01/02/2012
634

THÁNH LỄ TẤT NIÊN VÀ MỪNG XUÂN MỚI
CỦA HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TÂN AN
NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2012

 

Không khí se lạnh của những ngày cuối Đông đã đem đến một cảm giác khó tả: bồi hồi, bâng khuâng, gợi chút xao xuyến. Năm cũ Tân Mão đang dần khép lại để mở ra một cánh cửa đầy hi vọng của năm mới Nhâm Thìn. Hòa với cảnh sắc đất trời đón chào năm mới sắp đến, Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân An cùng hân hoan dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn qua thánh lễ Tất Niên, do Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc – Giám mục Giáo phận Mỹ tho chủ sự, cùng với sự hiện diện của Quý Cha trong Giáo phận làm cho bầu khí thêm phần trang trọng, sốt sắng.

Thánh lễ tạ ơn bắt đầu vào lúc 9 giờ 30, ngày 19 tháng 01 năm 2012 trong tâm tình tri ân Chúa vì những ơn lành Người đã tuôn đổ trên Hội Dòng. Bài hát nhập lễ đã khơi lên trong lòng chị em tâm tình tạ ơn sâu sắc “…hôm nay đáng ghi muôn đời, hôm nay Chúa thương dân Người, hôm nay Chúa đem dân Người lên núi Xi-on…” Đúng thế, hôm nay là ngày Chị Em từ các cộng đoàn trở về Hội Dòng, cùng nhau dâng lên Chúa tâm tình biết ơn vì suốt một năm qua Chúa đã thương gìn giữ Hội Dòng được bình an. Đồng thời cũng tạ ơn Chúa vì Hội Dòng có Chị Tổng Phụ Trách mới, đánh dấu một bước ngoặc mới cho sự phát triển của Hội Dòng.

Chia sẻ trong bài giảng, Đức Cha Phaolô mời gọi Chị Em hãy tạ ơn Thiên Chúa và phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Ngài. Phó thác như loài chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho nhưng Thiên Chúa vẫn cho mặc đẹp; huống chi Chị Em là những người được Chúa thương chọn gọi phục vụ cho Giáo Hội Người.

Sau thánh lễ, Chị Em tập trung vào Hội trường, Chị Tổng Phụ Trách Maria Nguyễn Thị Kiều Nương đại diện chúc tuổi Đức Cha, Quý Cha. Tiếp theo là vũ khúc mừng xuân do nhóm múa “MTG” của Hội Dòng biểu diễn với những động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển như thể một con rồng đang chuyển mình. Với một tiết mục văn nghệ ngắn ngủi đã đem đến cho mọi người niềm vui và những nụ cười.

Kết thúc tiết mục văn nghệ là phần ban huấn từ của Đức Cha, những lời nhắn nhủ, khen ngợi và chúc mừng Hội Dòng vì có Chị Tổng Phụ Trách mới “cực kì trẻ”. Đức Cha cũng chúc cho Hội Dòng luôn phát triển, sáng tạo và luôn là những nữ tu thánh thiện giúp ích cho Giáo Hội.

Sau khi đón nhận những lời huấn từ quý báu của Đức Cha, tinh thần của Chị Em trở nên phấn khởi hơn. Và theo truyền thống, Đức Cha trao cho Chị Em những bao “lì xì” mừng xuân. Những khuôn mặt trở nên rạng rỡ hơn vì không những nhận được lộc đầu xuân mà còn cảm nhận được tình thương của một người Cha. Đó là sự quan tâm đầy yêu thương của Đức Cha dành cho Hội Dòng nhỏ bé của Giáo phận.

Tiếp đến, Đức Cha, Quý Cha và Chị Em cùng quây quần bên những “món ăn tự chọn”, vừa thưởng thức các món ăn ngon, vừa trao nhau những câu chuyện vui và dự tính cho những ngày đầu xuân.

Qua ngày Tất Niên, Chị Em cảm nhận được tình yêu, sự hiệp nhất trong gia đình Giáo Phận, đặc biệt sự ưu ái của Đức Cha và Quý Cha dành cho Hội Dòng.

Ước mong trong năm mới 2012, Hội Dòng sẽ có những bước phát triển mới, nhiều ơn gọi mới, những thành công mới…Để qua Hội Dòng, Giáo Hội Chúa ngày một lan rộng hơn, và Tình yêu Chúa được trổ sinh trong tâm hồn của những người mà Chị Em gặp gỡ.

 

Têrêsa Mai An – Anna Mộng Huyền