
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Phaolô Quốc Huy
Chủ sự: Ông bà anh chị em (và các con thiếu nhi) rất thân mến! Lời Chúa hôm nay đã cho chúng ta thấy tình thương và lòng bao dung Chúa luôn ấp ủ trên cuộc đời chúng ta. Với quyết tâm sống theo lời Chúa mời gọi, chúng ta cậy trông cùng dâng lên Ngài những lời nguyện xin tha thiết:
1. Chúa Giêsu đã nói: “Nước Trời ví như người kia gieo giống tốt trong ruộng của mình”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban nhiều ơn lành trên các Mục Tử, để các ngài luôn hăng sai gieo những hạt giống Lời Chúa trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, nhẫn nại trên cánh đồng truyền giáo mà Chúa đã trao phó.
2. Sách Khôn ngoan đã viết: “Chúa đã dạy dân rằng: người công chính phải có lòng nhân ái”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa khơi nơi tâm hồn mọi Kitô hữu sự quảng đại và lòng thương xót; để luôn biết mở lòng chia sẻ bằng lời cầu nguyện và giúp đỡ vật chất với những người anh em đang gặp khó khăn và thử thách.
3. Thánh Phaolô Tông đồ đã nói: “Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho những ai đang rời xa và mất đức tin vào Chúa, nhận ra Chúa mới chính là ánh sáng đem lại sự sống đời đời, ngõ hầu trở về sốt sắng thờ phượng Chúa, để được ơn Chúa cứu độ.
4. Chúa Giêsu đã nói: “Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”. Chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Chúa hướng dẫn cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta (và các em thiếu nhi) quyết tâm canh tân đời sống, luôn hết lòng thờ phượng Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, hầu đạt được hạnh phúc Nước Trời mà Chúa đã hứa ban.
Chủ sự: Lạy Chúa, xin ban ơn nâng đỡ giúp chúng con quyết tâm chiến thắng mọi cám dỗ thế gian, hầu vượt qua bóng tối của tội lỗi. Và xin ban cho chúng con lòng trung tín để bước theo Chúa, hầu can đảm loan báo Tin mừng Chúa cho tha nhân bằng chính đời sống của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Marcel Phương
Chủ sự: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha nhân hậu và từ bi. Người đã sai Con Một của chính mình là Đức Giêsu Kitô đến trong thế gian và để nhờ Con của Người mà chúng ta được ơn cứu độ. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng dâng lên Chúa những tâm tình và khẩn nguyện của chúng ta:
1. Đức Chúa phán: “Người công chính phải có lòng nhân ái”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa biết nhận ra lời mời gọi này mà để chu toàn bổn phận và trách nhiệm của người Kitô trong đời sống mình là thực thi tấm lòng bác ái, nhân hậu với tất cả mọi người.
2. Thánh Phaolô nói: “Thiên Chúa – Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nhà lãnh đạo quốc gia biết để cho Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn trong công việc mình làm hầu đem lại cho mọi người nền hòa bình, an vui và hạnh phúc.
3. Đức Giêsu nói: “Nước Trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”. Chúng ta cùng cầu xin cho hết thảy mọi người, nhất là các Kitô hữu ngày càng ý thức hơn trong việc dấn thân, hy sinh và phục vụ cho những người nghèo khổ, bất hạnh trong xã hội hôm nay.
4. Đức Giêsu phán: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta biết chân thành mở lòng mình ra, hầu đón nhận dấu chỉ yêu thương nơi Thiên Chúa và đem lời Chúa ra thực hành trong đời sống hàng ngày của mình trong thế giới hôm nay.
Chủ sự: Lạy Chúa, qua sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng con nhận ra tình yêu thương và sự khoan hồng của Thiên Chúa dành cho chúng con là những kẻ yếu hèn, thân mang đầy tội lỗi. Xin cho chúng con dám từ bỏ con người cũ của chính mình mà quyết tâm mặc lấy con người mới nhờ ân sủng Chúa ban. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô – Chúa chúng con. Amen.