18/07/2023
401
Người bạn thần linh _ Sự thánh thiện: yêu mến Chúa Giêsu












 





NGƯỜI BẠN THẦN LINH

Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT

Phần thứ nhất : Sự thánh thiện là do tình yêu.

SỰ THÁNH THIỆN : YÊU MẾN CHÚA GIÊSU

Vậy hãy yêu mến Chúa

vì Ngài đã yêu chúng ta trước.

1

Ngay từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã nói với con người : “Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết sức ngươi.”

Chúa Giêsu đã lặp lại điều răn đó với những lời như thế: “Người hãy yêu mến Chúa, là Chúa ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và là điều răn thứ nhất”.

Các Tông đồ sau đó đã giảng chân lý ấy cho mọi dân tộc: “Thiên Chúa là Tình Yêu, Thánh Gioan đã nói như thế, “và ai ở lại trong tình yêu thì sẽ ở lại trong Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.”

Thánh Phaolô cũng nói: “Trên hết mọi đức tính, anh em hãy có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo”.

Yêu mến Chúa với tất cả khả năng, đó là điều răn, đó là mục tiêu duy nhất của đời người trên dương thế này, đó là sự thánh thiện.

 

2

Thánh thiện không phải là làm phép lạ. Thánh thiện chính là yêu mến Chúa Giêsu hết lòng, chính là dâng hiến hoàn toàn cho Ngài, chính là tin vào Ngài vô điều kiện.

Là một người thánh, không phải là không có tội. Chính là không cố tình phạm tội, không yêu những thói hư của mình. Chính là nép vào vòng tay của Chúa Giêsu sau một yếu đuối và xin Ngài chữa trị cho.

Thánh thiện, không phải là mệt mỏi trong những việc đánh tội, xa tránh thế gian và trốn trong một sa mạc, cũng không là làm cho mọi người kinh ngạc vì những việc lành của mình hay làm cho thế gian khuất phục mình bằng những lời hoa mỹ.

 

3

Không phải thế. Thánh thiện, chính là chuyên tâm làm trọn bổn phận mình một cách bình thản để làm vui lòng Chúa Giêsu; chịu đựng vì Chúa mọi cực phiền của cuộc sống và để cho Ngài tự do sắp đặt cho linh hồn, thể xác, sức khoẻ và mọi thứ.

Chúa Giêsu chỉ đòi hỏi trái tim mà thôi. Khi người ta yêu, mọi sự đều là thiện hảo. Chị Genevieve và Pascal Baylon chỉ là những người chăn chiên và họ đã làm thánh. Isiđore là người nông dân, Zite chỉ là một người giúp việc nhà, Crépin là thợ đóng giày, Benoit Labre, một người ăn mày. Không cần gì. Họ chỉ có cùng một công việc: các ngài yêu mến Chúa Giêsu điên cuồng và quên cả thân mình.

 

4

Bạn muốn làm như thế không? Bạn muốn xung vào đoàn quân các tâm hồn quảng đại thuộc mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi và thuộc mọi quốc gia, làm thành một đoàn quân danh dự của Vua Giêsu không?

Tôi đã nói là một đoàn quân. Thầy Giêsu đã khơi lên mỗi ngày những đoàn quân như thế và trong mọi thành phố Sôđôma hiện nay và trong những làng đạo đức nhỏ bé nhất, trong những lâu đài sang trọng và trong những túp lều tranh nghèo nàn.

Hình như Chúa Giêsu sợ rằng Ngài không đủ thì giờ để  thi hành ý định yêu thương của Ngài nơi trần gian này nên Ngài ban những ân huệ của Ngài cho những tâm hồn khiêm nhượng và đầy lòng trông cậy.

Ngài cũng muốn biến bạn thành một đấng thánh. Ngài kêu gọi bạn đến với Ngài. Bạn đừng lo sợ khi thấy mình yếu đuối và hay thay đổi. Chúa Giêsu rất nhân từ và quyền phép. Ngài có thể đền bù trong giây lát, tất cả một dĩ vãng đầy nhơ nhớp của bạn. Bạn hãy để cho ân sủng xiềng bạn lại. Ngài sẽ làm cho bạn thành chiến thắng của tình yêu Ngài. Bí quyết để chính phục trái tim của Chúa Giêsu và nhận lãnh mọi ân huệ của Ngài là đừng bao giờ hồ nghi về lòng nhân hậu bao dung của Ngài.

Còn tiếp

Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