05/06/2013
811
Hội Dòng MTG Tân An: Đức Cha Phaolô dâng lễ vĩnh khấn cho quí Dì

ĐỨC CHA PHAOLÔ DÂNG THÁNH LỄ VĨNH KHẤN

CỦA QUÍ DÌ DÒNG MẾN THÁNH GIÁ TÂN AN

Ngày 04.06.2013

 

MTGTA_khantron _01.jpg

MTGTA_khantron _02.jpg

MTGTA_khantron _03.jpg

MTGTA_khantron _04.jpg

MTGTA_khantron _05.jpg

MTGTA_khantron _06.jpg

MTGTA_khantron _07.jpg

MTGTA_khantron _08.jpg

MTGTA_khantron _09.jpg

MTGTA_khantron _10.jpg

MTGTA_khantron _11.jpg

MTGTA_khantron _12.jpg

MTGTA_khantron _13.jpg

MTGTA_khantron _14.jpg

MTGTA_khantron _15.jpg

MTGTA_khantron _16.jpg

 

MTGTA_khantron _17.jpg

MTGTA_khantron _18.jpg

MTGTA_khantron _19.jpg

MTGTA_khantron _20.jpg

MTGTA_khantron _21.jpg

MTGTA_khantron _22.jpg

MTGTA_khantron _23.jpg

MTGTA_khantron _24.jpg

MTGTA_khantron _25.jpg

 

Ơn gọi Mến Thánh Giá đã dẫn dắt quý Dì đi qua từng chặng đường của cuộc hành trình ơn gọi với biết bao niềm vui, nỗi buồn, thành công cũng như thất bại, cùng với những hồng ân mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên quý Dì. Nhờ tình yêu Chúa tác động, quý Dì đã mạnh dạn tuyên khấn trọn đời với Thiên Chúa một cách rất long trọng vào ngày 04.06.2013.

Vào lúc 09g30, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho – đã đến Nhà thờ Tân An để chủ sự Thánh lễ Khấn Trọn Đời của 8 Dì:

1.    Maria Lý Thị Kim Cương

2.    Cécilia Nguyễn Thị Xuân Thắm

3.    Maria Phạm Thị Hạnh

4.    Têrêsa Đinh Thị Thu Hiền

5.    Maria Nguyễn Thị Mỹ Dung

6.    Anna Nguyễn Thị Kim Thanh

7.    Têrêsa Nguyễn  Ngọc Thiên Thanh

8.    Maria Nguyễn Thị Trúc Ly

Đúng 09g30, đoàn rước bắt đầu di chuyển từ Nhà xứ vào Nguyện Đường, trong khi ca đoàn và cộng đoàn hát vang bài ca tận hiến“Đường đi lên nhà Chúa”. Đoàn rước gồm có quý Dì trong Hội dòng; quý Dì tuyên khấn cầm nến sáng trên tay như những cô dâu bước vào tiệc cưới, có cha mẹ cùng đi bên cạnh; sau cùng là quý Cha đồng tế và Đức Giám mục Giáo phận.

Đồng tế với Đức Cha, có Đức ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả và 24 Cha trong và ngoài Giáo phận. Hiện diện trong Thánh lễ có Quý Dì trong Hội dòng MTG Tân An, quý tu sĩ, quý thân nhân, quý khách và một số giáo dân Giáo xứ Tân An.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chào Đức ông, quý Cha, quý Tu Sĩ nam nữ, quý Dì trong Hội dòng, quý phụ huynh, quý khách; cách riêng dành cho quý Dì tuyên khấn trọn đời. Đức Cha mời gọi cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để dâng Thánh lễ.

Sau bài Tin Mừng, Dì Giám Sư Học Viện –Matta Phạm Thị Diễm Hằng– giới thiệu quý Dì Tuyên Khấn Trọn Đời cho Đức Cha và Chị Tổng Phụ Trách. Dì Phụ trách xướng danh từng Dì; Với niềm xác tín từ nay quý Dì thuộc trọn về Chúa nên mỗi Dì khấn đã lần lượt đáp lại: “Lạy Chúa, Chúa gọi con, này con đây.”

Trong bài giảng lễ ngay sau đó, Đức Cha nói đến niềm vui của quý Dì vì được chính Chúa là niềm vui và sắp thuộc về Chúa cách trọn vẹn. Đó là niềm vui vĩnh viễn thuộc về người mình yêu: đó là “Thiên Chúa các chị thờ.” Một ý nghĩa sâu xa của lời vĩnh khấn mà Đức Cha muốn nói đến là sự tôn thờ. Sự tôn thờ ấy chỉ có là tình yêu, thì quý Dì mới hạnh phúc. Ngài còn nói đến mối bận tâm duy nhất của quý Dì là tin yêu Chúa, gắn bó với Chúa, và làm chứng cho Chúa Giêsu Chịu-Đóng-Đinh. Điều này thật khó thực hiện trong xã hội hôm nay, nhưng nếu có tình yêu và sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, quý Dì sẽ tập trung vào Chúa là đối tượng duy nhất của lòng trí quý Dì.

