
NGƯỜI BẠN THẦN LINH
Tác giả : Cha Jos. SCHIJVERS. DCCT
Bài 11
TÌNH YÊU CAI QUẢN SỰ TỰ DO
Đức vâng phục
Chính Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta sự tự do đó.
(Gl 4, 31)
1
Ai tưởng mình tự do thì lại vâng phục mà không biết.
Họ vâng theo dư luận, những thói tục, những ý kiến đang thịnh hành, theo thời, theo “mốt”, theo những đam mê của mình, theo những nhu cầu thực sự hay giả tạo của mình, theo óc tưởng tượng và những ý muốn ngông cuồng của mình.
Họ vâng theo những bậc thầy và cả những người tuỳ thuộc họ nữa ; họ vâng theo những người sống quanh họ, theo những lối sống, gương mẫu của họ và cả những nụ cười của họ.
Người nào cũng thế, dù muốn hay không, cũng chịu ảnh hưởng của những quyển sách họ đọc, những lời bình phẩm họ nghe, những lời phê bình chỉ trích họ lãnh nhận, những lời khen tặng họ tìm kiếm.
Như thế phần đông con người tưởng mình tự do, nhưng chỉ là những nô lệ.
2
Chỉ những người chịu ảnh hưởng của Thiên Chúa trong tư tưởng, ý nghĩ và những hành vi của mình, những người đó mới thực sự tự do.
Nếu bạn cho Chúa Kytô đang sống trong bạn xâm chiếm hoàn toàn ý chí, bạn mới hoàn toàn tự do như chính Chúa vậy.
Đó là công việc mà Chúa Giêsu mong muốn thực hiện trong bạn.
Với sự trợ giúp của Chúa, nhờ tình yêu, linh hồn bạn phải thoát ra khỏi những dây trói buộc bạn mà tội lỗi, thế gian và chính những đam mê của bạn đã tạo ra.
Những mối dây ấy rất nhiều và đôi khi rất êm đềm và khó nhận ra đến nỗi bạn tưởng mình hoàn toàn tự do ngay trong ngục tù của bạn.
Và đúng thế, ngoài Chúa Kytô, tất cả chỉ là bóng tối và lầm lạc.
3
Ai vâng theo ý Chúa, người đó mới thực sự tự do, và ai vâng theo ý Chúa trong mọi sự mới thực sự tự do. Nếu ai vâng theo Chúa, trừ một việc nào đó, người đó sẽ rơi lại trong sự vâng phục một tạo vật nào đó, vì con người luôn lệ thuộc.
Hãy để cho Chúa Giêsu thiết lập trong bạn vương quốc tuyệt hảo của Ngài và vì đó, hãy hoàn toàn vâng phục những lệnh truyền của Ngài và của những người đại diện cho Ngài, tóm lại là phải vâng phục.
4
Một điều đáng để ý là Chúa Giêsu hoàn toàn tự do, Ngài lại là người vâng phục hơn mọi người.
Ngài đã vâng phục ngay từ giây phút đầu tiên, lúc Chúa Cha quyết định việc nhập thể của Ngài: “Trong phần đầu của quyển sách đã có viết: Này Con đây, Con đến thực hiện ý Đấng đã sai Con. (Hr 10, 7)
Ngài đã vâng phục đến giây phút cuối cùng: “Tất cả đều hoàn tất”. (Ga 19,30). Tất cả những gì đã chép về Ngài, Ngài đã thực hiện trọn hảo.
Ngài vẫn và sẽ mãi mãi vâng phục trong đời sống thánh thể của Ngài cho đến ngày cuối cùng.
5
Sự vâng phúc ấy của Chúa Giêsu không phải là một điều ngẫu nhiên; nhưng là một quyết định rõ rệt, được suy tính, chuẩn bị và quyết định trong ý định của Thiên Chúa.
Đó không phải là một việc bên ngoài, phụ thuộc. Nó chính là lương thực của Chúa Giêsu: nó thấm nhập vào xương tuỷ của Ngài: “Lương thực của Thầy là làm theo ý của Đấng đã sai Thầy”.
Đó không phải là một việc chóng qua; nó theo Chúa Giêsu trong tất cả sinh hoạt của Ngài, điều khiển mọi công việc của Ngài. Ngài chỉ hoạt động dưới sự soi sáng, dưới làn gió của Đấng đã sai Ngài: Ngài được Thánh Thần dẫn vào sa mạc (Lc 4,1).
6
Ngài vâng phục Chúa Cha và để làm vui lòng Ngài, Ngài vâng phục Mẹ Ngài và người cha nuôi của Ngài, vâng phục cả những kẻ thù, những quan án, những hung thủ của Ngài. Và Ngài đã cho ta thấy nơi họ, Ngài nhìn thấy và tôn trọng quyền uy của Chúa Cha. (“Ông không có quyền gì cả, nếu quyền ấy không được ban cho ông từ trên” )( Ga 19,11).
