
NGƯỜI BẠN THẦN LINH
Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT
Sự thánh thiện: yêu mến Chúa
Bài 8
CHIẾN THUẬT TRONG CUỘC CHIẾN
6
Để bạn cảm nghiệm rõ hơn lòng nhân hậu của Thiên Chúa, bạn hãy hồi tưởng lại những gì Ngài đã làm cho bạn trong quá khứ, ngay lúc bạn không tìm kiếm cầu xin, và ngay cả lúc bạn trốn tránh Ngài.
Điều gì mà Ngài không làm cho bạn khi ngay bây giờ, bạn yêu mến Ngài và bạn đang vươn về Ngài với tất cả con tim bạn?
Bạn cũng hãy nhớ lại rằng ước muốn độc nhất của Đấng Cứu Chuộc là tha thứ cho bạn tất cả mọi lỗi phạm và dẫn đưa bạn đến sự thánh thiện mà bạn ước muốn.
Tất cả công trình cứu chuộc, những hy sinh cao cả của Chúa Giêsu, việc giáng sinh, sự chết thống khổ của Ngài, sự sống nơi Thánh Thể đều nhằm một mục tiêu là chuẩn bị cho bạn nhận lấy những hồng ân của Ngài, và bây giờ bạn ao ước lãnh nhận, bạn đang kêu cầu Ngài đừng xua đuổi bạn, Chúa Giêsu đó, rộng rãi quảng đại như thế lại từ chối bạn hay sao?
7
Hơn nữa, bạn hãy nhớ rằng Thầy Chí Thánh chỉ mong ban cho bạn sự thánh thiện, vì bạn là một phần của Ngài, bạn là một chi thể của thân thể mà Ngài là đầu. Vinh quang của bạn là vinh quang của Ngài, sự bất toàn của bạn là nỗi nhục cho Ngài.
Nếu Ngài làm việc với sự nhẫn nại thần linh đó để kéo bạn ra khỏi chính bạn, chính là để biến bạn thành hình ảnh Ngài, để chuyển thông cho bạn sự sống thần linh của Ngài, để trình lên trước Thiên Chúa Cha như một Giêsu khác.
Hơn nữa, khi bạn cầu nguyện xin Chúa thánh hoá bạn thì không phải bạn cầu nguyện đâu mà chính Chúa Giêsu cầu nguyện trong bạn và nhờ bạn. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu sẽ bị từ chối sao?
Hãy để cho những chân lý êm dịu ấy thấm nhuần tâm trí bạn, vào tim bạn và hãy tin cậy mãnh liệt vào Chúa Giêsu hơn bao giờ bạn đã tin.
8
Hãy chìm sâu vào vực thẳm của sự hư vô và nhìn nhận sự ghê tởm của bạn trước mặt một Thiên Chúa hoàn toàn tinh sạch, và hãy ngẩng đầu lên với một lòng tin cậy và một sự táo bạo của một đứa trẻ và hãy nói với Ngài :
“Lạy Chúa Giêsu, con chỉ là một trẻ nhỏ trong đời sống thiêng liêng, nhưng con muốn yêu mến Chúa như những đấng thánh cao cả nhất. Với tất cả tình yêu, ngày nào đó, con muốn chiếm một chỗ giữa các thánh cả trên thiên đàng. Lời cầu nguyện này, con sẽ không thôi nói lên với Chúa và con sẽ bền tâm nài xin đến mực độ Chúa phải ra tay và thực hiện nơi con những điều vĩ đại của Chúa”.
“Chúng ta sẽ thấy trong cõi đời đời, ai sẽ là người mạnh nhất, Chúa Giêsu, Đấng toàn năng hay tạo vật nhỏ bé của Chúa?
Nếu sau việc này, Chúa không thánh hoá con, người ta sẽ nói rằng có một tạo vật nhỏ bé và tin cậy đã thất vọng trong sự mong đợi của nó. Không, lạy Chúa Giêsu, chắc Chúa không để một sự lộn xộn như thế xảy ra trước mặt các thiên thần và các thánh của Chúa!”
Bạn hãy đứng vững trên đỉnh cao của niềm tin cậy. Hãy không thôi cầu nguyện với Chúa Giêsu xin Ngài giữ mãi trong tâm hồn ước muốn nên thánh, xin Ngài bãi bỏ mọi tự tin nơi bạn.
Trời đất sẽ qua đi chứ không phải là lời này của Chúa Giêsu yêu dấu của bạn: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: những gì các ngươi xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, Ngài sẽ ban cho các ngươi” (Ga 15,19).
9
Bạn hãy để những tâm tình cậy trông tuyệt đối thấm sâu vào tâm hồn bạn và hãy luôn luôn sợ chính mình trong việc nên thánh.
Trước hết, trong đời sống nội tâm, hãy hành động với tình yêu chứ đừng sợ hãi.
