
NGƯỜI BẠN THẦN LINH
Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT
Sự thánh thiện: yêu mến Chúa
Bài 10
CHIẾN THUẬT TRONG CUỘC CHIẾN
Phần thứ hai: Tình yêu thanh tẩy
Tình yêu kích động ý chí
“Tôi quên phía sau
Và lao mình vào phía trước.”
(Pl 3,13)
1
Mục tiêu duy nhất của đời sống đạo đức là yêu mến Chúa Giêsu hết lòng hết sức.
Hỡi linh hồn đạo đức, ngay bây giờ, bạn hãy sống như một người hà tiện. Bạn đừng có ý nghĩ nào khác, đừng ước mơ gì hơn là gom góp một kho tàng tình yêu vô biên, không phải cho riêng bạn mà cho Chúa Giêsu đang sống trong bạn.
Một núi vàng quý báu đang ở trước mắt bạn đó. Những hành động, ước muốn, yêu thương, tư tưởng, những cử động nhỏ nhất của bạn cũng có thể trở nên vàng ròng của Đức Ái: bạn chỉ cần muốn.
2
Bạn chỉ có một dịp duy nhất để làm giàu cho Chúa Giêsu của bạn bằng tình yêu của bạn. Thánh Giêrađô đã viết một mảnh giấy nhỏ gồm mấy dòng chữ này thôi: “Tôi chỉ có mỗi một dịp tốt để nên thánh; nếu tôi để nó tuột đi, nó sẽ mất đi mãi mãi”. Và ngài đã trốn khỏi nhà cha mẹ và đến ẩn náu trong tu viện.
3
Bạn hãy nhớ rằng thì giờ để thu lượm vàng này có hạn và bạn sẽ không biết được ngày nào sẽ chấm dứt. Nếu các thánh như thánh Lu-y Gonzaga, thánh Gioan Bẹtman, thánh Lucia, thánh Anê v.v… đã chần chờ chậm trễ thì các ngài đâu đã được vinh quang tuyệt hảo trên thiên đàng.
4
Bạn cũng nên biết rằng số lượng và chất lượng vàng của lòng mến Chúa mà bạn đã dày công góp nhặt ở đời này sẽ mãi mãi tồn tại trên thiên đàng.
Tình yêu trên thiên đàng cũng không khác gì tình yêu trên trần thế về phẩm chất. Đáng tiếc biết bao cho Chúa Giêsu và cho bạn, nếu vì lỗi của bạn mà đời đời bạn sẽ không thể yêu mến Chúa hơn.
Thánh Têrêsa nóng sốt lên vì những lời này: “Nếu ai được vinh quang trên thiên đàng hơn tôi, điều đó không can hệ gì đối với tôi; nhưng làm sao con có thể chịu được khi có người nào yêu mến Chúa hơn con, hỡi Giêsu?”
Vậy, hỡi linh hồn bé nhỏ, bạn hãy cố yêu mến Chúa Giêsu hơn Têrêsa chứ!
5
Nếu tất cả những ý nghĩ nói trên không kích động bạn được thì xin bạn hãy suy nghĩ đến vinh quang mà bạn có thể mang lại cho Chúa đời đời nhờ yêu thương hơn một chút nữa của một linh hồn.
Bạn chỉ là một tạo vật hư hèn mà lại có thể tăng thêm vinh quang cho Chúa của bạn nhờ công trình tạo dựng và cứu chuộc của Ngài.
Bạn có thể làm vui lòng Chúa Giêsu bằng cách yêu mến Ngài hơn; bạn có thể làm cho trái tim đầy yêu của Ngài say mến và buộc Ngài phải nghiêng mình một cách âu yếm hơn trên bạn, và như thế suốt đời đời.
Yêu mến Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương bạn như thế là một chuyện nhỏ sao?
Khi Ngài chết đau thương trên thập giá, bị tạo vật và Cha Ngài ruồng bỏ, đôi mắt mờ lệ của Ngài đã nhìn thấy bạn qua các thế hệ và quả tim đau đớn của Ngài yêu nghĩ mong rằng một ngày nào đó, bạn sẽ yêu Ngài đắm đuối. Bạn nhẫn tâm để Ngài thất vọng hay sao?
Ngay từ bây giờ, bạn hãy dốc quyết dâng hiến cuộc đời bạn để yêu Ngài; bạn hãy tìm mọi phương thế để càng ngày càng yêu mến Ngài hơn.
6
Phương thế đó có hai mặt:
Phương thế thứ nhất đã được chính Chúa Giêsu thiết lập. Ngài trực tiếp gia tăng ơn thánh hoá cho linh hồn. Đó là những nhiệm tích kẻ sống và kể cả những nhiệm tích kẻ chết được lãnh nhận trong tình trạng ân sủng.
Việc chịu lễ và xưng tội là hai nguồn suối vô tận, ban cho linh hồn sự sống của Chúa Giêsu.
Phải hăng hái tiến đến bàn tiệc Thánh Thể để ăn và uống lấy Tình Yêu Thiên Chúa.
