09/03/2021
404
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 3_Bài 2
























 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 03-2021
 

BAN NGHIÊN HUẤN

UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

BIÊN SOẠN

 

BÀI II (Linh đạo giáo dân)

CON NGƯỜI CỦA TÔI

BIẾT MÌNH ĐỂ SỐNG VUI VÀ SỐNG TRỌN VẸN

“Thiên Chúa sáng tạo con người”

(St 1,27)

 

Giới thiệu.

Người Giáo dân Tông đồ là một "mầu nhiệm" trong đức tin, vì được chính Thiên Chúa sáng tạo, thánh hiến và sai đi. Cho nên, chúng ta cần tìm hiểu 3 yếu tố: Con người được Thiên Chúa sáng tạo, gia đình của người giáo dân và các hồng ân cứu độ Thiên Chúa trang bị cho người tông đồ.Đây sẽ là chủ đề cho 3 bài 3-4-5.

 

Trao đổi theo nhóm

1. Bạn biết rõ con người của mình chưa? Tại sao cần phải tìm hiểu con người của mình? Có ích gì cho công việc tông đồ?

2. Con người chúng ta, ngoài đầu mình và tay chân, còn có những phần nào khác?

3. Bạn chăm sóc con người mình như thế nào? Ưu tiên dành cho phần nào? Có phần nào bị bỏ quên chăng?

 

Phần 1. SỐNG VỚI CON NGƯỜI CỦA MÌNH

1.1- NHÌN VÀO CON NGƯỜI CỦA TÔI

1). Tôi sống với mộtTHÂN XÁC

- Thân xác cho phép tôi hiện diện và tiếp xúc với thế giới bên ngoài, với tha nhân.

- 5 giác quan cho tôi biểu lộ thế giới bên trong, giao tiếp với bên ngoài

- với đầu, mình, tay chân để lao động...

 

Nhìn vào Thân Xác tôi hôm nay, tôi nhận thấy có gì vui? và có gì buồn?

………………………………………………………………………

 

2). Tôi có một TRÁI TIM VỚI bao CẢM XÚC và TÌNH CẢM

- Cảm xúc, tình cảm của trái tim phản ứng, diễn tả yêu thương, giận ghét, buồn lo, vui, sợ...

- Đi với tôi mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoạt động..

- Có khả năng nối kết hay chia rẽ trong tương giao với những người chung quanh.

 

Nhìn vào Trái Tim tôi hôm nay, tôi cảm thấy có gì phấn khởi hay buồn đau?

…………………………………………………………………………

 

3). Tôi được trang bị một TRÍ KHÔN-TRÍ HIỂU và TRÍ NHỚ

- là khả năng suy nghĩ, học tập, hiểu biết ý nghĩa của những gì mình thấy, nghe, học, đọc, để phân tích, sáng tạo…

- là bộ phận ghi nhớ, hồi tưởng quá khứ, nhận biết hiện tại, nghĩ đến tương lai…

- tôi có thể học sự khôn ngoan của người xưa hay người nay, nhờ đọc sách, trao đổi kinh nghiệm và lượng định trong cuộc sống

 

Hôm nay, tôi hãnh diện về Trí Khôn của mình ở điểm nào? Có gì cần bổ túc?

…………………………………………………………………………

 

4). Tôi hiện hữu với một TÂM HỒN và TINH THẦN

- Có vai trò nối kết, quyết định, điều khiển toàn thân tôi trong cuộc sống.

- là “Chủ thể hành động”, điều động mọi khả năng khác để tôi lớn lên

- là cõi lòng thâm sâu, nơi tôi tiếp cận với những con người khác, và cách riêng với Thiên Chúa là Thần Linh.

 

Nhìn vào Tâm hồn/Tinh thần của mình, tôi có nhận ra là mình đang làm chủ cuộc sống của mình không? Hay bị ai hoặc thứ gì diều khiển?

…………………………………………………………………………

1.2- NHÌN RA BÊN NGOÀI CON NGƯỜI TÔI

1). Tôi có mặt trên TRÁI ĐẤT,  và đang sống ở một nơi nào đó.

- Trái đất cho tôi những thứ cần thiết để sống: ánh sáng,không khí, nước, oa mầu ruộng đất…

- Trái đất là nơi tôi lao động, xây dựng, sản xuất…

- Tôi nhớ lại những vùng đất mình đã sống và đi qua, những nơi cho tôi thêm sức sống và niềm vui, như sông, núi biển, hồ, khí hậu, cảnh đẹp....

 

Nhớ lại những nơi mình đã sống và đi qua, tôi cám ơn Thiên Chúa điều gì?

…………………………………………………………………………

2). Tôi sống và sinh hoạt VỚI CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI.

- Tôi không sống đơn độc một mình, nhưng sống với những con người khác: là Nam hay Nữ, trong gia đình, xã hội, với dân tộc Việt Nam và cả loài người.

- Tôi thiết lập những tương quan với tha nhân, đón nhận nền văn hóa, truyền thống, gia sản cha ông để lại, với những gì xã hội đang nổ lực xây dựng.

- Tôi tiếp cận với những nền văn hóa, những thành quả lao động của loài người trên thế giới qua tác động toàn cầu hóa...

Nhìn vào những con người và xã hội tôi được chung sống, tôi nhận thấy mình đã đón nhận được gì và đóng góp điều gì?

…………………………………………………………………………………………..

