Vui Giáng sinh với người khiếm thị và người có hoàn cảnh khó khăn

Bài viết và hình: Têrêsa Mai An


(WGPMT) Ngày 22.12.2025, cha Giacôbê Nguyễn Minh Phụng – Cha sở Giáo xứ Thánh Phaolô (Bà Từ) đã tổ chức thánh lễ và bữa tiệc nhỏ dành cho người khiếm thị và người có hoàn cảnh khó khăn tại khuôn viên nhà thờ.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô, dành cho năm Mục vụ năm 2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Với tinh thần đó và để niềm vui Chúa Giáng Sinh được lan tỏa, ngày 22.12.2025, cha Giacôbê Nguyễn Minh Phụng – Cha sở Giáo xứ Thánh Phaolô (Bà Từ) đã tổ chức thánh lễ và bữa tiệc nhỏ dành cho người khiếm thị và người có hoàn cảnh khó khăn không phân biệt tôn giáo tại khuôn viên nhà thờ.

Lúc 14g00, những người thân của những người khiếm thị đưa họ tới nhà thờ và được cha Giacôbê chia sẻ về ý nghĩa của lễ Chúa Giáng Sinh và tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Thánh lễ được diễn ra lúc 14g30. Trong thánh lễ, Cha chia sẻ về niềm tin của những người Công giáo, nhờ tin mà họ nhận được muôn hồng ân của Chúa. Con người đầu tiên là Ađam Evà đã phạm tội, tiếp đến là Cain và Abel chém giết nhau, đối chọi nhau, vì thế con người đi trong đêm tối. Nhưng Chúa đã vì yêu thương mà mang đến cho nhân loại một niềm hy vọng mới là ban cho nhân loại Đấng Cứu Tinh. Cha cũng trích dẫn câu chuyện Tin mừng về niềm tin của bà Anna, nhờ tin mà Chúa can thiệp vào cuộc đời của Bà, Bà để Chúa dẫn dắt, Chúa cho Bà một người con và Bà đã dâng người con ấy cho Chúa. Vì thế, Cha mời gọi mọi người hãy luôn biết nhận ra những ơn lành của Chúa và tạ ơn Chúa trong từng ngày sống.

Sau Thánh lễ, những người khiếm thị và những người có hoàn cảnh khó khăn dự bữa tiệc yêu thương, chan chứa ân tình. Những bước chân chậm chạp, khó khăn được những bàn tay ân cần của những người giáo dân trong giáo xứ dắt đến bàn ăn. Thật cảm động khi hình ảnh của cha sở, quý sơ và những người giáo dân ân cần dìu dắt cụ già bước vào bàn ăn, sự quan tâm chăm sóc ấy chắc chắn rằng họ sẽ không quên và phần nào cũng có cảm tình với Đạo Công giáo. Những gương mặt ngại ngùng, xa lạ giờ đây được thay bằng những nụ cười tươi tắn và những câu chuyện được chia sẻ với nhau.

Sau bữa ăn, cha Giacôbê chia sẻ 100 phần quà cho người có hoàn cảnh khó khăn không Công giáo, 50 phần quà cho người khiếm thị, mỗi phần trị giá 350.000, gồm: 10 ký gạo, 1 chai nước mắm, 1 chai nước tương, 1 chai dầu ăn, 1 ký đường, 1 bịch bột ngọt, 1 hộp trà, 1 hộp cà phê, cùng những lời chúc Giáng Sinh vui vẻ, ấm áp mong mọi người hưởng một mùa Giáng Sinh an lành, chan chứa tình Chúa và tình người. Mọi người lần lượt nhận quà với lòng biết ơn và niềm hạnh phúc vì được quan tâm, yêu thương. Những món quà này cũng là sự đóng góp của nhiều vị ân nhân, bà giáo dân trong giáo xứ và Giáo điểm Kinh Nhiếm, các em thiếu nhi cũng góp phần nhỏ của mình từ những đồng tiền tiết kiệm, dành dụm để mang lại niềm vui cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mọi người rất vui khi được đóng góp phần của mình để lan tỏa niềm vui Giáng Sinh.

Mọi người ra về trong niềm vui được chia sẻ nhưng quý giá hơn là họ được đón nhận món quà tình yêu thương, chân thành của vị mục tử và mọi người nơi vùng đất nghèo này.