Nếu người ta hiểu bàn tiệc Thánh Thể là gì, thì có lẽ phải chặn cửa nhà thờ, phải bảo vệ nhà tạm bằng những hàng rào sắt kẻo lòng sốt sắng của các tâm hồn khao khát Chúa sẽ đến lấy trộm Chúa Giêsu để ăn lấy Ngài.
Mỗi lần chịu lễ, mỗi lần xưng tội, linh hồn công chính được tăng thêm những của cải vững chắc đời đời, sự sống của Chúa Kitô, đức Bác Ái thần linh mà không tốn công sức, không khó nhọc gì cả: linh hồn có thể đi ngang qua những dòng suối sự sống trường sinh đang tuôn tràn mà dửng dưng và không cảm thấy khao khát tình yêu và không chạy đến để uống no say thoả thích và tắm gội cho sạch những vết nhơ ghê gớm của mình sao?
Ôi! Tôi hiểu thế nào là nỗi đau của Trái Tim Chúa Giêsu rên siết vì người đời không mấy ai quý mến Nhiệm Tích Tình Yêu ấy. Ngài đau đớn vì Ngài là một dòng suối muốn tuôn tràn và không tìm thấy những tâm hồn trở nên hồ chứa cho Ngài.
Còn ngươi, hỡi linh hồn tôi! Hãy lợi dụng tất cả mọi dịp tốt để hưởng nhờ những nhiệm tích tuyệt vời ấy với tất cả những điều kiện cần thiết.
Đừng lãnh nhận những nhiệm tích ấy để thoả mãn ý thích riêng của bạn hay để tìm một vài niềm an ủi. Không phải để hưởng thụ mà để được no say. Không phải để được an ủi, nhưng là để múc lấy sinh lực cần thiết để đạt đến chóp đỉnh của tình yêu.
7
Phương thế thứ hai làm gia tăng tình yêu Chúa bằng những lời nguyện tắt đầy yêu. Mỗi lời nguyện ấy, do ý chí hay dưới ảnh hưởng của ý chí đều trở nên một nguồn suối cho một tình yêu mới.
Đó là một phương tiện tuyệt hảo để gia tăng ơn thánh hoá. Linh hồn có thể sử dụng những lời nguyện ấy càng nhiều càng tốt với tất cả nghị lực và lòng sốt sắng của mình.
8
Bạn nên nhớ rằng đó là một hành động hoàn toàn thiêng liêng, nó là một hành động của ý chí, hoàn toàn trỗi vượt trên cảm xúc và giác quan cũng không thể biết được.
Càng thiêng liêng, và êm đềm và trong sáng, thì càng sâu xa và mãnh liệt.
Đôi khi cảm xúc cũng đi kèm theo hành động yêu thương ấy, nhưng nó không là thước đo giá trị của lòng yêu thương ấy. Cảm xúc đó chỉ là một tác động của tình yêu thiêng liêng trong phần nhạy cảm và thường là một dấu hiệu của sự suy yếu của cơ thể, không mạnh đến nỗi có thể chịu đựng một cách bình an tình yêu thiêng liêng của tâm hồn.
Nếu bạn muốn làm việc vững chắc trong việc nên thánh, đừng bao giờ bỏ qua sự khác biệt căn bản này giữa ý chí và tình cảm.
Rất nhiều linh hồn đã làm phương hại trầm trọng chính mình khi không xây dựng cuộc sống tình yêu trên ý chí.
Chúng ta cũng không nên bỏ qua sự an ủi tình cảm mà khi Chúa ban cho, nhưng cũng đừng để cho lòng sốt sắng, sự bình an tâm hồn và sự bền vững trong công việc lệ thuộc vào tình cảm.
9
Chớ gì bạn luôn luôn lo lắng cho lời nguyện yêu thương của bạn được tuyền vẹn tuyệt hảo: “Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa, con muốn yêu mến Chúa với tất cả sức lực của tâm hồn con, con muốn hoàn toàn hiến thân cho Chúa, bằng lời nguyện yêu mến này, xin làm cho con những gì Chúa muốn.”
Lời nguyện này, được rút ra một cách bình thản, từ trung tâm của ý chí, có thể mang muôn vàn hình thức, miễn là nó dâng hiến tâm hồn cho Chúa Giêsu thôi. Chớ gì lời nguyện này thật mãnh liệt và kèm theo một ước muốn yêu mến Chúa hơn, yêu mến như các thánh đã yêu, như Chúa đáng được yêu.
10
Bạn càng đào sâu con tim của bạn và càng mở rộng nó ra bằng ước muốn, thì Chúa càng làm cho nó đầy tràn hơn thêm vì Ngài là một đại dương mênh mông.
Như thế, sau một thời gian, tình yêu sẽ trở thành sự sống của bạn. Yêu mến Chúa Giêsu sẽ là công việc của bạn, cách tiêu khiển của bạn trên trần gian này.
Tất cả sẽ biến thành bác ái, những công việc và đau khổ của bạn, những nỗi buồn và những chán chường của bạn, những cơn cám dỗ, những hoài nghi và những lúc khô khan của bạn.
Mãi mãi và trong mọi hoàn cảnh, bạn luôn luôn hát lên điệp khúc yêu thương ấy: Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Cuộc sống tôi, chính là Giêsu Kitô”
Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