Đức Cha còn mời gọi quý Dì gắn bó với Chúa Giêsu, vì Khấn trọn đời là đồng ý, bằng lòng ở lại mãi trong tình yêu của Chúa Giêsu “hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” Đừng tìm một ai khác hay nhà nào khác, nhưng quý Dì chỉ có một “‘nhà duy nhất’ đó là Chúa, là trái tim Chúa, là tình thương của Chúa. Hãy để cho Chúa Giêsu yêu thương các chị như lòng Người mong ước, và hãy đáp lại tình yêu ấy một cách chân thật, bằng chính con người và cuộc sống của mình.” Nếu đời quý Dì không gắn bó với Chúa, cuộc đời quý Dì “sẽ khô héo tàn tạ, giống như những lá úa vàng chờ ngày mục nát vĩnh viễn.” Ngài còn nhấn mạnh, cuộc đời quý Dì sẽ sinh nhiều hoa trái, và đó là hoa trái của Thánh Thần. Qua ba lời khấn, quý Dì sẽ “được hưởng niềm vui của Chúa Giêsu Phục Sinh, và niềm vui của các chị được nên trọn vẹn: hạnh phúc được bảo đảm bởi Thánh Thần của Thiên Chúa Tình Yêu.”

Sau bài giảng, Đức Cha thẩm vấn các ứng sinh sắp tuyên khấn trọn đời. Quý Dì sẽ tự nguyện nói lên ước nguyện tận hiến mà quý Dì đã ấp ủ.

Trước kinh cầu các thánh, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý Dì nhờ lời chuyển cầu của các thánh, để quý Dì luôn trung thành với giao ước mà quý Dì sắp ký kết với Thiên Chúa qua lời khấn Dòng trọng thể.

Tiếp theo là nghi thức tuyên khấn trọn đời, đây là giây phút thiêng liêng nhất của nghi thức khấn Dòng; giây phút quý Dì vĩnh viễn thuộc về Chúa. Từ đây, Chúa Kitô sẽ là người bạn đời duy nhất, là lý tưởng tuyệt đối cho cuộc đời quý Dì. Trong nghi thức tuyên khấn trọn đời trước mặt Đấng Bản Quyền Giáo phận, trong tay Dì Tổng Phụ Trách và sự chứng giám của Dì Giám Sư Học Viện, từng Dì nói lên tâm huyết “tận tình phó thác đời sống mình cho Hội dòng, để cùng với Chị Em bước đi trong Linh đạo Mến Thánh Giá.” Quý Dì dâng lên Thiên Chúa đời mình như một hiến lễ trong Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí quý Dì.

Sau đó, Đức Cha dâng lời nguyện chúc long trọng thánh hiến các Tân Khấn Sinh: “Xin lửa Thánh Thần xuống trên quý Dì để nuôi dưỡng quyết định nhiệt thành mà Chúa đã khơi lên trong lòng quý Dì. Xin cho các nữ tỳ Chúa được nhiệt thành yêu mến và gắn bó với Chúa qua lời khấn dòng. Và xin ơn trung thành với Chúa là bạn trăm năm của quý Dì.”

Tiếp đến, Đức Cha làm phép nhẫn và Thánh Giá rồi trao cho quý Dì. Chiếc Nhẫn giao ước mà Đức Giám mục sẽ trao cho quý Dì là dấu ấn nhắc nhở tình yêu và lòng chung thủy của quý Dì đối với Chúa Kitô và Giáo hội của Người. Thánh giá mà quý Dì nhận lãnh và suy tôn là dấu chỉ nhắc nhở quý Dì luôn suy niệm về Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh là Đối tượng Duy nhất của lòng trí quý Dì, để quý Dì hiểu biết và yêu mến Người trọn đời.

Từ đây, quý Dì là thành viên chính thức của Hội dòng với mọi quyền lợi và nghĩa vụ. Trong hân hoan, Dì Tổng Phụ Trách đã tiếp nhận quý Dì; quý Dì sẽ cùng với Hội dòng chu toàn sứ mạng đối với Giáo hội và xã hội.

Nghi thức khấn dòng kết thúc. Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong trang nghiêm và sốt sắng.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Dì Tổng Phụ Trách đại diện Hội dòng dâng lời cám ơn Đức Cha, Đức ông, quý Cha, quý khách đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho quý Dì tuyên khấn trọn đời.

Trong phần đáp từ, Đức Cha muốn nhắn nhủ quý Dì với 3 điều:

1.    Quý Dì phải là những người mang niềm vui của Chúa, là dấu chỉ của Nước Trời nên phải sống vui, sống hạnh phúc. Người nữ tu nào có gương mặt nhăn nhó, buồn sầu thì thật đáng buồn! phải vui tươi vì có Chúa là niềm vui đích thực của đời mình.

2.    Ngày hôm nay người ta dễ bị cám dỗ bởi những tiện nghi, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu và không còn muốn dấn thân hy sinh nữa; nhưng giáo sĩ và tu sĩ của Giáo hội không được như vậy. Người tu sĩ phải sống nghèo giữa một thế giới đầy hưởng thụ.

3.    Đức Giáo hoàng Phanxicô thích một Giáo hội mang những vết thương vì dấn thân cho người nghèo hơn là một Giáo hội lành lặn, co cụm “tự ngắm mình trong gương.” Qua đó, Đức Cha còn nhắn nhủ: Người tu sĩ cần mạnh dạn dấn thân, và hy sinh bản thân mình để loan báo Tin Mừng.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g20. Sau đó, Đức Cha, Đức ông, quý Cha và quý Dì tuyên khấn chụp ảnh lưu niệm tại cung thánh; và dự tiệc mừng tại hội trường của Giáo xứ Tân An.

Ngày thánh hiến trọn đời của quý Dì đánh dấu một bước khởi đầu mới trên con đường theo Chúa. Nguyện xin Thánh Cả và chư thánh chuyển cầu, để quý Dì luôn vững bước theo Chúa trên con đường thánh giá.

Têrêsa Mai An