
NGƯỜI BẠN THẦN LINH
Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT
Bài 13
TÌNH YÊU ĐƠN GIẢN HOÁ LÝ TRÍ
Cha anh em ở trên trời biết anh em cần những thứ đó.
(Mt 6,32)
1
Tư tưởng vô ích là một thứ lúa lép hấp thụ những chất dinh dưỡng của tâm hồn chúng ta, chúng là những ký sinh trùng sống bám vào lý trí.
Than ôi! Lý trí chúng ta còn nhiều căn bệnh khác nữa. Đó chính là sự lo lắng vô ích, thói hay xét nét mọi sự nhất là xét nét việc của người khác.
Đừng nản lòng khi thấy thửa đất của tâm hồn bạn đầy những rong rêu gai góc, và hơn hết khi nhận thấy rằng lúa lép đó vẫn mọc lên hoài: nhưng hãy lo làm sao phơi trần rễ nó để tiêu diệt nó khỏi tâm hồn bạn.
2
Những lo lắng vô bổ bắt nguồn từ tự ái. Nó phát sinh từ việc tìm kiếm quá đáng thành công. Từ sự sợ hãi bị hạ nhục, từ việc bám quá đáng vào một việc ưa thích, từ một lo lắng về tương lai hay về dĩ vãng.
Người ta không gọi là lo lắng quá độ khi chúng ta dự tính tương lai một cách cẩn thận, ngay cả về phương diện vật chất, nhưng sự lo âu sợ hãi phải loại trừ dứt khoác. Có một thời gian nào đó để lo việc tiên liệu ấy. Hiểu như thế, việc tiên liệu phải kể là một trong những điều buộc phải làm.
3
Nếu bạn thuộc hạng người lo âu, hãy cố gắng đừng bao giờ cố tình chấp nhận một ý tưởng nào như thế.
Hãy suy nghĩ một chút rằng một lo lắng như thế là một nỗi nhục trường kỳ cho quyền lực, cho sự khôn ngoan, cho lòng nhân từ của Chúa Giêsu, Đấng muốn sống và hiển trị trong bạn; đó là một sự tin cậy lố bịch vào sự quan phòng của chính bạn, vào tài khéo của bạn.
Bạn tưởng rằng mình có thể sắp xếp giỏi hơn Thiên Chúa. Làm như bạn tưởng rằng Chúa Giêsu đó, Đấng đã chết cho bạn và nuôi dưỡng bạn bằng thịt máu mình, không đủ nhân từ để lo cho bạn và cho bạn cơm bánh hằng ngày.
Mỗi lần gặp một nỗi lo sợ nào, bạn không còn nhớ đến những ơn lành đã qua của Chúa, bạn trở nên tệ hơn dân Do thái xưa ở sa mạc, bạn than phiền trách móc!
Hãy gieo mình vào tay Chúa Giêsu và yêu mến Ngài. Bạn sẽ làm Ngài vui lòng và Ngài sẽ lo cho bạn.
4
Khi những lo lắng vây hãm lấy bạn, hãy nhẹ nhàng lặp đi lặp lại một lời nguyện yêu thương và tin cậy, hãy xua đuổi những tư tưởng và sợ sệt ấy đi, và nếu trong suốt giờ suy gẫm, bạn chỉ nói với Chúa: “Lạy Chúa Giêsu, con không muốn lo sợ, con thuộc về Chúa!” thì bạn đã suy gẫm tuyệt hảo rồi, dù tâm trí bạn vẫn còn bị ám ảnh bởi những bóng ma chập chờn ấy.
Trong những lúc cực nhọc ấy, hãy nhớ những lời này của Chúa Giêsu: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Cha trên trời thừa biết tất cả anh em cần những thứ đó. Trước hết, hãy tìm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”. (Mt 6,31-34).
Nếu Ngài đã nói những lời ấy, không phải là không cố ý đâu và nếu những lời đó không áp dụng cho bạn, thì sẽ áp dụng cho ai? Hãy chấp nhận những lời ấy, hãy quăng xa mọi lo lắng, hãy làm đúng bổn phận bạn: nếu cần làm phép lạ để giúp bạn, Chúa Giêsu sẽ làm.
Bạn hãy nói như cha Giuse Cottôlengô khi ngài thấy trong kho không còn bánh mì cho lũ cô nhi của ngài: “Chúng ta sẽ thấy ai trong hai người chúng ta sẽ thua, là Chúa quan phòng hay Cottolengô. Cho đến hôm nay, Chúa Quan Phòng luôn chiến thắng.”
Yên vui biết bao cho tâm hồn của bạn và tâm trí bạn sẽ tự do nếu bạn có thể loại bỏ mọi lắng lo và gieo mình vào Thiên Chúa mà không tính toán, không do dự!
Bạn hãy làm xong bổn phận của bạn, Chúa Giêsu sẽ làm bổn phận của Ngài.
5
Sau đó, là vấn đề đoán xét vô ích về tha nhân.
Việc đoán xét tha nhân không những là những cách xài phí vô ích sức mạnh của tâm trí, mà thường là một lỗi phạm về bác ái và đôi khi về công bằng.
