Về Ba Giồng thăm Trung tâm Hành hương

Kính thánh tử đạo

Sau khi được Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc - Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho lúc bấy giờ nâng lên thành Trung tâm Hành hương ngày 24/11/2004, và đến ngày 27/11/2009 đặt Cha Thánh Phêrô Lựu làm Bổn mạng Giáo Phận Mỹ Tho. Kể từ đó, Ba Giồng đã và đang có những bước chuyển mình thật sự khi dòng người đổ về đây ngày một đông hơn. Đó cũng chính là lý do vì sao Trung tâm được xây dựng nhằm mục đích để khách hành hương có nơi cầu nguyện, nhóm họp và nghỉ ngơi.

Hơn nữa, cũng tại mảnh đất này, ngoài Thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu (vị chủ chăn coi sóc Ba Giồng từ năm 1853 đến khi chịu tử đạo năm 1861), nơi đây còn in dấu chân của Cha Thánh Philipphê Phan Văn Minh (phụ trách họ đạo từ năm 1849-1853). Đặc biệt sau khi Cha sở Phêrô Lựu bị hành quyết thì những tín hữu chân lấm tay bùn trong xứ cũng đã theo gương vị chứng nhân anh dũng của mình mà can đảm hy sinh vì danh Chúa Kitô. Bằng chứng là 25 vị bô lão của Ba Giồng sau khi tuyên xưng đức tin cách mạnh mẽ đã bị trảm quyết tại căn nhà vuông trên mảnh đất chợ Cổ Chi, giáp với xã Tân Lý Đông, gọi là Gò Chết Chém, cách nhà thờ Ba Giồng khoảng 2 cây số; ngoài ra còn thêm 2 người khác bị giết trên đường chạy trốn năm 1862.

Sau khi trảm quyết các giáo hữu, quan án ra lệnh phân tán con cháu họ đi nơi khác không còn ai được lưu lại Ba Giồng. Cho đến 10 năm sau, cha M. Hamon vâng lệnh Đức Cha Miche về coi sóc họ đạo đã cải táng hài cốt các vị Tử Đạo về nơi an nghỉ tại Đất Thánh vào ngày 18/06/1872.

Khi về Ba Giồng khách hành hương còn được tự mình tìm lại những dấu tích của tiền nhân từ xa xưa. Bởi trong Đất Thánh Giáo xứ hiện nay lưu giữ một mộ bia đôi niên đại 1663 - 1664, một mộ bia năm 1664 và nhiều ngôi mộ cổ ghi chữ Nho nay đã lu mờ không thể đọc được. Đặc biệt, một ngôi mộ xây bằng đá xanh rất qui củ, ghi năm 1887, có câu đối chữ Nho khắc sâu: “Sơn Trung Phương Uất Nhật - Thế Thượng Dĩ Thiên Niên", có nghĩa là: “Đời người dầu đạt tột đỉnh cũng qua mau như mây khói!" (Đinh Hợi 1887). Và lẽ tất nhiên, trên tất cả những ngôi mộ cổ đó đều có cây Thánh Giá.

Vì những lẽ đó nên Ba Giồng mang trong mình những dấu ấn khá đặc biệt, khiến cho việc xây dựng Trung tâm Hành hương trở nên cấp bách để đáp ứng nhu cầu của khách hành hương từ nhiều nơi khi đến với Ba Giồng. Cha sở G.B Nguyễn Tấn Sang, sau khi được bổ nhiệm về coi sóc Giáo xứ năm 2011 đã được Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc giao trọng trách xây dựng công trình Trung tâm Hành hương, để qua đó, linh địa này trở nên nơi nuôi dưỡng và vun trồng hạt giống đức tin cho mọi người, nhất là thế hệ con cháu mai sau.

Để tưởng nhớ và tôn vinh các vị tử đạo, hàng năm tại Giáo xứ Ba Giồng tổ chức 2 ngày lễ lớn mà Giáo dân khắp nơi cùng về tham dự: 07/04 (lễ giỗ Cha Thánh Lựu), và 24/11 (lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cũng là ngày bổn mạng của Giáo Phận Mỹ Tho và Giáo xứ Ba Giồng). Khách hành hương về đây có thể tìm được cho mình bầu khí cầu nguyện yên tĩnh với quang cảnh mát mẻ và nhẹ nhàng, viếng Thánh Thể tại nhà thờ, đi đàng Thánh Giá cũng như cầu nguyện và xin khấn trước đài với Cha Thánh Lựu, hay ra ngoài khuôn viên nhà thờ quý khách đi bộ 10 phút là đến viếng mộ của những anh hùng tử vì đạo tại Ba Giồng để cảm nghiệm được niềm tin kiêu hùng của tiền nhân.

Nhiều người đến viếng, xin ơn và đã được Cha Thánh Lựu cùng các anh hùng tử đạo nhậm lời.