
NGƯỜI BẠN THẦN LINH
Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT
Bài 10
TÌNH YÊU THANH TẨY
Tình yêu giải thoát con tim
Anh em hãy xem mình như đã chết đối với tội lỗi
Nhưng nay lại sống cho thiên Chúa, trong Đức Kytô Giêsu.
(Rm 6,11)
1
Lòng yêu mến Chúa và lòng yêu mình bất chánh là hai đối thủ không đội trời chung đang tranh dành con tim của bạn. Nếu bạn có thể loại trừ tất cả những gì nghịch với ý muốn của Chúa Giêsu và làm bất cứ cái gì để vui lòng Ngài, bạn sẽ nên trọn lành. Điều ấy có khó lắm không?
Hãy bắt đầu ngay công việc loại trừ này.
2
Có lẽ bạn còn ham mê một cái gì đó, một công việc, một địa vị nào, một vinh dự nào, một tình bạn nào, một liên hệ xã hội nào, một vài cử chỉ kính trọng nào đó. Có lẽ bạn còn ham mê một vài dự tính nào, hay một thành công nào trong công trình của bạn, sự biết ơn, một vài cách nhìn hay làm, những xác tín của bạn hay những tiện nghi cho sức khoẻ của bạn?
Ai có thể nghĩ rằng mình không còn dính bén với một vài điều, khi nhìn sâu vào tim mình nơi muôn vạn ước muốn, tình thương, sợ sệt, vui buồn, hy vọng đang tranh nhau chỗ đứng?
3
Bạn đừng hoảng sợ trước cái khối đáng sợ của những thiếu sót, bất toàn của bạn. Cũng đừng mất thì giờ để tìm những tật xấu.
Càng đi sâu vào khiêm nhượng, Thiên Chúa sẽ chiếu ánh sáng của Ngài cho bạn nhìn thấy chúng.
4
Chiến thuật nào sẽ giúp bạn loại trừ tất cả những gì không đúng và giữ gìn con tim bạn trong con đường ngay chính?
Bạn sẽ mất một số thì giờ đáng kể nếu cứ phải săn đuổi những tính xấu ấy, những kẻ thù ấy tận trong sào huyệt của chúng, bạn sẽ tự gây cho mình những lo lắng nhọc lòng, bạn sẽ mất đi sự bình an của tâm hồn để rồi không gặt hái một kết quả nào đáng kể. Chỉ cần bám vào Đấng là Sự Thiện tuyệt hảo bằng một ý chí sắt đá.
5
Không cần lo nghĩ đến một vươn vấn nào đặc biệt, linh hồn phải luôn tỉnh táo ngay khi thức dậy. Bạn hãy năng lặp lại lời nguyện tình yêu Chúa, những lời nguyện yêu thương và đặc biệt, nhất là khi có một vật, một tạo vật nào kích thích bạn, khi bạn bị thôi thúc tìm một sự thoả mãn riêng, hay chễnh mãn việc bổn phận nào đó.
Mỗi dịp như thế, làm nảy sinh trong tâm hồn bạn một lời nguyện Yêu thương. “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, chính Ngài là Đấng con tìm kiếm; ngoài Chúa chỉ là hư vô trống rỗng”.
Như thế, tâm hồn bạn không bị phân tán theo nhiều đối tượng cùng một lúc. Đời sống thiêng liêng sẽ đơn giản hơn, tâm hồn bạn luôn yên vui và tập trung tất cả nghị lực vào việc yêu mến Chúa mà thôi.
Trong việc này, nhất là lúc khởi đầu, nhiều chi tiết sẽ bị bỏ quên. Linh hồn chỉ chọn những gì nó ưa thích, những gì làm nó tự mãn, những gì đúng với ý mình hơn.
Bạn cũng đừng quá buồn phiền vì những điều đó. Càng tiến lên, sự chú ý của bạn sẽ bén nhạy hơn, và chính Chúa Giêsu sẽ cho bạn biết cái gì đang còn dang dở.
Nếu bạn nhìn thấy ngay tất cả những công việc phải làm, những khó khăn phải vượt, bạn sẽ nản lòng ngay và trở nên nhát đảm.
Như thế, bạn chỉ bước đi một cách cực nhọc mỗi ngày và mỗi lúc mà thôi.
Linh hồn cố sống cho Chúa trong Chúa Kytô Giêsu. Nó tự xem mình như đã chết đối với tội lỗi. Mỗi chiến thắng của tình yêu Chúa là một thất bại của tính ích kỷ.