Chúng ta không thể biết những lý do nội tâm của người khác. Chúng ta suy đoán theo cảm nghĩ của chúng ta, theo cảm tình, theo những ý nghĩ hẹp hòi và thiên vị của chúng ta, chúng ta gọt giũa thái độ của người khác, nhất là khi chúng ta không có cảm tình với họ, chúng ta gán cho họ những ý hướng sai lệch, những hậu ý. Biết bao lỗi phạm như thế!
Đôi khi, cái tật đoán xét và đoán xét xấu xa trở thành những cơn bệnh. Đó chính là tinh thần chống đối, tinh thần phê phán làm cho chúng ta chỉ nhìn khía cạnh xấu và chống đối tất cả.
6
Đừng đoán xét ai cả, bạn sẽ đoạt được Chúa Giêsu, Đấng yêu thương những tâm hồn hiền lành và khiêm tốn. Chính Ngài đã nói: “Đừng đoán xét thì ngươi sẽ không bị đoán xét”. (Mt 7,1)
Bạn sẽ chinh phục trái tim người khác, vì họ biết rằng, nơi bạn, tiếng tăm của họ sẽ an toàn.
Hơn nữa, bạn chứng tỏ lòng khiêm tốn của mình. Sự khoan hồng đối với những tính xấu của người khác chứng tỏ rằng bạn hiểu được sự yếu đuối của con người nơi bạn và nơi người khác.
Người ta càng gần Chúa thì càng khoan dung đối với những yếu đuối của người khác, vì tinh thần của Thiên Chúa rộng rải, dung thứ và cao xa vô ngần so với quan niệm hẹp hòi của chúng ta.
7
Khi người ta có thói quen lo chuyện người khác, người ta dễ xen vào công việc của người khác.
Không có gì đi ngược lại với sự yên tĩnh của tâm hồn bằng việc muốn xen vào công việc của mọi người.
Thay vì tìm cọng rơm trong mắt của người ta, hãy lo cất khỏi cái xà đang làm đui mắt bạn. Chính Chúa Giêsu đã chế diễu những ai hay xen vào việc người khác.
Những ai không có nhiệm vụ lo cho người khác thì không thể có ân huệ sửa sai người khác. Giúp hoán cải và đưa người khác vào việc thiện là những việc siêu nhiên, và chính bề trên đôi khi cũng thất bại trong việc này.
Một lời cầu nguyện, một cuộc sống tốt, một tính tình hoà nhã và luôn bình thản, những thứ đó hữu hiệu hơn cả những lời quở trách.
Chúng ta nhiều lúc không thể làm đúng trong những công việc của chúng ta. Chúng ta phải cực nhọc suốt cả trăm năm để sửa một tính xấu: nếu Chúa Giêsu không xen vào thì chúng ta không thể tiến thêm một ly tất nào… và chúng ta lại làm trò cười khi sửa sai anh em!
8
Để tiến bước trên con đường thiêng liêng, phải ham thích một cách đặc biệt sự tĩnh mịch của tâm hồn, phải tránh xa mọi giao tiếp với người khác khi không cần thiết, hãy nhắm mắt lại, bịt tai lại và chỉ khi cần thiết vì bác ái hay vì lễ độ mới nên xen vào việc người khác.
Linh hồn ta ơi, hãy can đảm loại bỏ những tư tưởng vô ích, những việc xen vào công việc của người khác.
Hãy dùng trí khôn để nghĩ đến Chúa và bổn phận của bạn. Chính vì thế mà bạn nhận được những hồng ân đó.
Hãy đọc những loại sách cần thiết và có ích lợi. Trong số các sách tốt, hãy chọ những sách tốt nhất, vì những tư tưởng mà các sách mang lại có thể ảnh hưởng tốt hay không tốt trong đời sống bạn.
Những lúc giải trí hay những tiêu khiển hợp lý và cần thiết không phương hại đến đời sống trọn lành. Chúng giúp trí óc nghỉ ngơi và tăng thêm sức mạnh cho nó, và vì thế cũng nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa.
9
Công việc tẩy sạch và đơn giản hoá tâm trí phải được thực hiện một cách bình thản nhưng với một sự kiên trì thánh thiện.
Khi một tư tưởng vô ích nảy ra, tâm trí không chú ý đến, để cho nó qua đi như người ta lơ đảng nhìn những người qua đường mà không cần để ý đến.
Dần dần, ý chí sẽ làm chủ được lý trí, và có thể áp dụng nó cho những việc của Chúa. Lúc ấy mới có thể làm việc hữu hiệu.
Lúc nào linh hồn sẽ nắm lấy và điều khiển mãnh lực của lý trí, một ngày kia, nó sẽ có thể dùng nó để trọn lành hoá chính mình và làm ích cho người khác.
“Lạy Chúa Giêsu, con muốn yêu mến Chúa. Con muốn gom lại như một bó, tất cả sức lực của lý trí con để chu toàn những bổn phận Chúa trao cho con và tình yêu mà con đang nợ Chúa. Vì con sẽ yếu mến Chúa hằng trăm năm thì tình yêu của con chỉ như một tia sáng nhỏ bé so với lò lửa hoả hào phải thiêu đốt quả tim con.”
Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