NGÀY CHÚA NHẬT HỒNG
Màu hồng thường gợi lên trong tâm thức mỗi Kitô hữu chúng ta về niềm vui. Hàng năm, vào Chúa Nhật tuần thứ ba mùa Vọng, phụng vụ yêu cầu các linh mục dâng lễ với phẫm phục màu hồng; để diễn tả niềm vui trông đợi vì Đấng Cứu Thế sắp giáng trần, cứu độ gian trần. Trong Thánh lễ Hôn phối, chủ tế mặc lễ phục màu hồng để phù hợp với niềm vui và cũng để chúc phúc cho đôi tân hôn.
Vậy, Chúa Nhật là ngày của niềm vui. Và niềm vui nầy là của các thầy chủng sinh đang tu học dưới mái trường đại chủng viện; là của bà con giáo dân bên gia đình, người thân sau một tuần lễ làm việc vất vả. Hay niềm vui của các linh mục khi các tín hữu tề tựu đông đảo trong Thánh lễ Chúa Nhật nơi giáo đường. Và cao điểm, ngày Chúa Nhật là ngày diễn tả Chúa là cội nguồn của niềm vui, Ngài là niềm vui đích thực cho mỗi Kitô hữu chúng ta.
Ngày Chúa Nhật hồng của quý Thầy Đại Chủng Viện
Ngày Chúa Nhật hồng của quý Thầy Đại Chủng Viện Thánh Giuse là ngày của niềm vui. Ngày này thường rơi vào Chúa Nhật thứ hai hoặc thứ ba trong tháng. Vào ngày này, quý thầy tạm gác việc đến lớp học nghe giảng dạy, lên thư viện tra cứu tài liệu, hay ngồi vào bàn học riêng như thời khóa biểu. Đó là ngày của niềm vui và sự tự do. Ngày Chúa Nhật hồng thật ý nghĩa cho quãng đời chủng sinh của quý thầy nơi mái trường Đại Chủng viện.
Ngày Chúa Nhật hồng đối với quý Thầy là một ngày đặc biệt. Đặc biệt do trong ngày này các thầy có thể chơi thể thao, hoặc tiếp khách, hay thoải mái làm việc cá nhân nguyên cả buổi sáng. Không căng thẳng hoặc lo lắng vì chuyện học hành. Chúa Nhật hồng mang lại nhiều tiếng cười và không khí thân mật do gặp gỡ được nhiều người thân. Điều này khiến lòng các thầy cảm thấy ấm áp và chan hòa niềm vui. Niềm vui của tình huynh đệ hiệp thông. Niềm vui khi được gặp gỡ bạn bè, người thân, hoặc ân nhân. Vì vậy, thầy nào cũng mong được đến Chúa Nhật hồng. Đó là ngày để các thầy thư giãn, vui chơi, và trò chuyện với nhiều người trong hành trình ơn gọi làm linh mục. Sáng và chiều trong ngày này đều rất vui. Cũng như các ngày Chúa Nhật khác, vào buổi chiều quý thầy ra ngoài mua sắm, ăn uống, và thăm viếng nhiều người; đó là những khoảng thời gian ít ỏi sống bên ngoài bốn bức tường của chủng viện. Trong khoảng thời gian này, quý Thầy đã chứng kiến cảnh náo nhiệt, xô bồ và bon chen phức tạp của chốn Sài thành.
Ngày Chúa Nhật hồng của bà con giáo dân
Ngày Chúa Nhật hồng của nhiều bà con giáo dân là ngày nghỉ ngơi và vui chơi. Nghỉ ngơi sau một tuần lễ tất bật với công việc, với chuyện cơm, áo, gạo, tiền. Vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là ngày Chúa Nhật, nhiều người đi mua sắm, ăn uống, du lịch, vui chơi và thư giãn. Những phút giây vui vẻ bên gia đình, người thân, và bạn bè sẽ giúp họ giảm bớt những lo lắng do áp lực trong công việc; hay bởi những biến cố khủng hoảng, đau buồn, hay thất bại trong cuộc sống.
