04/11/2021
446
Ủy Ban Giáo Dân: Các bài thường huấn tháng 11_Bài 1
























 

CÁC BÀI THƯỜNG HUẤN THÁNG 11-2021
 

BAN NGHIÊN HUẤN

UỶ BAN GIÁO DÂN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

BIÊN SOẠN



 

BÀI I – TU ĐỨC

ÂN SỦNG LÀ NGƯỜI NỮ

 

1. NGƯỜI NỮ TRONG CUỘC SỐNG CỦA CHÚA GIÊSU.

Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô viết :

“Tình thương tế nhị của Chúa Giêsu đối với các phụ nữ được Người đã gọi đi theo mình, việc Người sống thân hữu với họ, việc Người hiện ra vào buổi sáng Phục sinh cho một phụ nữ trước khi hiện ra cho các môn đệ khác, việc Người trao phó cho các phụ nữ sứ mạng đem Tin Mừng Phục Sinh cho các tông đồ: tất cả các việc ấy là những dấu chỉ xác nhận lòng quí trọng đặc biệt Chúa Giêsu dành cho người nữ.”

(Tông huấn Gia đình số 22).

 

Đọc lại các trang Tin Mừng chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu đã nhìn, đã nghe, đã làm gì đối với các phụ nữ?

Có thể tóm tắt trong 4 nét sau đây:

1. Chúa Giêsu chữa lành và giải thoát người nữ.

* Người phụ nữ còng lưng (Luca 13,10-13)

* Người phụ nữ bị băng huyết (Mc 5,25-34)

* Người nữ được Chúa trừ quỷ và chữa bệnh (Luca 8,1-3)

 

2. Chúa Giêsu không kết án các phụ nữ tội lỗi.

* Người phụ nữ ngoại tình (Ga 8,1-11)

* Người phụ nữ Samari có 5 đời chồng. (Ga 4)

* Người phụ nữ tội lỗi được tha thứ nhiều vì đã yêu nhiều” (Luca 7,46-49).

 

3. Chúa Giêsu xác định phẩm giá cao quí của người nữ .

* Không được ly dị vợ: (Mc 10,1-9)

* Người nữ khi lên trời không còn lệ thuộc vào người nam (Lc 20,27-40).

* Người phụ nữ ngồi dưới chân Chúa như một môn đệ: (Lc 10,38-42)

 

4. Chúa Giêsu trọng dụng "ơn Trời cho" người phụ nữ.

* Ngôi nhà Bêtania: trạm dừng chân cho Chúa và các môn đệ (Luca 10,38-42)

* Nhóm phụ nữ đi theo phục vụ Chúa Giêsu và Nhóm Mười Hai (Luca 8,1-3); và các phụ nữ đi theo Chúa tới thâp giá (Lc 23,55-56;24,1)

* Chúa sai bà Mađalêna đi loan báo tin Chúa Phục sinh cho các môn đệ (Ga 20,16-18)

 

5. Trên hết mọi ơn phước, Chúa Giêsu nhận làm con của một người nữ: Đức Trinh Nữ Maria.

Đây cũng là phần phúc Chúa mang lại cho chúng ta.

“Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Ápba, Cha ơi!" Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.” (Galát 4,4-7)

 

Suy Nghĩ:

Tôi cảm nghĩ gì về cách Chúa Giêsu đối xử với các phụ nữ như trên ?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

 

 

Kết

 

Đâu là hạnh phúc và niềm vui của con người, là Nam hay là Nữ?

Đâu là ân huệ một người nữ mang lại cho những người khác?

Hôm nay, hãy hân hoan và tạ ơn Chúa đã ban người nam và người nữ cho nhân loại.

Hãy tạ ơn Chúa Thánh Thần mà Chúa Kitô Phục Sinh đã ban cho mình qua các bí tích nhập đạo - Thánh Tẩy, Thánh Thể, Thêm Sức-, cũng như trong bí tích Hôn Phối, để làm phong phú hóa và thánh hóa  tương quan giữa người nam và người nữ.

 

2. TRAO ĐỔI VÀ HÀNH ĐỘNG

Chung cho nam và nữ

1. Người xưa nói “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” (Một trai là có, Mười gái là không). Tại sao? Ngày nay có còn cách suy nghĩ này không? Những thay đổi nào trong gia đình và xã hội đã loại bỏ lối suy nghĩ trên?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 

2. Thái độ “trọng nam khinh nữ” hiện nay còn tồn tại không? Qua những thái độ và việc làm nào nơi anh chị sống?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 

3. Người nam và người nữ cần làm gì để bày tỏ lòng quí trọng và sự liên đới đối với nhau?

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 

Dành riêng cho các chị em.