Ngài vâng phục trong mọi sự: trong những việc không liên quan đến đời sống hằng ngày, trong lúc rao giảng,và trong các phép lạ của Ngài, trong việc lan rộng sứ mệnh của Ngài, trong thời gian của nhiệm vụ Ngài.
Ngài vâng phục trong những việc dễ dàng cũng như trong những công việc cực nhọc, trong lúc người ta ca tụng Ngài, trong lúc tôn kính Ngài và tình yêu mà người ta tỏ ra với Ngài, cũng như những lúc người ta nhục mạ Ngài, làm khổ Ngài, và cái chết người ta đưa đến cho Ngài.
7
Vậy, Chúa Giêsu muốn tiếp tục cuộc sống vâng phục của Ngài nơi bạn. Bạn là một Chúa Giêsu nối dài. Hãy để cho Ngài tiếp tục trong bạn, cuộc sống trần thế của Ngài và giải thoát linh hồn bạn khỏi ách nô lệ của hoả ngục nhờ sự vâng phục vẹn toàn của bạn.
8
Chớ gì sự vâng phục của bạn được hoàn hảo trong đối tượng của nó. Hãy làm đúng theo những mệnh lệnh, nhưng lời khuyên, những ý thích của các đấng bề trên chính thức của bạn, dù các ngài ở lứa tuổi nào, tính tình ra sao, sự hiểu biết đến đâu, sự cẩn trọng hay cấp bậc nào.
Bạn hãy chấp nhận với tất cả tình yêu, thánh ý Chúa được diễn tả hay manh nha trong những biến cố không liên can đến ý muốn của bạn, trong cá tính, trong khuyết điểm hay trong tính tốt của những người sống quanh bạn hay liên hệ với bạn.
9
Chớ gì sự vâng phục của bạn nên trọn vẹn trong lý do của nó. Bạn đừng xét nét về tư cách, về ý định của người đang điều khiển hay sự trùng hợp của lệnh truyền với ý thích của bạn, cũng như những lợi hay bất lợi mà sự vâng phục mang đến cho tự ái của bạn.
Trong mọi sự, hãy nhìn thấy Chúa mà thôi, Đấng là Nguyên Lý đầu tiên, đã chuyển trao cho bạn những ý muốn luôn luôn tốt, luôn luôn đúng như vinh quang của Ngài và thuận lợi cho sự trọn lành của bạn nhờ những nguyên nhân phục thuộc, bạn hay thù, ý thức hay vô ý thức.
10
Chớ gì sự vâng phục của bạn luôn trọn vẹn trong việc thi hành. Hãy đi ngay vào ý định của người ra lệnh, trong ý hướng của họ nghĩ rằng việc làm đó là tốt và thích hợp, trong ý muốn của họ đang điều khiển hay cố vấn cho bạn.
Bạn hãy đem quả tim bạn thông dự vào sự vâng phục của bạn để vui lòng chấp nhận mệnh lệnh và gương mặt của bạn để phản chiếu ra bên ngoài niềm vui vâng phục và cả những cơ bắp của bạn để tuân hành ngay lập tức việc đã ban hành.
11
Bạn hãy kết hiệp với Chúa Giêsu vâng phục, để nhờ bạn như phương tiện. Ngài tiếp tục vâng phục trong nhiệm thể của Ngài, như Ngài đã thực hiện trong Bí Tích Thánh Thể, như Ngài đã thực hiện trong cuộc sống trần thế của Ngài.
Bạn hãy kết hiệp trong sự vâng phục của bạn, không những hành động của bạn, mà bằng cả những khả năng nội tâm của bạn và nhờ đó, bạn sẵn sàng chấp nhận và thi hành tất cả những lệnh truyền và những lời khuyên của Thầy chí thánh.
12
Bạn hãy xem: vâng phục vì yêu mến Chúa Giêsu, chính là hoàn toàn nộp mình cho Ngài, chính là để cho Ngài chiếm lấy bạn và đó là sự trọn lành.
Bạn sẽ gặp nó mọi nơi, sự trọn lành mà bạn ao ước sẽ ở trên mọi nẻo đường bạn đi. Đúng thế, chỉ cần bạn thi hành một các toàn vẹn một nhân đức, để rồi, liền sau đó. những nhân đức khác sẽ theo nhau đến với bạn.
Lạy Chúa Giêsu, con muốn Chúa tiếp tục cuộc sống vâng phục của Chúa trong con. Con mong ước ách của Chúa hơn ách của Satan. Ách Chúa êm đềm và gánh Chúa nhẹ thôi.
Xin ban cho con một tâm tính luôn hiền lành và khiêm nhượng, luôn sẵn sàng phục vụ và luôn mềm mại theo những đòi buộc và ước muốn của mọi người.
Lm. Trầm Phúc chuyển ngữ