Đặc biệt, ngày Chúa Nhật hồng đối với nhiều bà con giáo dân là ngày mỗi người đến nhà thờ tham dự Thánh lễ. Họ họp nhau lại để cùng học hỏi giáo lý, cùng lắng nghe cha giảng dạy và cắt nghĩa Lời Chúa; hoặc cùng nhau tập hát những bài thánh ca cầu nguyện cho bản thân, gia đình và người khác. Bầu khí giáo xứ sẽ trở nên rộn ràng, ấm áp, vui tươi như một gia đình khi có đông đảo giáo dân đi dự lễ, học hỏi và sinh hoạt. Đó là ngày của gặp gỡ và chia sẻ. Cha sở gặp gỡ các hội đoàn, hay đoàn thể này gặp gỡ đoàn thể kia để trao đổi và bàn bạc kế hoạch công việc phục vụ giáo xứ và bà con bổn đạo. Tất cả đều diễn ra trong bầu khí thân mật và yêu thương của tình cha con, anh chị em với nhau trong một gia đình giáo xứ.
Ngày Chúa Nhật hồng của các linh mục
Trong tuần, ngày bận rộn nhất của các linh mục đó chính là ngày Chúa Nhật. Các ngài phải ngồi tòa giải tội, dạy giáo lý, cử hành Thánh lễ, giảng lễ, họp hội đồng mục vụ giáo xứ, hay sinh hoạt các hội đoàn, v.v… Đối với bà con giáo dân ngày Chúa Nhật để nghỉ ngơi, vui chơi, nhưng đối với các linh mục thì đó là một ngày làm việc vất vả. Dù vậy, bầu khí đông đảo bà con giáo dân họp mặt nơi giáo xứ có lẽ phần nào khiến lòng người linh mục cảm thấy vui mừng hân hoan. Ngài gặp gỡ nhiều bà con bổn đạo vào Chúa Nhật. Ngài cười nói, thăm hỏi và chia sẻ những vui buồn trong đời sống của bà con.
Thật vậy, trong một tuần lễ, đối với người linh mục, ngày Chúa Nhật là ngày bận rộn nhất, nhưng cũng là ngày vui nhất. Vì vậy mới gọi là ngày Chúa Nhật hồng của các linh mục. Những ngày khác trong tuần, khuôn viên nhà thờ vắng vẻ; trong bầu khí êm ắng, linh mục làm việc một mình trong phòng. Trong những ngày này, khi linh mục dâng Thánh lễ trong nhà thờ với số lượng giáo dân tham dự thưa thớt.
Ngày Chúa Nhật hồng trong tình Chúa và tình người
Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đã chọn câu Thánh vịnh: “Chúa là nguồn vui của con” làm châm ngôn cho đời giám mục của ngài. Trên khuôn mặt của ngài thường xuất hiện những nụ cười thật tươi. Làm giám mục công việc ngày nào cũng bận rộn, nhưng đối với ngài đó là niềm vui lớn nhất. Vui vì được phục vụ Chúa và Giáo hội, qua sự chăm sóc giáo phận mà Chúa giao ngài chăm sóc, điều hành. Đó chính là niềm vui trong tình Chúa và tình người.
Tựu trung lại, hầu hết ai cũng thấy vui với ngày Chúa Nhật hồng. Niềm vui ấy được khởi đi từ tình thương của Thiên Chúa. Ngài chính là niềm vui đích thực cho mỗi chúng ta. Đặc biệt, biến cố phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là biến cố của niềm hân hoan vui mừng vì Ngài đã sống lại. Ngày Chúa Nhật hồng là ngày của niềm vui mừng vì Chúa Giêsu đã phục sinh, hiện diện cách huyền nhiệm với mỗi Kitô hữu chúng ta trong nhà thờ và trong những biến cố vui buồn, thành công thất bại của đời sống thường ngày.
Những niềm vui bên ngoài rồi sẽ qua đi, nhưng niềm vui trong Chúa thì luôn còn mãi. Ước mong sao mỗi ngày Chúa Nhật hồng là mỗi lần bạn và tôi kín múc được nhiều niềm vui Chúa ban, để cuộc đời chúng ta luôn cảm thấy hân hoan và an vui trong tình Chúa và tình người.
Raphael Trần Dương Tuyển