/2021
39 |
47,904 |
+3,718 |
225 |
|
Ngày 15/07/2021:
39 |
40,850 |
+3,416 |
207 |
+69 |
Bệnh dịch viêm phổi cấp tính do virus Covid-19 gây ra làm nhiều người chết, làm người ta lo sợ. Sợ mình chết, sợ những người thân yêu mình chết, v.v.
Để tránh số tử vong, tránh lây lan bệnh, lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và lệnh phong tỏa, cách ly nơi những khu vực có người nhiễm Covid gây ra nhiều hệ quả: những người nghèo làm kiếm cơm từng ngày lấy gì ăn, lương thực không được cung cấp do giới hạn giao thông gây ra nhiều vấn đề,…
Người ta ở nhà, với bao nỗi sợ, với không có lương thực nuôi gia đình, v.v. làm người ta suy nghĩ, bị trầm cảm, v.v.
Cá nhân tôi có bị những điều đó? Những người sống xung quanh tôi có bị những điều đó?
Làm sao để tôi thoát những điều đó?
Làm sao để giúp những người sống xung quanh chúng ta, những con người ngày hôm nay, thoát được những nỗi lo sợ, những nỗi trăn trở, những vấn đề này? Ánh sáng đức tin giúp gì cho tôi và cho anh chị em tôi, cho con người ngày hôm nay?
2. Chúa muốn nói gì với chúng ta qua nạn dịch viêm phổi cấp này?
Đứng trước dịch bệnh, sóng thần, động đất, người ta than trách Thiên Chúa. Tại sao Thiên Chúa lại để cho dịch xảy ra? Và …người ta cầu xin Chúa cất dịch bệnh.
Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài. Ngài mời gọi con người bá chủ cá biển chim tròi. Thống trị vạn vật.
St 1: 26 Thiên Chúa phán: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất."27 Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.28 Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất." 29 Thiên Chúa phán: "Đây Ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các ngươi. 30 Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất mà có sinh khí, thì Ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Liền có như vậy." 31 Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp! Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu.
Bao nhiêu bệnh hiểm nghèo, người ta tìm được thuốc hay thuốc chủng ngừa như bệnh phong cùi, chó dại, thuốc trụ sinh, v.v. Ngày nay với Covid-19, con người, theo khả năng Chúa ban và với mệnh lệnh làm chủ vạn vật, đã tìm được thuốc chích ngừa dịch viêm phổi cấp để cơ thể con người tạo được kháng thể chống virus khi nó xâm nhập như AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson), Sputnik V, Sinopharm, Sinovax, v.v.
Vấn đề hiện nay là không đủ thuốc chích ngừa, và một số nơi có thuốc ngừa thì có người lại không chịu đi chích ngừa. Không chịu đi chích ngừa mà cứ cầu xin Chúa cất bệnh dịch. Điều chúng ta cần cầu xin để xin Chúa biến đổi lòng người, cho người ta nghĩ tới mạng sống của con người hơn lợi nhuận, để người chia sẻ cách bào chế thuốc ngừa, để có đủ thuốc chích ngừa cho mọi người, kể cả người nghèo. Cũng xin Chúa biến đổi để người ta đi chích ngừa, để nếu bị lây nhiễm thì nơi mình đã có kháng thể và có thể chống lại virus, để không nguy hiểm đến tính mạng. Trong tương lai, thật khó có thể không bị lây nhiễm.
Khi đóng cửa các xí nghiệp, dường như môi sinh tốt hơn, bớt ô nhiễm không khí hơn?
Liệu người ta có bỏ giới hạn sinh con khi dân số bị giảm do dịch bệnh?
3. Chúa muốn chúng con nói gì và làm gì cho anh chị em con?
Thời điểm này, tôi dùng thời gian như thế nào? Có có dùng để nói chuyện với Chúa nhiều hơn ngày thường không? Tôi có cầu nguyện cho những người sống xung quanh tôi không?
Thiên Chúa muốn tôi nói gì với anh chị em tôi? Thiên Chúa vẫn yêu thương tôi vô cùng. Tôi cần tin tưởng phó thác tất cả cho Thiên Chúa. Tôi cần có thái độ tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa như Abraham khi hiến tế Isaac, như Mẹ Maria khi thưa tiếng Xin Vâng với biến cố truyền tin và biến cố đứng dưới chân thập giá. Tôi phải vâng phục Thiên Chúa.
Chúa muốn tôi giúp họ về điều gì? Tại sao những người ở nơi khác họ thấy việc phải làm để giúp người ở SG mà tôi không thấy điều phải giúp anh em ở quanh tôi? Tại không có nhu cầu hay tôi không thấy? Tôi có động não, có cầu nguyện như Chúa đã cầu nguyện 40 đêm ngày để biết phải giúp con người ngày nay điều gì không? Dịch bệnh không mau qua, tôi và chúng ta phải làm gì?
Người ta không cho đi từ nơi này sang nơi kia, không cho tiếp xúc, v.v.! Làm sao tôi có thể giúp người cần được giúp ở đây? Vậy tại sao có những người thiện nguyện ở Sài Gòn? Những người từ Đà Lạt gởi rau tới Sài Gòn, rau đó sẽ đưa đi đâu nếu không đưa tới với những người cần ở Sài Gòn? Họ không cho người Sài Gòn ra nhận đồ phải không, hay vẫn có cách? Đây mới là điều tôi cần động não để giúp con người thời nay. Tại sao tôi phải chờ người ta nói với tôi làm điều này điều kia? Tôi không có khả năng nhận ra, nên phải nhờ người ta chỉ cho biết phải làm gì sao?
Những người ở xung quanh tôi không cần phải giúp, vì họ không có nhu cầu thực?
Hay họ có nhu cầu mà tôi không nhận ra? Hay họ có nhu cầu, tôi nhận ra, nhưng tôi không biết phải làm sao để giúp?
Đức Giêsu đã cầu nguyện 40 ngày để biết giúp con người thời Đức Giêsu, và cả con người ngày nay như thế nào. Chúng ta được mời gọi để bắt chước Ngài.
Mt 9: 35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
Đức Giêsu có luôn là Nhất đối với tôi? Tôi có LUÔN tìm Thiên Chúa và thánh ý Ngài? Tôi có yêu thương và tìm giúp đỡ con người ngày hôm nay như Thiên Chúa muốn không? Không phải làm việc kín giờ, nhưng là tìm giúp đỡ con người hôm nay, về mọi phương diện, về cả tinh thần lẫn vật chất!
Bước 6: Tâm sự
Nói chuyện với Chúa như mình thấy tình trạng tâm hồn mình và nhu cầu của anh chị em xung quanh chúng ta. Xin cho mình biết mau mắn đáp trả tiếng Chúa mời gọi giúp đỡ anh chị em minh, và về tinh thần lẫn vật chất.
AD MAJOREM DEI GLORIAM