06/01/2016
6749
Câu chuyện cuối tuần, số 51_ ĐGH Phanxicô và lòng yêu mến Đức Mẹ 

 

Hướng tới lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, một trong những bài học tốt nhất là hãy nhìn vào tấm gương của Đức giáo hoàng Phanxicô và học nơi ngài lòng yêu mến Đức Mẹ.

Mới đây, tạp chí TIME, một tờ báo đời nhưng lại có bài viết mang tựa đề “Tại sao Đức giáo hoàng Phanxicô bị ám ảnh về Đức Mẹ?”. Đúng thôi, nhưng không phải là “sự ám ảnh” mà là lòng yêu mến sâu xa. Người ta thấy được lòng yêu mến này cách cụ thể qua sự kiện mỗi ngày Đức giáo hoàng đều lần chuỗi 150. Với trách nhiệm lãnh đạo Hội Thánh toàn cầu, ngài bận rộn biết bao, thế nhưng vẫn lần chuỗi hằng ngày vì như chính ngài cho biết, việc đạo đức đó mang lại sự bình an tâm hồn trong mọi hoàn cảnh. Cụ thể là khi các hồng y bỏ phiếu bầu giáo hoàng và số phiếu dành cho hồng y Bergoglio càng lúc càng nhiều, thì lúc đó ngài đang lần chuỗi và cảm nhận sự bình an sâu xa bên trong, không sợ hãi và lo lắng vì gánh nặng sắp tới.

Ngoài ra, qua các phương tiện truyền thông, cả thế giới đều biết rằng ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng, ngài đã âm thầm đi viếng Đức Mẹ tại Đền thờ Đức Bà Cả ở Rôma. Cũng từ đó, trước và sau mỗi chuyến công du, ngài đều đến viếng Đức Mẹ ở đây.

Tại sao Đức giáo hoàng Phanxicô lại có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt như thế? Có thể nói đến hai sự kiện đã gây ảnh hưởng lớn trên tâm hồn ngài.

Trước hết là tấm gương của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, cụ thể là trong chuyến thăm mục vụ của ngài tại Châu Mỹ La Tinh năm 1985. Chính Đức giáo hoàng Phanxicô kể lại về giờ lần chuỗi Mân Côi do Thánh Gioan Phaolô II chủ sự: “Tôi nhìn Đức Thánh Cha: lòng đạo đức, sự sùng mộ của ngài là một chứng tá. Và tôi hình dung nơi ngài một linh mục trẻ, một chủng sinh, một nhà thơ, một công nhân, một đứa trẻ ở Wadovice… cũng con người đó trong cùng tư thế quỳ gối như thế, đọc hết kinh Kính Mừng này sang kinh Kính Mừng khác. Điều đó đánh động tôi rất nhiều. Tôi cảm nhận rằng con người này được Chúa chọn hướng dẫn Hội Thánh, đã đi con đường dẫn tới Đức Mẹ, con đường bắt đầu từ thời thơ ấu. Và khi đó, tôi hiểu được những lời Đức Mẹ Guadalupe nói với thánh Juan Diego: ‘Đừng sợ, Ta lại không phải là mẹ của con sao?’ Tôi cũng hiểu được sự hiện diện của Đức Mẹ trong cuộc đời Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II. Kinh nghiệm đó vẫn còn mãi. Kể từ hôm đó, mỗi ngày tôi đều lần chuỗi đủ 15 mầu nhiệm”.

Kế đến, phải nói tới kinh nghiệm của Đức giáo hoàng khi còn là linh mục. Năm 1986, cha Bergoglio đến Frankfurt, Đức quốc, để nghiên cứu thần học. Trong lúc nghỉ, ngài đến viếng nhà thờ Thánh Phêrô am Perlach ở Augsburg, Bavaria, ở đó ngài thấy bức ảnh thánh từ thế kỷ 17, được gọi là ảnh Đức Mẹ gỡ rối. Bức ảnh mô tả Đức Mẹ đội mũ triều thiên 12 ngôi sao, được các thiên thần bao quanh, đứng trên mặt trăng và đạp đầu con rắn là Satan. Đức Mẹ cầm trên tay một giải dây trắng có nhiều nút thắt, và Mẹ đang gỡ một nút thắt lớn. Ở dưới ảnh Đức Mẹ là hình ảnh Tôbia trong Cựu Ước, có Tổng lãnh thiên thần Raphael đi cùng, đến gặp và xin cưới Sara.

Người ta không biết tại sao cha Bergoglio quý mến bức ảnh thánh này, chỉ biết rằng ngài đã mang một tấm ảnh về quê hương và giới thiệu với nhiều người. Khi trở thành Giáo hoàng, trong một bài giảng (tháng 10-2013), ngài đã nói: “Đức tin của Đức Mẹ đã mở nút thắt của tội lỗi”. Đây là niềm tin lâu đời trong Hội Thánh, tin rằng Đức Trinh Nữ Maria đã gỡ nút thắt của sự bất tuân nơi Eva bằng lời “Xin vâng” của Mẹ. Và Đức giáo hoàng nói tiếp: “Đâu là những nút thắt trong cuộc đời chúng ta? Tại sao chúng ta không đến xin Đức Mẹ giúp ta tín thác vào lòng thương xót của Chúa và cởi gỡ những nút thắt?”.

Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa cũng là ngày khởi đầu một năm mới, lại là Năm Thánh Lòng Thương Xót. Hãy đến với Mẹ Maria, Mẹ của Lòng thương xót, để xin Mẹ giúp cởi gỡ những nút thắt trong đời. Nút thắt lớn nhất là sự ích kỷ, xin Mẹ giúp chúng ta cởi gỡ để có thể trở nên những người sống lòng thương xót như Cha trên trời.

Ngày 30.12.2015

Người Mỹ Tho