26/07/2023
347
Người bạn thần linh _ Sự thánh thiện: yêu mến Chúa Giêsu












 





NGƯỜI BẠN THẦN LINH

Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT

Phần thứ nhất : Sự thánh thiện là do tình yêu.

SỰ THÁNH THIỆN : YÊU MẾN CHÚA GIÊSU

Vậy hãy yêu mến Chúa

vì Ngài đã yêu chúng ta trước.


5

Hãy suy nghĩ: sự thánh thiện mà bạn muốn đạt đến, nếu bạn muốn, là một điều tuyệt diệu, một lý tưởng đáng yêu.

Sự trọn lành của bạn, chính là sự gặp gỡ giữa hai quả tim: quả tim của Chúa Giêsu và của bạn, trong một Tình Yêu kéo dài suốt đời bạn; nó là sự hiệp thông vô tả của Thiên Chúa với tâm hồn và của tâm hồn với Chúa; đó là sự ôm ấp khôn tả giữa Thiên Chúa và tâm hồn.

Trọn lành, chính là yêu mến Chúa, và khi yêu Ngài, để cho Ngài cải hoá chúng ta trong Ngài và nhờ Ngài; chính là sống ở trần gian này với tình yêu mà Chúa đang sống trên trời; chính là diễn tả trong một linh hồn đang liên kết với một thân xác, sự sống mà Ba Ngôi đang sống trong nhau.

Và sự sống thần linh ấy, bạn thực hiện trong bạn mỗi khi bạn than thở với tất cả tình yêu và mỗi khi làm bổn phận để làm vui lòng Chúa.

Và tình yêu của bạn càng nồng nhiệt, thâm sâu và trong sáng thì bạn càng đi sâu vào Ba Ngôi Thiên Chúa, và sự sống của Chúa Giêsu càng in sâu vào tâm hồn bạn.

Tập sống ngay trong hiện tại sự sống mà bạn sẽ sống muôn đời là một giấc mơ tuyệt vời!

6

Đàng khác, dù bạn mong muốn thế nào chăng nữa, bạn cũng không thể làm gì khác hơn là yêu. Sự thánh thiện là một lý tưởng bó buộc.

Bạn đã nghe tiếng nói của Thầy chí thánh: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em ở trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48)

“Ngươi hãy yêu mến Chúa là Chúa ngươi hết lòng ngươi” (Mt 22,37)

“Ai không theo Ta là chống lại Ta”. (Mt 12,30).

Bạn đã nghe thánh Tông Đồ nhắc cho bạn mệnh lệnh của Thầy: Ngài đã chọn bạn và từ trước khi tạo thành vũ trụ, để bạn nên thánh thiện và trong trắng trước nhan thánh Ngài trong đức ái.

7

Và nếu bạn bịt tai để không nghe tiếng Chúa Giêsu, bạn không tài nào dập tắt được tiếng nói của con tim bạn. Đấng Cứu Thế đã chết để chiếm đoạt tình yêu của bạn.

Ôi! Nhu cầu yêu thương đã hành hạ quả tim của Thiên Chúa đến độ nào khiến Ngài chú trọng đến một ước vọng yêu thương của một tạo vật, dù tạo vật đó chỉ là người rốt hết, là người bị bỏ rơi nhất trên trái đất này!

Tình yêu mà con người có thể yêu là gì khiến Đấng Tối Cao phải hạ mình xuống để ao ước, đến độ Ngài có thể bỏ quên hàng ngàn vũ trụ còn hơn là bỏ mặc một con người mong manh đang giơ tay khẩn cầu Ngài?

Thế giới thần linh chứa đựng biết bao điều sâu thẳm bí nhiệm!

Thiên đàng và hoả ngục đang chú ý nhìn tôi. Cả hai đều theo dõi từng cử động của tim tôi để xem nó nhịp đều cho Chúa Giêsu hay cho Xatan, là kẻ thù của Ngài.

Nếu tôi không làm việc cho Chúa Giêsu, thì việc ấy sẽ mất đi mãi mãi. Các thiên thần và các thánh sẽ buồn khổ vì thấy một vinh quang vĩnh cửu đã tuột mất khỏi tay của Thầy Chí Thánh, thêm một tạo vật đã quay lưng với Ngài.

Nhưng nếu tôi làm một hành động nào cho Ngài, tôi mang lại cho Ngài một niềm vui sâu thẳm, tôi mang lại cho Ngài một niềm hãnh diện thần linh và tôi thấy Ngài nghiêng mình xuống phía tôi là tạo vật hèn mọn của Ngài với tất cả lòng biết ơn của Ngài.

8

Hỡi tâm hồn đạo đức, bạn muốn sống cuộc sống Yêu Thương này không? Hãy bước theo Giêsu trong sự vắng lặng của tâm hồn bạn, hãy khiêm nhường cầu xin Ngài nắm lấy tay bạn và dẫn bạn đến cuộc sống lý tưởng.

Con đường dẫn đến cuộc sống tuyệt diệu đó ở khắp nơi. Vị tiên tri đã nhìn thấy những đám đông từ đông, tây, những người thuộc đủ thành phần xã hội, đàn ông, đàn bà đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ tuôn đến Giêrusalem trên trời.

Muốn đạt đến Giêrusalem trên trời, chỉ cần yêu mến Chúa Giêsu. Và nếu bạn muốn yêu mến Ngài, bạn sẽ yêu Ngài được. Nếu bạn muốn yêu Ngài thật nhiều, bạn cũng có thể yêu Ngài thật nhiều. Nếu bạn muốn yêu Ngài như các thánh, yêu đến quên mình, bạn sẽ trọn lành như các ngài.

Bạn hãy ao ước sự thánh thiện; đó là một lý tưởng có thể thực hiện được. Đó là một lý tưởng tuyệt vời, một lý tưởng bó buộc.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ ban phúc lành cho quyết tâm đầu tiên và căn bản này của con. Con muốn yêu mến Chúa Giêsu như Mẹ, như các thánh đã yêu Ngài.

(Còn tiếp)

Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