Tình yêu mở rộng con tim, tăng cường sức mạnh; sợ hãi chỉ thâu hẹp con tim và làm nó tê liệt.
Tình yêu phát sinh lòng trông cậy, sợ hãi chỉ gây nên bối rối và lo âu.
Nếu bạn chỉ nhìn bạn và những yếu đuối của bạn, sợ hãi sẽ xâm chiếm tim bạn; nếu bạn nhìn về Chúa Giêsu là Đấng tốt lành và toàn năng, tình yêu sẽ xâm chiếm bạn.
Hãy để cho Chúa Giêsu hấp dẫn bạn, đừng để cho sự sợ hãi và sự ngờ vực làm con tim bạn bối rối. Hãy xoá bỏ, ngay lập tức, những tâm tình lo âu, mọi ý tưởng chán chường, mọi tâm tình buồn sầu hay chán nản. Đó chính là hoa trái của sự tự tin.
10
Trong công việc trọn lành, hãy hành động với sự êm dịu chứ không với bạo lực.
Bạo lực là một sức mạnh tàn phá, nó loại trừ, gây gãy đổ, tiêu diệt; nó không xây dựng lại cũng không khuyến khích.
Bạo lực chỉ là một sức mạnh chóng qua, nó chỉ đạt tới bên ngoài thôi. Sự êm dịu, trái lại, mới bền vững, nó thấm sâu vào tâm hồn đến những vùng sinh ra những tâm tình yêu thương, những cảm xúc và những quyết tâm.
Sự êm dịu là một loại dầu tuyệt hảo, làm dịu mát, chữa lành và tăng sức. Nó là thuốc chữa lành những nỗi đau của con tim. Con người thường chống lại vũ lực, nhưng thường bị chinh phục bởi lòng nhân ái.
Hãy ứng dụng nguyên tắc ấy trong lúc giao tiếp với tha nhân; nhưng hãy áp dụng cho con tim bạn. Đừng bao giờ lồng lộn tức tối khi thấy mình yếu đuối lỗi phạm. Hãy khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa và xin lỗi Ngài, sau đó, đứng dậy với tất cả can đảm: Chúa Giêsu sẽ giúp bạn.
11
Để tiến nhanh trên con đường thánh thiện, bạn hãy tin vào sự nhẫn nại hơn là sự gấp rút. Con đường này dẫn bạn từ khi sinh ra đến nấm mồ. Phải luôn bước đi, luôn đi tới. Sự gấp tút không thu ngắn quãng đường phải đi, nhưng ngược lại nó sinh ra mệt mõi và chán nản. Người nào biết bình tĩnh chỗi dậy và tiếp tục bước tới sau một lỡ lầm chắc chắn sẽ tới đích. Linh hồn nào biết dưỡng sức, giảm bớt sự hăng say nóng nảy của mình, thì càng bền tâm bước tới.
Người gấp rút, ngược lại, chỉ kiệt sức, yếu đi và sẽ không còn sức để tiếp tục đi tới. Nó cậy vào sức mình thái quá.
Vậy hãy luôn luôn cương quyết nhưng không bao giờ vội vàng. Hãy luôn tỉnh táo và đừng bao giờ lo lắng. Hãy giữ một trái tim can đảm nhưng không bồn chồn.
12
Hãy biết rằng, trong đời sống thiêng liêng, Thiên Chúa chú ý đến tầm mênh mông của những ước muốn của bạn hơn là sự trọn hảo của công việc làm.
Hãy nỗ lực thực hiện những ước muốn lành thánh; hãy làm như tất cả chỉ tuỳ thuộc vào một mình bạn, nhưng sau đó hãy nhìn nhận một cách bình thản rằng bạn chưa làm nên trò trống gì.
Con người chỉ mạnh trong ước muốn, và Thiên Chúa chú trọng đến ước muốn thành thật như thể nó là sự thật.
Hãy dự tính thật lớn lao, nhưng hãy phó dâng cho Chúa Giêsu việc thực hiện. Nếu chúng làm sáng danh Chúa, Ngài sẽ thực hiện bằng chính bạn hay bằng những người nhỏ bé hơn bạn.
Thiên Chúa không cần đến những công việc của bạn, nhưng Ngài chỉ muốn bạn luôn sẵn sàng thực hiện những điều Ngài muốn mà thôi.
Nếu Ngài cần đến những tạo vật để thực hiện việc vĩ đại của Ngài, Ngài đủ quyền phép để tạo nên chúng. Ngài sẽ chọn những người nào không bao giờ tin tưởng vào sức lực của mình, vào tài khéo của mình hay vào công nghiệp của mình.
Và bây giờ, linh hồn ơi, hãy vứt đi những niềm tự tin vô bổ, hãy yêu Chúa Giêsu và ẩn núp nơi Trái Tim Ngài. Hãy xin Ngài biến bạn thành một đấng thánh. Và chắc chắn, Ngài sẽ làm điều đó.
Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