Xoá Tội Vì Yêu

Sr. Cécile Bích Liên - SPC

Từ những hình ảnh gần gũi trong cuộc sống, có rất nhiều câu ca dao tục ngữ diễn tả vẻ đẹp và sức mạnh của tình yêu; đặc biệt câu ca dao sau đây thể hiện cách sinh động tình yêu: “Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.” Chính tình yêu nhân loại này giúp chúng ta phần nào hiểu được tình yêu đích thực không chỉ yêu bằng cảm xúc, mà bằng sự hy sinh quên mình. Thế nhưng, dù tình yêu con người có đẹp và cao quý đến đâu đi nữa, nó vẫn mong manh và giới hạn. Chỉ khi chiêm ngắm tình yêu Agape nơi Đức Giêsu Kitô, chúng ta mới chạm đến chiều kích tuyệt đẹp của tình yêu bởi vì tình yêu ấy không dừng lại ở việc vượt qua những trở ngại, nhưng đi đến tận cùng – hiến mạng sống vì người mình yêu (Ga 10,15); và xóa tội trần gian (Ga 1,29).  

Tin Mừng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên A, thánh Gioan Tông Đồ thuật lại câu chuyện liên quan đến việc thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa - Đấng xóa tội trần gian” cho các môn đệ của ngài. “Chiên” mà thánh Gioan dùng ở đây ám chỉ Đức Giêsu, cũng như trong thư thứ nhất của thánh Phêrô: “Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Kitô” (1 Pr 1,19).

Hình ảnh Con Chiên gợi lại lời ngôn sứ Isaia: “Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng” (Is 53,7). Đức Giêsu chính là Con Chiên hiền lành vô tội, chấp nhận con đường thập giá, tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để xóa bỏ tội lỗi trần gian: “Đức Giêsu đã xuất hiện để xoá bỏ tội lỗi và nơi Người không có tội lỗi” (1 Ga 3,5). Điều này cho chúng ta thấy Đức Giêsu – Đấng không hề phạm tội lại xóa tội lỗi trần gian bằng tình yêu hiền hoà. Trong ánh sáng tình yêu dâng hiến, lời tuyên xưng “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29) chất chứa cả một mầu nhiệm cứu độ, trở thành bất hủ, và được tuyên xưng nhiều lần trong mỗi Thánh Lễ.

Lời chứng của thánh Gioan Tẩy Giả nhắc con ý thức hơn lời tuyên xưng “Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con” mà con thưa với Chúa mỗi ngày như khúc nhạc dạo nhẹ nhàng đưa con từ suy niệm vào cuộc đối thoại yêu thương với Chúa – Đấng lòng con hằng yêu mến.

Lạy Chúa, lời tuyên tín ấy không chỉ vang lên như câu kinh thuộc lòng hay một thói quen, nhưng chạm đến tận sâu thẳm cõi lòng con, nơi đây con thật sự cảm nghiệm tình Chúa yêu thương vô điều kiện, dù con còn nhiều bất toàn. Và khi lời cầu xin ấy được lặp đi lặp, con ý thức hơn việc Chúa xoá tội trần gian thật sự là một cử chỉ đầy yêu thương và nhân từ vẫn đang tiếp diễn trong cuộc đời hiến dâng của con. Nhớ lại biết bao ơn lành Chúa ban, lòng con dâng trào lòng biết ơn Chúa, biết ơn Cha Mẹ và Hội Dòng luôn yêu thương và nâng đỡ con trong đời sống đức tin và đời sống hiến dâng. Trong tĩnh lặng, con để cho tình yêu của Con Chiên chạm đến những góc khuất của đời con và để cho ân sủng cứu độ tuôn trào trong tâm hồn con. Dẫu biết rằng tình yêu ấy không làm con trở nên hoàn hảo ngay tức khắc, nhưng cần thời gian và sự cộng tác của con. Ý thức điều đó, dù còn nhiều giới hạn, con tin rằng bằng cách nào đó con vẫn có thể đáp lại tiếng Chúa kêu mời với tất cả sự mong manh và yếu hèn của con.

Chiêm ngắm Con Chiên hiền lành chịu đau khổ trong thầm lặng, con xin Chúa dạy con biết sống hiền lành và nhẫn nhục với tha nhân. Cám ơn Chúa giúp con nhận ra sự yếu đuối và bất toàn nơi bản thân, nhưng Chúa sẵn sàng đón nhận, yêu thương và tha thứ mỗi khi con kêu xin Chúa. Thế nhưng, trong tâm hồn vẫn còn một sự giằng co âm thầm mà chỉ mình Chúa mới thấu suốt. Quả vậy, con khao khát sống hiền lành, khiêm tốn, và bao dung như Con Chiên, sẵn sàng xoá hết những tổn thương do người khác gây ra, nhưng lại không dễ dàng. Thực tế, có những ký ức đau buồn thỉnh thoảng trở lại làm tim con nhói đau. Con nhận ra con thật ích kỷ khi con luôn xin Chúa xoá tội cho bản thân, nhưng lại ngần ngại xoá bỏ những thiếu sót của người khác. Con trải nghiệm sự mâu thuẫn này trong sâu thẳm tâm hồn: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn tôi lại cứ làm” (Rm 7, 19). Xin Chúa thương giúp con giải phóng cái tôi ích kỷ nơi bản thân con hầu có thể sống cái tôi mới, cái tôi được chữa lành và đẹp lòng Chúa hơn. Chính trong sự yếu đuối ấy, con hiểu rằng việc xoá đi những điều tiêu cực để thi hành thánh ý Chúa không phải là điều con có thể làm bằng sức riêng mình, nhưng cả là một hành trình cần đến ân sủng, và lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chiên Thiên Chúa - Con Chiên vô tỳ tích, giữa những giằng co và hạn chế nơi bản thân con, giờ đây con xin phó thác trọn vẹn cuộc đời con trong tay Chúa. Con biết Chúa là nguồn duy nhất của ân sủng và ơn cứu chuộc; nên con sẽ không cậy dựa vào sức riêng mình nữa, nhưng tín thác vào ân sủng Chúa đang âm thầm hoạt động trong con mỗi ngày. Xin Chúa ban thêm niềm tin cho con để với ân sủng và lòng xót thương vô bờ bến của Chúa, con can đảm bước tiếp, kiên nhẫn với chính mình và với tha nhân, để con sống hiền lành hơn, quảng đại hơn và biết yêu thương hơn, hầu mọi người nhận biết con là môn đệ của Chúa.