 

3). Đời tôi chuyển động trong MỘT LỊCH SỬ, hướng đến một TƯƠNG LAI, theo đuổi một CÙNG ĐÍCH.

- Con người sống có quá khứ, hiện tại và tương lai… với những kỷ niệm, chương trình và dự phóng.

- Tôi có khả năng làm chủ đời mình, đổi thay cuộc sống, xây dựng tương lai của mình, đóng góp cho xã hội...

- Sống có mục đích, thực hiện lý tưởng, xây dựng hạnh phúc của mình và cho người

 

Nhớ lại lịch sử đời mình, tôi tạ ơn Trời, tạ ơn Người điều gì? và mong muốn điều gì cho đời mình?

……………………………………………………………………………

 

Phần 2.  XEM XÉT CÁCH SỐNG LÀM NGƯỜI CỦA TÔI.

 

2.1. Tôi đã sống với THÂN XÁC mình như thế nào?

- Tôi yêu quí, chăm sóc sức khỏe của mình qua việc ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí như thế nào?

- có luôn lắng nghe những phản ứng của thân xác?

- có quan tâm đến cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, làm ăn như thế nào?

- Hiện nay, tôi còn lo lắng điều gì cho thân xác?

……………………………………………………………………………………………………

 

2.2. Tôi mang trong mình một TRÁI TIM với TÌNH CẢM

- Một sức sống phong phú, với lòng nhiệt huyết, nhưng có thể là nổi sóng hay âm thầm...Tình cảm nào nổi bật nhất?

- Tôi có để ý đến những phản ứng tình cảm quá độ, lặp đi lặp lại không? Là gì?

- Có những thương tổn tình cảm nào vẫn còn dai dẳng trong trái tim tôi?

…………………………………………………………………………

2.3. Được trang bị một TRÍ KHÔN-TRÍ HIỂU và TRÍ NHỚ

- Tôi có phát huy khả năng trí tuệ nhờ đọc sách, trao đổi, lắng nghe hay để  cứ để cho trí khôn èo uột, cùn mòn?

- Tôi đã sử dụng trí khôn để suy nghĩ vể những gì mình đang sống và nhớ lại quá khứ để học sự khôn ngoan và suy nghĩ về tương lai như thế nào?

- Hàng ngày, hàng tuần tôi dành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ hay nhớ lại những việc mình làm?

………………………………………………………………………

 

2.4. Tôi sống với TÂM HỒN và TINH THẦN, nối kết và điều động 3 yếu  tố trên.

- Tôi có quan tâm đến sự lớn lên, trưởng thành của mình không?

- Tôi thường lấy quyết định như thế nào?

- Ý chí đã giúp tôi chọn lựa theo Chúa và phụng sự Ngài như thế nào?

…………………………………………………………………………

 

2.5. TÔI SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT. NHÌN  LẠI NHỮNG NƠI TÔI SỐNG

- Tôi có ý thức trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ với mọi người vì ích chung không?

- Tôi nhận ra tình thương và quyền năng của Thiên Chúa tạo dựng trời đất để ngợi khen và tạ ơn Ngài không?

- Tôi đã thi hành bổn phận gìn giữ, làm đẹp thiên nhiên và môi trường sống của mình như thế nào?

…………………………………………………………………………

 

2.6 Tôi sống TRONG CỘNG ĐỒNG NHÂN LOẠI

Không ai là một hòn đảo! Nhưng sống là sống VỚI, biết CHO mà cũng biết NHẬN.

- Hàng ngày tôi sống với những con người bên tôi như thế nào? Có quan tâm đối với họ không? nhất là với nhưng con người yếu kém hơn mình?

- Tôi có nghĩ đến công ơn tiền nhân, hợp tác với tha nhân, nghĩ đến con cháu...?

- Tôi đang đứng ở đâu, làm gì trong cộng đồng hiện nay?

…………………………………………………………………………

2.7 Đời tôi nằm trong MỘT LỊCH SỬ, hướng đến một TƯƠNG LAI, theo đuổi một CÙNG ĐÍCH

- Tôi đang sống với quá khứ? hay chỉ biết có hiện tại? hay chẳng nghĩ đến cùng đích cuộc sống mình?

- Tôi có quan tâm đến lịch sử đời mình, lịch sử gia đình, lịch sử Đất Nước không?

- Tôi quan tâm hay vô tâm trước cuộc sống của đồng bào mình? Tôi có thể bắt đầu bằng việc gì?

…………………………………………………………………………

 

KẾT

1. Tôi cần "PHẢI BIẾT MÌNH" để sống thật, sống vui và sống trọn vẹn đời mình, như Thiên Chúa muốn khi dựng nên tôi là một con người sống trên trái đất.

2. BIẾT MÌNH sẽ giúp tôi lớn lên và triển nở trong cuộc sống thân xác, tâm lý, tri thức và thiêng liêng, để trở nên người tốt hơn, trọn vẹn hơn, nhờ đó yêu mình, yêu người và yêu Chúa hơn.

3. Biết Mình cho tôi khả năng BIẾT NGƯỜI và co thể giúp nhau, cộng tác với nhau trong công việc tông đồ.

Ghi Nhận sau học hỏi.

- Tôi tiếp thu được những điều gì có thể giúp mình thăng tiến bản thân?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

- Tôi nhận thấy mình cần bắt đầu ngay với các việc nào?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

                                                                                                                       Tin Vui

(Đề tài tháng sau : Gia đình của người tông đồ giáo dân.)