6
Trong những điều ta thường vươn vấn và nó làm vẩn đục ý chí, có một điều làm phương hại đến tình yêu toàn vẹn của Thiên Chúa.
Tình bạn bất chánh khi nó đi ngược với tình yêu Chúa hay song đôi với nó chứ không tùng phục.
Dấu hiệu nào cho ta biết tình bạn không hoàn toàn trong sáng, chính là khi nó gây nên lo âu, bồn chồn.
Đinh luật này là phổ quát và không sai lầm. Mọi sự mất trật tự, dù nhỏ bé, hay trong lãnh vực nào thể lý hay luân lý, đều là một sự thiếu quân bình và, vì thế, làm náo động hoà khí , sự yên tĩnh của tâm hồn.
Linh hồn càng tế nhị và đã thấm nhuần tình yêu Chúa thì càng cảm thấy sự lo lắng đó. Đó chính là một cảnh báo của Chúa Giêsu. Ngài là một Thiên Chúa hay ghen. Ngài không cho phép linh hồn dính bén với một tạo vật nào, dù là trong sạch hay thánh thiện.
7
Linh hồn nào đã nghe thấy lời cảnh báo tế nhị đó, phải mau mắn vâng theo ngay, cắt đứt mối dây đó dù phải đau buồn cay đắng, tránh xa không nuôi dưỡng tình bạn đó bằng những tư tưởng hay những mối liên lạc không cần thiết.
Bạn hãy gia tăng những lời nguyện yêu mến với Chúa Giêsu, và đợi chờ cho vết thương lành lại và con tim trở lại trạng thái bình thường.
Đam mê sẽ tìm nhiều lý do để hợp thức hoá mối liên hệ đó. Tình bạn đó trong sáng, nó giúp tôi thêm sốt sắng, nó nâng đỡ tôi; tính khí của tôi dễ nhạy cảm cần sự thân mật; lòng biết ơn buộc tôi không cắt đứt những mối liên hệ đó; các thánh cũng có những mối tình bạn như thế.
Tất cả những lý lẽ ấy không có nền tảng nào cả. và sau này, bạn sẽ nhận thấy điều đó khi tim bạn đã tự do.
Trong lúc chờ đợi, hãy buộc tim bạn im lặng và hy sinh tình bạn kia. Bạn sẽ nhận lại nó sau này khi nó được thanh luyện.
Không có hành động cương quyết này, bạn sẽ khó nhọc kéo lê trong đời sống thiêng liêng, bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn chiếm được quả tim của Chúa Giêsu.
8
Tuy nhiên, không ai có thể dám chắc rằng con tim mình sẽ hoàn toàn tự do nếu Thiên Chúa không nhúng tay vào đó. Phải luôn luôn cầu xin Chúa giúp ta dứt bỏ mọi sự và cho chúng ta cảm thấy đắng cay khi bám víu vào tạo vật.
Khi Chúa Giêsu muốn chiếm đoạt hoàn toàn một quả tim và làm cho nó chán ghét mọi tạo vật, Ngài làm cho nó trở nên mênh mông và sâu thẳm đến độ không có gì có thể làm đầy được.
Ngài tạo nên trong nó những đòi buộc mà chỉ có mình Ngài mới thoả mãn được. Ngài cho thấy những bất toàn, những kém khuyết của những người mình thương nhất; Ngài cất những nét yêu kiều của những tạo vật, Ngài có thể cho phép xảy ra những thất vọng đắng cay; rồi phút chốc, trong một ánh sáng bất thần, với một niềm âu yếm thân hữu, sự nhân từ nhẫn nại của Ngài, sự hạ mình vô biên của Ngài.
9
Tâm hồn nào càng yêu thương. Tế nhị và cao đẹp trong ước vọng của mình, Chúa Giêsu càng tìm thấy một thửa đất đã được dọn sẵn để Ngài gieo hạt giống của tình yêu trong sạch.
Một tâm hồn như thế có thể lạc đường một lúc nào đó, khi tìm đối tượng cho tình yêu; nó có thể yêu thương những tạo vật bất xứng với mình, nhưng sự nghèo nàn nó nhìn thấy khắp nơi sẽ sớm muộn đưa nó trở về với Chúa Giêsu.
Hãy quyết tâm ngay hôm nay gìn giữ tâm hồn mình toàn vẹn hay chinh phục với bất cứ giá nào sự tự do của bạn.
Bạn được tạo nên cho sự thánh thiện, tim bạn hoàn toàn thuộc về Đấng đã tạo nên nó, Đấng đã dám chết để chinh phục nó.
Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