1. Hãy lập một danh sách kê khai tất cả mọi thứ  bất bình đẳng – quá khứ và hiện tại người phụ nữ đã và đang gánh chịu trong lịch sử của những người nam và người nữ.

2. Bản thân mỗi chị em: Viết ra cho riêng mình tất cả mọi niềm vui, niềm hãnh diện và hạnh phúc minh đã có được trong đời mình, để cuối cùng có thể tự nói với mình: "Tôi hạnh phúc là người nữ".

3. Hạnh phúc là người nữ! Khi mình tỏa sáng niềm vui chấp nhận mình như mình hiện là, yêu thương mình và để cho mình được yêu thương. Tại sao?

* Vì mình được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài.

* Vì tôi chọn không bó mình trong than vãn, buồn đau, lo lắng, trách móc, nhưng mở lòng ra nhìn đến những người khác và  nhìn lên Chúa để yêu mến nhiều hơn.

* Vì tôi luôn tạ ơn và ngợi khen Chúa về những ân huệ và phúc lành Ngài dành cho tôi: từ ánh nắng, giọt mưa, nụ cười trẻ thơ, một hoa đẹp, một tình bạn…

* Vì tôi học sống hạnh phúc, hài lòng với những thứ mình dang có, với những cử chỉ yêu thương nho nhỏ mình làm được cho ai đó vui…

 

(Tài liệu Ngày phụ nữ).

 

 

 

3. BÀI ĐỌC THÊM

“HÃY KHÁM PHÁ MẦU NHIỆM

VÀ KHO TÀNG ẨN DẤU NƠI MỖI CON NGƯỜI"

Fabiola de Aragon, Hoàng hậu Nước Bỉ (1963)

 

1.- Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau khám phá kho tàng quí báu nơi tất cả mọi người.

Kho tàng này có đặc tính kỳ diệu và hiếm có là không bao giờ cạn:

* Mỗi người chúng ta đều có một khả năng vô hạn là yêu thương, vui mừng và hy vọng. Khả năng này là một năng lực đích thật có thể và chắc chắn lớn lên cho đến khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, miễn là chúng ta sử dụng và khai thác nó không ngừng.

* Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm yêu thương. Điều ấy không phải chỉ được gởi đến cho những người âu yếm và yêu thương chúng ta. Tình yêu của chúng ta phải tỏa sáng vô hạn, phải được ban cho mỗi người, bất kỳ tuổi tác, màu da, môi trường, sức khỏe, có dể thương hay không.

* Khi chúng ta cảm nghiệm được sức mạnh ấy bên trong mình, mạnh mẽ hơn sức mạnh của vũ khí và vẫn tồn tại sau khi chết, thì chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa cuộc đời. Mầu nhiệm trong chúng ta sẽ sáng lên dần dần, và niềm vui sẽ xâm chiếm chúng ta.

2.- Ơn gọi của người nữ là thực hiện ánh sáng vĩnh cửu.

* Chị là linh hồn của ngôi nhà. Khi người nam trở về nhà, anh cảm thấy một sự hiện diện, một sự sống. Nếu người nữ không trung thành tạo nên mái ấm, vừa cho chồng vừa cho con cái mình, thì chị sẽ không làm cho sự sống triển nở, và toàn xã hội sẽ bị ảnh hưởng do sự thiếu sót ấy.

* Chị chính là trái tim của ngôi nhà. Khi người nam bị lôi cuốn ra ngoài mái ấm, mà chị vẫn trung thành và yêu thương tới cùng, thì hai vợ chồng sẽ được cứu vãn.

* Nhưng nếu người nữ đánh mất tình yêu, nếu niềm tin và hy vọng của người nam không để tiếp sức, thì ngọn lửa tình yêu sẽ tắt. Vì thế chị phải luôn luôn yêu thương cho tới khi tình yêu thức tỉnh trong tâm hồn người kia. Và đó là ơn gọi của chị.

Jo Croissant, trong Thiên Chức Người Phụ Nữ (1992) [trang 92-94]

 

 

Tin Vui